- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vô tình đọc được tin nhắn của chồng sắp cưới và tình cũ, em quyết định hủy hôn ngay giữa đám hỏi
Có thể mọi người sẽ cho rằng quyết định hủy hôn của em là nóng vội nhưng bây giờ đã lén lén lút lút thì sau này lấy nhau về còn ra sao nữa?
Có thể mọi người sẽ cho rằng quyết định hủy hôn của em là nóng vội nhưng bây giờ đã lén lén lút lút thì sau này lấy nhau về còn ra sao nữa?
Em và người yêu ở bên nhau được gần 2 năm rồi mới quyết định kết hôn. Anh ấy là bạn đại học của anh họ em nên chúng em quen nhau trong tiệc sinh nhật của anh. Tàn tiệc, anh ấy là người đưa em về, đương nhiên cũng không quên xin thông tin để tiện liên lạc. Về sau, chúng em nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.
Có anh họ làm cầu nối và đảm bảo nên mọi chuyện yêu đương của chúng em nhận được sự ủng hộ khá lớn từ gia đình 2 bên. Vì vậy mà sau 2 năm từ lúc quen biết và yêu đương, cuối cùng bọn em cũng lên kế hoạch về chung 1 nhà vào tháng 6 tới.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng cuộc sống vốn có nhiều điều bất ngờ. Và chuyện của bọn em chính là một ví dụ điển hình.
Chẳng là trước khi yêu nhau, người yêu em đã trải qua một vài mối tình khác rồi. Em cũng thế nên không có phàn nàn hay thắc mắc gì cả. Tuy nhiên vấn đề là anh vẫn còn giữ liên lạc với một chị người yêu cũ theo cách khá thân thiết.
Không chỉ có thế, từ ảnh chị ấy đến những dòng yêu đương nồng nàn hay ảnh du lịch của họ, người yêu em vẫn để nguyên trên MXH mà không xóa đi. Vì luôn nghĩ mình sống ở đời thực chứ không sống trên mạng nên em cũng chẳng đôi co gì nhiều. Nhưng có vẻ điều này lại càng khiến họ nghĩ em hiền nên muốn bắt nạt như thế nào cũng được. Đỉnh điểm của mọi chuyện là mới đây, ngay giữa đám hỏi của em.
Dự tính tháng 6 sẽ kết hôn nên bọn em đã tổ chức đám hỏi vào cuối tuần vừa rồi. Và mọi người có biết giữa lúc người lớn 2 gia đình đang nói chuyện thì chồng sắp cưới của em làm gì không? Anh ấy đang mải mê nhắn tin với tình cũ.
Ban đầu em không để ý nhưng thấy bạn trai cứ loay hoay cầm điện thoại nên lúc tin nhắn đến thì em có đọc được. Mà nào có phải nhắn tin bình thường đâu. Trong khi chồng sắp cưới của em xưng là "anh - em" thì chị người yêu cũ kia xưng là "vợ - chồng". Thật sự em không biết nên nói như thế nào nữa.
Lúc đó đầu em như muốn nổ tung nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi người yêu đang nhắn tin với ai. Và câu trả lời mà em nhận được là bạn. Đến khi em gặng hỏi thêm mấy câu nữa thì anh ấy mới thừa nhận:
- Là cô ấy. Nhưng không có gì đâu. Bọn anh chỉ hỏi thăm nhau bình thường thôi.
- Thế sao anh phải vội vàng xóa đi như thế kia.
- Anh sợ em lo lắng với nghĩ linh tinh nên mới xóa đi.
- Ừ. Được rồi. Em không nghĩ nữa đâu mà hành động luôn đây.
(Ảnh minh họa)
Ngay sau đó, em đứng dậy xin phép người lớn 2 bên được phát biểu: "Thưa mọi người, trước tiên cho con xin lỗi nhưng con xin được hủy bỏ đám cưới này ạ. Biết là đường đột nên một lần nữa con xin lỗi mọi người rất nhiều. Mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho con ạ!
Con cũng nói rõ nguyên nhân luôn để mọi người khỏi lo lắng là vì con không thể lấy một người mà sắp cưới đến nơi rồi nhưng vẫn nhắn tin vợ vợ chồng chồng với người cũ. Chỉ ngắn gọn thế thôi ạ! Con xin phép."
Khỏi phải nói, gia đình 2 bên bất ngờ thế nào. Ai cũng bàn tán và bảo em suy nghĩ lại nhưng chắc chắn em sẽ không rút lại quyết định của mình đâu. Ngay giữa một trong những giây phút hạnh phúc và quan trọng của 2 đứa mà anh ấy còn như thế thì sau này lấy nhau về còn như thế nào nữa?
Từ trước đến nay chuyện gì em cũng chấp nhận được nhưng đến nước này thì ngoài sức chịu đựng rồi. Em thà ở một mình đến già còn hơn là sống với một người chìm đắm trong tình cũ như vậy.
THEO HELINO
-
Tâm sự2 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự14 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...