- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa đăng ký kết hôn xong, 2 cô bồ lần lượt thông báo có bầu và yêu cầu đền bù bằng cách đáng sợ hơn cả tống tiền
Choáng váng khi 2 cô bồ đều có thai, rồi thông báo trong cùng một thời điểm nhạy cảm khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi phải làm gì để giải quyết êm thấm chuyện này mà không cần đáp ứng yêu cầu quá quắt của hai em?
- Ly hôn xong, chồng cũ gọi tôi ra quán cà phê, đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng và nói như đang trăng trối khiến tôi chết điếng
- Trước khi đi đăng ký kết hôn, tôi đã bí mật đi thăm dò quá khứ của người yêu qua hàng xóm, thế nhưng ai cũng lảng tránh rồi vội bỏ đi
- Dừng lại đi thôi chị Thảo, hãy khiến vụ ly hôn xong xuôi càng nhanh càng tốt, hãy để lại cho anh Vũ những gì anh ấy muốn
Chào mọi người,
Tôi năm nay 31 tuổi, là người khá đào hoa, cũng kiếm ra tiền, nhà có điều kiện và biết cách hưởng thụ cuộc sống. Từ trước đến nay tôi luôn thích sự tự do, thích thể hiện bản thân. Do đó số lượng người yêu của tôi đếm không xuể, nhưng tôi không yêu ai quá 3 tháng. Tôi nghĩ đơn giản, yêu là cặp kè với nhau để thỏa mãn về ham muốn tình dục, cảm xúc chứ không nhất định cưới, làm khổ nhau làm gì.
Xác định độc thân dài dài, ấy thế mà tôi lại bị em người yêu hiện tại "chốt sổ" bằng cái bụng bầu 3 tháng. Em là con gái bạn thân của bố tôi, em khóc lóc với gia đình tôi rằng tôi làm em có bầu nên bố mẹ tôi ép cưới bằng được. Không có cách nào thoát thân, tôi đành cưới, tạm gác lại các cuộc vui, sự tự do của mình về học cách làm chồng, một người đàn ông của gia đình.
(Ảnh minh họa)
Từ ngày xác định cưới, tôi ít ăn chơi, biết quan tâm, lo lắng cho vợ hơn. Em chửa trước nên mọi thủ tục, thời gian làm đám cưới được rút ngắn lại. Tuần sau chúng tôi tổ chức hôn lễ rồi, hôm qua chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn và em cũng dọn luôn qua nhà tôi sống để mẹ tôi chăm sóc con dâu bầu bí được tiện hơn.
Cứ tưởng đăng ký xong là mọi chuyện sẽ ổn, nhưng không, vừa đưa vợ sắp cưới về nhà, tôi bất ngờ khi thấy L. bạn gái tôi mới chia tay được hơn tháng tới tận nhà tìm tôi. Sợ lộ vì tôi yêu L. và vợ sắp cưới cùng lúc, tôi nói dối mọi người rằng L. là đồng nghiệp đến tìm có công chuyện rồi kéo cô ấy ra quán cafe. L. đưa phiếu siêu âm thai cho tôi và nói rằng cô ấy đã có bầu hơn 2 tháng. Cái thai này là của tôi, yêu cầu tôi chịu trách nhiệm.
Tôi cười nghĩ L. giở trò moi tiền chứ em là hạng người thế nào tôi chẳng biết. Yêu tôi, em cũng cặp kè với mấy gã nữa chứ riêng gì mình tôi. Phủi bỏ trách nhiệm, tôi không nghĩ đó là con mình thì L. cứ nằng nặc quả quyết nó là con tôi, nói sẽ sinh nó ra và đi xét nghiệm nhưng cũng chẳng để tôi yên. Bực quá, tôi nói đưa cho L. 30 triệu đi giải quyết cái thai thì em bảo em muốn làm vợ tôi, chứ không phải 30 triệu này và cho tôi thời gian 3 ngày để suy nghĩ trước khi em làm ầm mọi chuyện lên.
Tối về chưa biết cách giải quyết thế nào, thì P. - cô bồ mới chia tay cách đây 4 tháng cũng thông báo đang mang thai. Hiện tại cái thai to quá không giải quyết được nên đòi tôi đền bù. Lần này tôi khéo léo hơn nói rằng P. cứ sinh đứa bé ra rồi xét nghiệm, nếu phải con tôi, tôi sẽ chu cấp 300 triệu cho cô ta nuôi con và không được làm phiền tôi nữa. Nhưng không, P. không đồng ý, em lại giống L. đòi làm vợ tôi.
Choáng váng khi 2 cô bồ cũ đều có thai rồi thông báo trong cùng một thời điểm nhạy cảm, quá đáng hơn họ đều muốn làm vợ tôi, đều muốn có danh phận khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi biết 2 cô tình cũ chỉ nhắm vào khối tài sản thừa kế của tôi, chứ các cô ấy chả yêu đương gì tôi cả. Thế nhưng giờ vợ sắp cưới cũng có bầu, vừa đăng ký kết hôn xong lại thêm 2 cô bồ cũng có bầu nữa khiến tôi phát điên.
(Ảnh minh họa)
Chuyện này mà vỡ lở ra, tôi mất hết danh dự, bố mẹ tôi sẽ mắng chửi tôi cả đời mất. Còn vợ sắp cưới của tôi, em sẽ giận, hận tôi thế nào khi tôi cùng lúc cắm mấy cái sừng lên đầu em. Ăn chơi, hưởng lạc để rồi tai họa liên tiếp giáng xuống đầu tôi thế này đây.
Theo mọi người tôi phải làm gì trong tình huống khó xử này, liệu hai đứa nhỏ trong bụng hai cô bồ có phải con tôi không? Tôi nên làm gì để hai cô đó im lặng, tha cho tôi, vợ tôi không biết chuyện này?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự8 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự18 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự19 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.