- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ vừa đẻ xong có gã cứ đến nhận là bố đứa trẻ, nghi vợ ngoại tình tôi điều tra thì sốc nặng với thân thế của anh ta
Trực tiếp đến gặp bố mẹ anh ta, nói cho 2 bác đó biết chuyện con trai họ làm, tôi choáng váng phát hiện ra bí mật về tình địch của mình.
Vợ chồng mới kết hôn được 3 năm và hiện đã 1 con 2 tuổi. Vì vỡ kế hoạch nên vợ tôi lại bầu đứa thứ 2 và vừa sinh cháu cách đây được 2 tuần. Ba năm 2 đứa, nhưng con cái là lộc trời cho, có là phải đẻ không thể làm gì khác. Đứa đầu là con trai, vợ chồng tôi hi vọng đứa thứ 2 sẽ là con gái, vậy mà đẻ lại cậu con trai tiếp.
Đứa đầu vợ tôi dễ đẻ, chẳng hiểu sao đứa thứ 2 lại vất vả, khó khăn đến thế. Cô ấy đau hơn 1 ngày, dự tính ban đầu là đẻ thường nhưng vợ không đẻ được các bác sĩ gọi tôi vào ký cam kết để vợ sinh mổ. Ngồi chờ vợ sinh, tôi căng thẳng lo lắng vô cùng. Nhỡ vợ con có mệnh hệ gì sao tôi sống nổi. Phụ nữ mà đẻ nguy hiểm, khổ sở thế này thì tôi đâu dám cho vợ đẻ nữa.
Hai tiếng lo lắng, hồi hộp cũng qua. Y tá bế đứa bé ra trao cho tôi và báo tin ca mổ đã thành công, vợ tôi sẽ được chuyển về phòng hồi sức tích cực. Ôm con, tôi rớt nước mắt vừa mừng vừa lo lắng cho vợ. Vậy mà chưa hết nỗi sợ vợ đẻ thì bất chợt có người đàn ông lạ mặt lao đến cứ đòi bế con tôi, nhận là bố đứa trẻ.
Anh ta nói rằng, người trong phòng sinh kia là vợ anh ta, đây là con gã, gã yêu cầu tôi phải trả con cho mình. Sốc nặng khi chưa gì đã có người đến đòi con, tôi hỏi thẳng anh ta và vợ tôi đã từng qua lại với nhau, hắn gật đầu. Sự lo lắng, sốt sắng đòi nhìn mặt đứa trẻ, ẵm nó khiến tôi sốc tột độ. Thời gian ở bên tôi, vợ đã ngoại tình và đứa trẻ này là sản phẩm của mối quan hệ sai trái đó?
Không đồng ý để anh ta bế đứa bé, vậy mà hắn cứ năn nỉ bằng được. Mủi lòng tôi cũng cho hắn nhìn thằng bé một chút rồi nhanh chóng đi xét nghiệm ADN và điều tra thân thế, mối quan hệ của vợ và tay kia. Vợ tỉnh lại, tôi sốt sắng mà hỏi thẳng vợ về gã đàn ông lạ mặt kia. Cô ấy chối và cho rằng mình không hề biết anh ta.
Cũng đúng thôi, vợ nào dám thừa nhận mình ngoại tình, có con với người khác? Thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm, tôi đi hiểu về gã kia. Hắn đã góa vợ, hiện tại vẫn độc thân và ở với bố mẹ. Hắn làm thợ sửa xe máy, nhưng hay đóng cửa quán đi đâu đó không ai biết. Trực tiếp đến gặp bố mẹ anh ta, nói cho 2 bác biết chuyện con trai họ làm, tôi choáng váng phát hiện ra bí mật về tình địch của mình.
Hai tuần sau có kết quả xét nghiệm, cầm nó tôi thở phào nhẹ nhõm vì đứa bé là con tôi. Còn người đàn ông kia vẫn đeo bám, đến nhà tôi từ hôm vợ ở viện đến giờ. Hắn cứ gọi vợ tôi là vợ, cầu xin cô ấy cho vào gặp con, khóc lóc xin lỗi đủ kiểu. Nhìn anh ta, tôi thấy cảm thương cho người đàn ông này mà để anh ta vào nhà, cho anh ta bế đứa bé.
Nhìn gã chăm chút, yêu thương đứa bé tôi lại càng xót xa hơn và cứ để hắn bế con tôi. Vợ ngạc nhiên hỏi vì sao tôi lại làm vậy, tôi thở dài tâm sự cho cô ấy nghe: "Anh đã điều tra và xét nghiệm rồi, anh ấy bị điên tình do vợ con mất trong lần vợ anh ấy đi đẻ. Có lẽ vì thế mà anh ta nghĩ mẹ con em là vợ anh ấy. Thôi, em để cho anh ấy nhận con mình làm con nuôi, khi anh ta hết bệnh, chúng ta sẽ kể sự thật cho anh ấy nghe".
Vợ im lặng không nói gì, còn tôi thì thở dài suy tư. Người đàn ông kia có lẽ đã yêu vợ rất nhiều và chẳng còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất vợ rồi mất cả con nữa. Đây là cú sốc trong đời, dù vợ mất đã 3 năm rồi, nỗi đau vẫn chưa dừng hành hạ tâm trí anh ta. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy thương và sợ mất vợ con vô cùng.
(truonglam...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự8 giờ trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự8 giờ trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Tâm sự16 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự1 ngày trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".