- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ vắng nhà, chồng qua hàng xóm làm chuyện mất mặt gia đình
Chồng tôi là người biết cách cư xử với mọi người xung quanh. Nhưng khi biết việc anh làm với chị hàng xóm thì tôi thất vọng thật sự.
Chúng tôi cưới nhau 9 năm nay, gia đình rất hạnh phúc, chưa bao giờ xảy ra điều tiếng gì. Chồng tôi là người thủy chung, thương yêu vợ con và biết đối nhân xử thế. Tôi rất tự hào khi lấy được người chồng có nhiều điểm tốt thế.
Chồng tôi chơi thân với anh Thịnh hàng xóm, mỗi khi 2 gia đình có cỗ bàn gì thì thường mời nhau qua ăn. Chủ nhật vừa rồi, mẹ con tôi về ngoại chơi, chồng kêu mệt không muốn đi nên cho ở nhà.
Khi trở về, chị hàng xóm gọi tôi qua 1 góc nói chuyện. Chị bảo buổi trưa nay, thấy chồng tôi ăn cơm 1 mình buồn, thế là anh Thịnh gọi qua làm vài chén. Đang uống thì hết rượu, anh Thịnh chạy ra ngoài mua thùng bia.
Nhân lúc anh Thịnh ra ngoài, còn bọn trẻ mải xem điện thoại, chị xuống dưới bếp lấy đồ, chồng tôi chạy đến ôm chặt lấy chị hàng xóm. Lúc đó chị hoảng quá định tri hô nhưng sợ mất mặt nên cắn vào tay chồng tôi 1 cái để anh ấy tỉnh táo trở lại.
Bị cắn đau quá, chồng tôi đành buông tay, chị hàng xóm chạy thoát ra ngoài. Chị khẳng định những lời nói là đúng, nếu không tin về nhà kiểm tra dấu răng trên tay chồng là biết. Chị khuyên tôi về dạy dỗ lại chồng, nếu còn xảy ra lần nữa sẽ làm ầm lên cho gia đình tôi bị xấu mặt.
Những lời chị nói làm tôi tái mặt, chỉ biết nói lời xin lỗi và cảm ơn sự thẳng thắn, đứng đắn của chị ấy.
Bước vào nhà, nhìn thấy chồng mặc tạp dề xuống bếp nấu ăn giúp vợ mà tôi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên chồng nấu ăn, có lẽ anh thấy hối hận và muốn chuộc lại lỗi lầm bằng bữa cơm tối.
Dù anh che chắn rất cẩn thận nhưng lúc ăn cơm vẫn sơ ý để lộ vết răng cắn của chị hàng xóm trên cổ tay. Tôi chỉ vào vết thương đó và hỏi nguyên nhân. Anh ngập ngừng rồi chuyển qua chủ đề khác, tôi cũng không muốn vạch mặt sự lăng nhăng của chồng mà để anh tự nói ra.
Vậy mà đợi cả tuần anh ấy cũng chẳng chịu nói. Tôi vẫn không thể quên được việc làm quá đáng của chồng với chị hàng xóm. Theo mọi người, tôi nên im lặng cho qua hay nói ra để chỉnh đốn lại chồng?
Theo Phunuvietnam
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự6 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự9 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.