- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vội vã "vớ bừa" anh hàng xóm để chạy bầu, tân hôn lặng người khi cúc áo vừa mở
Lấy chồng để không phải đối mặt với những ánh nhìn soi mói về cha của đứa trẻ nên tôi không mong đợi gì nhiều, chỉ mong anh hiểu và thông cảm.
- Thấy vợ dán kín những trang nhật ký cuối cùng, tôi âm thầm cắt mở ra xem và hối hận vì đã biết đến quá khứ đáng khinh bỉ của vợ
- Lần đầu ra mắt, thấy mẹ chồng tương lai tức giận mắng người yêu 1 câu, tôi hoảng hồn “bỏ của chạy lấy người“
- Bị bắt quả tang ngoại tình, chồng biện minh bằng lý do không ngờ
Lấy chồng để không phải đối mặt với những ánh nhìn soi mói về cha của đứa trẻ nên tôi không mong đợi gì nhiều, chỉ mong anh hiểu và thông cảm. Thế nhưng ngay đêm tân hôn đó, tôi đã lặng người khi nhìn thấy cúc áo chồng vừa bung.
Nếu người ta nói rằng tình yêu chính là nền móng vững chắc cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì tôi lại lấy chồng chỉ đơn giản để hợp lý hóa cái thai. Đúng như những gì bạn đang suy nghĩ, tôi đã có bầu trước cưới và cha của đứa bé không phải chồng tôi.
Anh Linh không phải người đàn ông nào lạ lẫm xa xôi mà chính là hàng xóm cách nhà tôi cỡ chỉ 100 mét. Chúng tôi tuy không chơi với nhau nhưng hai gia đình thì chẳng lạ gì nhau cả. Không chỉ họ hàng mà chính bản thân tôi cũng chư từng nghĩ rằng có ngày mình lại nên duyên với người đàn ông này.
Được trời phú cho vẻ ngoài dễ nhìn cộng với học lực ở mức khá, tôi được khá nhiều chàng trai theo đuổi. Con gái mà, tôi cũng như những cô gái cùng trang lứa khác, cũng trải qua đủ những cung bậc cảm xúc bên vài chàng trai. Tôi đã tưởng mình đã tìm được người đàn ông của đời mình khi gặp Minh.
Ảnh minh họa.
Minh là bạn học cùng trường đại học với tôi nhưng khác khoa. Cậu ấy không đẹp trai cũng không học giỏi nhưng lại nổi bật với khả năng sát gái. Chúng tôi gặp nhau trong một lần tình cờ đi uống trà sữa, tôi có nghe lũ bạn chỉ trỏ về Minh và nói chuyện rằng cậu trai này chỉ đi tán gái chứ chưa đổ vì gái tán bao giờ. Điều này khiến tôi cảm thấy khá hay ho. Sẵn bản tính thích chinh phục, lũ bạn lại các cược sẽ mời 1 tháng trà sữa nếu tôi tán đổ cậu ta nên quyết tâm càng dâng lên cao độ.
Tôi đến quầy thanh toán trả tiền trước cho Minh rồi không quên để lại số điện thoại. Không nằm ngoài dự đoán, Minh biết tôi chính là cô gái đã trả tiền cho cậu ấy. Chúng tôi nhanh chóng quen biết nhau, tôi coi như đã thành công trong phần tiếp cận mục tiêu.
Những ngày tháng sau đó, cuộc sống của tôi dường như chỉ quanh quẩn với một chữ "Minh". Chính tôi cũng chẳng biết rằng mình đã dành tình cảm thực sự cho người đàn ông này từ khi nào chẳng hay biết. Đến khi hai đứa thành một đôi, nhận bữa trà sữa miễn phí đầu tiên của lũ bạn, tôi vẫn không ngờ chỉ từ một câu nói đó mà hai đứa thành duyên. Âu có lẽ là số rồi.
Thế nhưng tôi không ngờ rằng, người đàn ông luôn thương yêu, chiều chuộng tôi hóa ra chỉ là một gã sở khanh không hơn không kém. Tôi biết Minh không sinh ra trong gia đình giàu có, cậu ấy lại có nhiều sở thích tốn kém như sưu tập giày, mô hình máy bay nên hàng tháng tôi đều lén để chút tiền vào ví của Minh. Tôi biết, đàn ông luôn có sĩ diện của mình và tôi không muốn Minh phải ngại với tôi về chuyện đó. Vậy mà, tất cả sự dối trá, sở khanh của cậu ta đã lộ ra khi tôi lỡ dại có bầu.
Ngày que thử thai hiện lên 2 vạch, tôi thông báo với Minh mà trong lòng thực sự sợ hãi. Tôi chưa biết phải làm sao với đứa bé trong bụng mình và tương lai phía trước. Lúc đó tôi cũng chưa dám nghĩ gì nhiều nhưng thực sự, tôi đã sốc khi đọc những dòng tin nhắn.
"Em giải quyết sớm đi, nếu không anh nghĩ mình phải dừng lại. Anh không thích bị bó buộc bởi những thứ đó".
"Những thứ đó", anh ta gọi đứa con trong bụng tôi, giọt máu của anh ta là thứ đó sao? Ngay khi đọc dòng tin nhắn đó, tôi đã thề sống thề chết cuộc đời này sẽ không bao giờ cần đến anh ta.
Tôi lang thang ở ngoài đường, qua những góc phố quen thuộc, đi trong vô định vì chẳng biết phải làm gì. Thế rồi tôi dừng lại ở một quán bia nhỏ bên vỉa hè, nơi tôi chưa từng vào. Chẳng ngờ, anh Linh đã ngồi đó và quan sát tôi từ khi nào chẳng hay.
Hôm đó tôi đã uống say không biết gì, sáng hôm sau tỉnh dậy nghe mẹ nói mới biết người đưa tôi về chính là anh Linh. Cầm điện thoại lên xem đã mấy giờ, tôi không ngờ trong hộp thư đều là tin nhắn của anh.
Anh biết chuyện tôi đang mang thai, có lẽ do lúc say tôi đã nói ra tất cả. Thế nhưng tôi càng bất ngờ hơn khi anh nói rằng muốn kết hôn với tôi. Anh muốn cưới vội vì ông nội đang rất yếu còn tôi cần cha cho đứa bé trong bụng. Vậy là một đám cưới được diễn ra nhanh hết sức có thể.
Ảnh minh họa.
Lấy chồng để không phải đối mặt với những ánh nhìn soi mói về cha của đứa trẻ nên tôi không mong đợi gì nhiều, chỉ mong anh hiểu và thông cảm. Thế nhưng ngay đêm tân hôn đó, tôi đã lặng người khi nhìn thấy cúc áo chồng vừa bung.
"Em xin lỗi nhưng ...", tôi lí nhí nói khi biết rằng hôm nay là đêm tân hôn của tôi và anh nhưng tôi lại mới mang thai, có lẽ không thể làm chuyện đó được.
"Không sao, anh hiểu mà. Anh đã tìm hiểu trước và bác sĩ nói chuyện đó không ảnh hưởng đến con của chúng ta đâu. Hơn nữa, anh muốn cho em thấy một thứ".
Ngay khi chồng vừa cởi chiếc cơ mi trắng ra, tôi sững sờ khi thấy dọc bên lưng anh là hình xăm tên của một người, không ai khác chính là tên tôi.
Anh nói anh đã thương thầm nhớ trộm tôi từ ngày tôi mới học cấp 2 còn anh vừa lên đại học. Anh vẫn luôn dõi theo tôi dù tôi chẳng hề hay biết. Những lý do anh đưa ra chỉ để là đám cưới được diễn ra nhanh hơn thôi.
Từ đó đến nay cũng đã hơn 5 tháng, tôi cũng sắp đến ngày nằm ổ. Cuộc sống hôn nhân của tôi giờ đây chẳng dám so với ai nhưng thực sự rất hạnh phúc. Tôi có một người chồng chín chắn, hiểu và cảm thông với vợ, một cậu bé khỏe khoắn chuẩn bị chào đời. Sau cú vấp cùng người đàn ông sở khanh kia, tôi càng thêm trân trọng và yêu những gì mình đang có.
Theo Khám phá
-
Tâm sự1 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự11 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự18 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự21 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự22 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?