- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ vừa sinh xong nhưng tôi vẫn nhất quyết "tống cổ" về nhà ngoại để mặc họ lo cho nhau, cũng bởi sự vô lý và bảo thủ của vợ
Dù vợ mới sinh mấy ngày, tôi vẫn phải "tống cổ" về nhà vợ vì quá tức giận.
- Về nội ở cữ tôi sụt 5kg vì mâm cơm 500 nghìn/ngày mẹ chồng nấu
- Giỗ bố chồng mà mẹ chồng chỉ đưa có một 100 nghìn đồng làm cỗ, để rồi đến giờ ăn, cả nhà được phen náo loạn
- Vào nhà nghỉ, bạn trai chủ động trút quần áo để lộ khiếm khuyết cơ thể trước mặt tôi nhưng tôi chỉ biết giật bắn mình, không thốt thành lời
Tôi biết sẽ có nhiều người nói tôi không ra gì, vợ mới đẻ đã đưa cô ấy về nhà ngoại, nhưng tôi có lý do riêng của mình. Chúng tôi đã cãi nhau vì chuyện này không biết bao nhiêu lần, vậy mà vợ tôi vẫn chứng nào tật ấy, lấy chồng mà không chịu lo cho nhà chồng.
Nhà vợ tôi khá khó khăn. Bố mẹ thì trông chờ vào tiền lương hưu hàng tháng, còn ông anh trai lại phá gia chi tử. 34 tuổi vẫn chưa có vợ con, đã vậy còn suốt ngày chơi bời, nợ nần lên đến hàng tỷ đồng. Thú thật tôi không ưa gì anh ta. Vì lúc mới cưới, anh ta đến vay nóng 50 triệu, hứa sẽ trả trong một tuần. Tôi nghĩ người nhà không ai quỵt của mình nên rút tiền cho vay. Vậy mà hai năm rồi, 50 triệu ấy tôi chưa lấy về một đồng nào. Nói ra thì vợ trách là hẹp hòi nhưng tôi không thể chấp nhận được cách sống ấy.
Anh ta đã trưởng thành và đi làm, vậy mà suốt ngày than nghèo kể khổ để em gái cho tiền, nghe rất chối tai. Sau đợt đó, tôi cũng quán triệt vợ không được dấm dúi tiền cho anh trai nữa. Dù sao gia đình tôi chưa phải giàu có, tôi không thể gánh vác cả anh vợ như thế được.
Đó là tiền mọi người cho con, tại sao cô ấy lại tự ý sử dụng vào một mục đích vô lý như thế cơ chứ? (Ảnh minh họa)
Đợt này vợ tôi mới sinh xong, tiền mọi người đến thăm tôi đều để cô ấy giữ mà không kiểm soát. Hôm qua về nhà, tôi nghe chị gái và vợ đang to tiếng với nhau. Hỏi mới biết anh vợ tôi lại đến. Thấy anh trai khó khăn, vợ tôi mở két lấy toàn bộ tiền mọi người đến thăm đẻ đưa cho anh ta. Chị gái thấy nên góp ý với vợ tôi. Không ngờ cả hai càng nói càng to chuyện.
Tôi rất phẫn nộ vì chuyện này. Đó là tiền mọi người cho con, tại sao cô ấy lại tự ý sử dụng vào một mục đích vô lý như thế cơ chứ? Mặc dù cả tôi và chị đều phân tích nhưng vợ tôi vẫn rất bảo thủ. Trong cơn tức giận, tôi đã gọi điện kể hết mọi chuyện cho bố mẹ vợ biết. Đồng thời tôi cũng nói bố vợ đến đón con gái về ở vài hôm, để cô ấy tự suy nghĩ lại việc mà mình đã làm.
Sau cuộc điện thoại ấy, bố vợ tôi nhanh chóng thuê xe đến. Có điều mọi người cho rằng tôi là đàn ông mà hẹp hòi, còn trách tôi không ra gì, tiếc với anh vợ vài triệu bạc. Tôi thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy, vợ làm thế mà không hỏi ý tôi cũng là quá sai. Các bạn là những người có cái nhìn khách quan hơn cả, các bạn phân tích giúp tôi được không?
(Xin giấu tên)
Theo Pháp luật và bạn đọc Copy link
Lúc nguy kịch mẹ chồng gọi tôi vào phòng đưa 2 chỉ
-
Tâm sự2 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự12 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự14 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.