- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vô tình nhìn thấy em giúp việc thay áo, tôi nhất quyết cưới cô ấy sau khi ly hôn vợ 3 tháng
Ngày thứ 3 sau ly hôn tôi đã có ý định lấy vợ 2 ngay khi vô tình chứng kiến thấy Hoài thay áo ở trong phòng.
Vợ chồng tôi có 7 năm tìm hiểu mới cưới, thế nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, êm đẹp. Chúng tôi liên tục cãi vã, không thể nói chuyện với nhau được. Sau tất cả chúng tôi quyết định kết thúc 6 năm hôn nhân bằng tờ giấy ly hôn. Có lẽ đây sẽ là cách để cả hai tìm hạnh phúc mới, lối đi riêng cho nhau thay vì làm khổ nhau mỗi ngày.
Bước ra từ toà án, chấm dứt tất cả, hết duyên vợ chồng tôi lại thấy lòng nhẹ đến lạ. Tôi để vợ nuôi con và mỗi tháng chu cấp 5 triệu. Chúng tôi không tranh chấp tài sản nên mọi thứ đều dễ dàng. Thằng bé ở với mẹ, nhưng lúc nào tôi muốn có thể thoải mái đón con về. Người ta bảo đàn ông mất vợ là mất tất cả nhưng không phải thế. Tôi chưa nghĩ đến việc tìm người thay thế, cứ độc thân đã rồi tính.
Không có vợ con nữa, tôi vẫn mượn em Hoài - giúp việc 3 năm nay nhà tôi làm việc. Dù sao mẹ tôi vẫn cần người đỡ đần, tôi là đàn ông, đi làm suốt ngày để mẹ ở nhà một mình không yên tâm. Hoài chăm mẹ tôi rất tốt, bà cũng quý Hoài. Bao năm nay tôi coi cô ấy như người nhà, lương thưởng cũng chẳng phải để Hoài phải thiệt thòi.
Hoài năm nay 29 tuổi, đã có chồng từ năm 20 nhưng ly hôn sau đó 1 năm vì lý do gì tôi cũng không rõ. Cả hai chưa con cái nên chẳng có gì ràng buộc. Hoài ít nói, nhẹ nhàng, biết việc, chịu khó. Vợ cũ của tôi cũng rất quý cô ấy. Có Hoài gia đình tôi đỡ vất vả, thoải mái hơn nhiều.
Sau ly hôn vợ, tôi hay lang thang ở các quán nhậu, tụ tập bạn bè và về nhà lúc khuya muộn. Tôi không phải chán nản, buồn khi bị vợ bỏ mà tôi muốn tìm lại cảm giác thoải mái, tự do như hồi độc thân. Vậy mà ngày thứ 3 sau ly hôn tôi đã có ý định lấy vợ 2 ngay khi vô tình chứng kiến thấy Hoài thay áo ở trong phòng.
Bờ vai trần của Hoài để lộ vết bớt màu đỏ quen thuộc khiến tôi sững người. Vết bớt ấy rất quen, đơ người ra một lúc tôi mới nhận ra Hoài chính là cô gái 9 năm trước đã cứu tôi khỏi đuối nước. Hồi ấy tôi ngã xuống sông, nhớ có người con gái cứu mình rồi vội đi, tôi chỉ kịp nhìn được vết bớt trên vai cô ấy.
Vội vào hỏi Hoài về tình huống 9 năm trước, cô ấy không nhớ tôi chính là người cô ấy cứu. Hoài không mong tôi đền đáp gì cả. Cô ấy cười trừ bảo rằng chuyện cũ rồi nên kệ đi. Thế nhưng tôi lại không thể quên được và có ý định cưới Hoài, dùng cả cuộc đời này để đền đáp cô ấy.
Ngỏ lời cầu hôn Hoài, nhưng cô ấy ngần ngại vì tôi mới ly hôn, sợ người ta cho rằng cô ấy là tiểu tam. Nhưng tôi chỉ muốn trả ơn, muốn đem lại hạnh phúc cho Hoài. Cô ấy sống cùng gia đình tôi lâu rồi, tính nết thế nào cả nhà cũng hiểu rõ. Tôi sau này cũng sẽ lấy vợ, tại sao không lấy người đã cứu mình, đã ở bên gia đình tôi.
Đem chuyện này tâm sự với mẹ, mẹ tôi cũng tán thành chúng tôi đến với nhau. Thế nhưng Hoài lại từ chối, cô ấy bảo chưa đến lúc, Hoài chưa muốn kết hôn ở thời điểm này. Tôi có nên đợi cô ấy hay không? Tôi sợ sống chung một nhà, khó thể chờ đợi được.
(truongmanh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự2 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự5 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự17 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự21 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự22 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự22 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".