- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ tốt là "trấn" tiền của chồng, bóc và lột phải luôn song hành thì gia đình mới hạnh phúc?
Thời nay, đàn bà tốt là phải "trấn lột" hết tiền của chồng, còn đàn ông khôn là "tự nguyện" đưa hết tiền cho vợ. Như thế gia đình mới đầm ấm, hạnh phúc được.
- Cả nhà biết thừa em chồng lấy tiền của chị dâu vẫn khuyên "bỏ qua đi, người một nhà", tôi cứng rắn phản đòn khiến họ sượng sùng
- Chồng bị tai nạn hôn mê nhưng thẻ tín dụng vẫn báo trừ tiền liên tục, tôi sững sờ khi biết bí mật, choáng hơn khi gặp mặt người tiêu tiền của chồng
- Đòi tiền lương nửa năm, tôi "sốc tận óc" khi nghe lý do không trả tiền của chị chồng
Tôi không biết các cặp vợ chồng có cách chi tiêu, giữ tiền như thế nào và ai là người giữ tiền. Còn vợ chồng tôi, ngay trước khi cưới tôi đã thống nhất với chồng, tôi sẽ giữ tiền, mọi thu chi trong gia đình tôi sẽ quyết và báo cáo cho chồng. Lúc đầu anh hơi lăn tăn về vấn đề này sau tôi phân tích cho anh hiểu, anh gượng gạo đồng ý.
Chồng tôi thu nhập một tháng 25 triệu, còn tôi tháng 10 triệu. Cứ đến mùng 10 hàng tháng tôi và chồng đều được nhận lương. Tối về chồng sẽ tự động chuyển khoản cho tôi hết 25 triệu, sau đó mỗi ngày tôi sẽ đưa cho anh 100 ngàn để tiêu, chi xăng xe, uống nước với bạn bè…
(Ảnh minh họa)
Tôi chỉ cho chồng 100 ngàn vì cơm trưa anh mang ở nhà đi, công ty làm cách nhà có 2km, thi thoảng anh cũng chỉ uống cốc cafe hoặc trà đá với bạn bè cũng chẳng tốn là bao, thậm chí tôi nghĩ là còn dư tiền ấy. Nhiều khi chồng có xin thêm, tôi tuyệt đối không cho vì tôi nghĩ anh bớt nhậu nhẹt, tụ tập đi là dư tiền tiêu.
Thi thoảng chồng cũng nhận việc về làm thêm, tháng dao động khoảng được 4 - 5 triệu, số tiền ấy tôi cũng quán triệt với chồng là tôi thu, tôi giữ. Đàn ông cầm tiền thì chẳng bao giờ giữ được tiền. Gì chứ chồng tôi không có tiền thì thôi, có tiền là lại lãng phí vào việc linh tinh.
Tôi nghĩ vợ giữ tiền thì chỉ có chuẩn. Hàng tháng hai vợ chồng thu nhập hơn 30 triệu đấy, nhưng chúng tôi còn phải chi tiêu tiền ăn, tiền đóng học cho 2 đứa nhỏ, tiền mua sắm quần áo, đồ dùng trong nhà, tiền điện nước… Như nhà tôi, trung bình 1 tháng ăn tiêu hết khoảng 15 triệu. Số còn lại tôi gửi vào ngân hàng để tích và có khoản phòng trừ nhỡ ốm đau, có việc gì còn có để lo.
Đàn ông chưa lấy vợ thì tiêu tiền, giữ tiền của mình thoải mái nhưng sau khi kết hôn bắt buộc vợ phải giữ tiền. Chỉ có như thế gia đình mới yên ấm, hạnh phúc được. Quan điểm của tôi chồng tốt là phải tự nguyện "nộp hết lương" cho vợ, chứ để vợ phải "trấn lột" tiền thì cũng không vui cho lắm.
Thú thực chồng tôi cũng "nộp tiền" đầy đủ cho vợ nhưng không vui vẻ gì, lần nào anh cũng cằn nhằn nhưng rồi cũng phải đưa. Hàng xóm bảo, chồng tôi sợ vợ. Anh ấy sợ tôi cũng đúng, nhưng đàn ông sợ vợ mình chứ sợ vợ ai đâu mà lo gì chứ. Tôi thấy đàn ông sợ vợ chỉ có được chứ chả mất gì cả. Các anh được người vợ biết lo toan, vun vén cho gia đình, được một khoản tiền tích cóp, khoản tiền của mình được tiêu đúng chỗ, đúng mục đích chẳng phải tốt hơn ư?
(Ảnh minh họa)
Thời nay, đàn bà tốt là phải "trấn lột" hết tiền của chồng, còn đàn ông khôn là tự nguyện đưa hết tiền cho vợ. Như thế gia đình mới đầm ấm, hạnh phúc được. Nói là "trấn lột", cầm hết tiền của chồng thế thôi nhưng những việc lớn, chi tiêu khoản gì lớn là tôi đều bàn với chồng rồi mới quyết. Tôi giữ tiền của anh nhưng không tước đi quyền quyết định của anh trong nhà.
Tóm lại vợ lo cho gia đình thì mới quản chặt tiền của chồng. Chứ không nộp lương cho vợ thì các ông lại rủng rỉnh tiền rồi cứ tụ tập, nhậu nhẹt tới bến, chẳng mấy lại bồ bịch. Mà thường thì mấy ả "tiểu tam" chỉ cặp với trai nào có tiền thôi, nên tôi nghĩ tốt nhất vợ cầm tiền cho an toàn và mỗi ngày chồng tiêu 100 ngàn là dư giả rồi.
(minhngoc...@gmail.com)
Theo Vietnamnet.vn
-
Tâm sự1 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự11 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự18 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự21 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự22 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?