- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ sắp cưới đi công tác về, tôi rụng rời thấy một vật khủng khiếp trong hành lý rơi ra
Nhưng có một món đồ trong đám quần áo của cô ấy rơi ra khiến tôi rụng rời chân tay. Đó là 1 chiếc quần lót của đàn ông, đã được sử dụng chứ không phải là đồ mới Yến mua về tặng tôi.
- Chồng ném nồi cơm điện rồi gầm lên "biết trước tôi đã không lấy cô", vợ cũng không vừa, đập mâm bát và nói 1 câu khiến anh sợ tới già
- Vợ sảy thai, chồng liền trách "Chỉ ăn với đẻ cũng không xong" nhưng vừa dứt lời thì tiếng gằn giọng phía sau khiến anh tái mặt
- Vợ chê chồng trẻ “yếu” không qua nổi 5 phút dạo đầu, BS chỉ nguyên nhân khiến vợ đỏ mặt
Chào mọi người,
Quả thật cuộc sống không thể nói trước được điều gì cả. Những thứ tưởng chừng đã nắm chắc trong tay thì lại vuột mất theo cách không ngờ nổi. Mối tình của tôi đã đi đến cái kết viên mãn, chỉ còn ít ngày nữa là đám cưới diễn ra, thế mà lại tan vỡ theo một cách trớ trêu và đầy cay đắng.
Tôi và Yến yêu nhau 3 năm nay chứ ít ỏi gì. Tình cảm êm ả, công việc đã ổn định, gia đình đôi bên đều ủng hộ hết lòng, tôi và Yến quả là một cặp đôi may mắn. Khi tôi viết những dòng này thì chỉ còn 10 ngày nữa là đám cưới của tôi và Yến sẽ diễn ra. Nhưng tôi lại vừa khám phá ra bí mật tày đình của vợ sắp cưới.
Trước ngày cưới 10 ngày, khi mọi khâu chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi gần như đã hoàn tất, Yến có chuyến công tác xa nhà. Công việc là quan trọng, hơn nữa Yến được sếp hứa thưởng cho 1 kỳ nghỉ ngắn sau đám cưới. Có ai ngờ được, chuyến công tác định mệnh ấy lại là yếu tố khiến cho cuộc hôn nhân đã định của chúng tôi vỡ tan tành.
Tôi tức giận gọi Yến dậy để hỏi cho ra lẽ. (Ảnh minh họa)
Sau 1 tuần xa nhau, tôi đón Yến ở sân bay nhưng thái độ của Yến có phần khác lạ. Cô ấy không hề vui mừng khi gặp lại tôi như tôi tưởng. Còn tôi thì nghĩ Yến mệt nên chẳng nghĩ ngợi gì.
Tôi và Yến đã thuê 1 căn hộ làm tổ ấm sau đám cưới. Trong thời gian Yến đi công tác, tôi đã chuyển hết đồ đạc của 2 đứa vào đây rồi. Tôi chở thẳng Yến từ sân bay về căn hộ, cô ấy than mệt nên vào phòng ngủ. Thấy hành lý của Yến để chỏng chơ ngoài phòng khách, tôi liền lấy quần áo, đồ dùng của Yến xếp ra ngoài giúp cô ấy.
Nhưng có một món đồ trong đám quần áo của cô ấy rơi ra khiến tôi rụng rời chân tay. Đó là 1 chiếc quần lót của đàn ông, đã được sử dụng chứ không phải là đồ mới Yến mua về tặng tôi. Tôi không hiểu nổi tại sao trong quần áo của Yến lại lẫn vào 1 món đồ nhạy cảm của đàn ông? Lẽ nào khách sạn sơ suất để nhầm khi giặt đồ cho khách? Mà có như thế thì Yến cũng sẽ phát hiện khi cô ấy bỏ đồ vào vali chứ?
Tôi tức giận gọi Yến dậy để hỏi cho ra lẽ. Yến nhìn chiếc quần thì sững sờ một lúc rồi yên lặng quay đi gọi 1 cuộc điện thoại. Khi quay trở ra, tôi mới biết Yến vừa gọi điện cho chủ nhân của chiếc quần kia.
Rồi Yến kể, cô quen người đàn ông đó tại khách sạn nơi cô ở trong chuyến công tác. Anh ta trùng hợp cũng đi công tác như cô. Ngay từ ánh mắt đầu tiên chạm nhau, cô đã bị người đó cuốn hút mạnh mẽ. Anh ta cũng lập tức chú ý đến Yến. Họ bất chấp tất cả quấn quýt với nhau suốt những ngày Yến ở đó, dù anh ta cũng thừa biết chỉ còn hơn chục ngày nữa là Yến trở thành vợ người ta.
Khi chia tay để Yến trở về, chính anh ta là người lén bỏ chiếc quần lót của mình vào hành lý của cô ấy. Mục đích muốn phá hoại đám cưới của chúng tôi. Bởi anh ta đã thích Yến và muốn cô ấy chia tay tôi để đến với mình. Vừa nãy Yến gọi điện và đã xác nhận với anh ta điều đó.
- Em không biết phải nói với anh thế nào. Nhưng có lẽ thứ tình cảm em dành cho anh không phải tình yêu. Có lẽ chỉ là một thói quen hoặc thấy anh quá tốt với em nên tiếc rẻ chẳng muốn chia tay. Nhưng đến khi gặp anh ấy em mới hiểu yêu là phải như thế, là trái tim đập điên cuồng vì người đó, là khao khát cháy bỏng khi ân ái, là nỗi nhớ quay quắt khi xa nhau…
Cô ấy xin tôi hãy chấm dứt mọi thứ trong hòa bình, đừng làm ầm ĩ lên khiến hai gia đình đều chịu điều tiếng. (Ảnh minh họa)
Yến nói, chuyện đã đến nước này, tôi sẽ khó lòng tha thứ được cho cô ấy. Mà cô ấy cũng đã nhận ra tình cảm thật sự của mình nên không muốn tiếp tục đám cưới nữa. Cô ấy xin tôi hãy chấm dứt mọi thứ trong hòa bình, đừng làm ầm ĩ lên khiến hai gia đình đều chịu điều tiếng.
Tôi hỏi cô ấy liệu có đáng không, nhỡ người đàn ông đó không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì sao, nhỡ đó chỉ là sự say mê nhất thời của anh ta? Nhưng Yến nói cô ấy không hối hận, cô ấy chỉ muốn sống thật với lòng mình. Cho dù người đàn ông kia sau này sẽ khiến cô ấy thất vọng thì cô ấy vẫn muốn hủy hôn, lý do bởi cô ấy nhận ra bản thân không yêu tôi.
Tôi buồn lắm, vì tôi còn yêu Yến rất nhiều. Tôi sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của cô ấy nhưng tôi phải làm sao mới khiến cô ấy thay đổi quyết định đây?
Theo Thoidaiplus
-
Tâm sự3 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự7 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự9 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự22 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự22 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...