- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa hay tin có thai, người yêu viết tờ cam kết cưới, nào ngờ mẹ tôi xé luôn và cấm anh ấy bước vào nhà
Cứ ngỡ thông báo có thai rồi thì mẹ sẽ cho chúng tôi cưới, nào ngờ...
Cứ ngỡ thông báo có thai rồi thì mẹ sẽ cho chúng tôi cưới, nào ngờ...
Tôi đang là sinh viên của trường đại học, còn anh đã ra trường nhưng chưa xin được việc. Những cuộc đi chơi của hai người thường được chi trả bằng những đồng tiền bố mẹ anh gửi ở quê lên cho.
Có lần tôi nhắc anh đi kiếm việc để đỡ phụ thuộc vào bố mẹ, thế nhưng anh bảo: "Bố mẹ anh có thừa tiền, mà anh đã nộp hồ sơ vài nơi rồi, có ai gọi đâu mà đi làm".
Có lẽ khi yêu nhau thì mọi thứ có thể bỏ qua, anh không có việc làm nhưng vẫn có tiền mời tôi và bạn bè đi ăn uống là được rồi. Tôi thấy tự hào hãnh diện với mọi người về người yêu hào phóng.
Yêu nhau được 1 năm thì tôi phát hiện mình có thai, trong khi đó tôi đang học năm thứ 3. Tôi sợ hãi chạy đến cầu cứu người yêu tìm cách giải quyết. Anh an ủi động viên tôi và hứa sẽ cưới ngay khi ăn xong Tết Nguyên Đán này.
Tôi thấy tự hào hãnh diện với mọi người. (Ảnh minh họa)
Tôi thắc mắc sao không cưới trước Tết, thì anh bảo: "Ông nội của anh mới mất tháng trước nên bố mẹ anh không cho cưới đâu, để bố anh vơi buồn rồi chúng ta sẽ tính đến chuyện song hỉ".
Lý do anh đưa ra rất hợp lý nên tôi sẵn sàng chờ đợi một đám cưới trong thời gian tới.
Tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ, anh cũng thật thà nói chuyện tôi đã có thai và hứa sẽ cưới. Mẹ tôi giận dữ chửi bới anh và tôi thậm tệ, bà còn đuổi anh ra khỏi nhà. Không muốn mất tôi và con nên anh đã viết tờ cam kết sẽ cưới tôi ngay sau khi ăn Tết xong.
Tưởng mẹ tôi sẽ nguôi giận nào ngờ bà xé tờ cam kết ngay trước mặt chúng tôi và nói: "Tôi không thể chấp nhận cho con gái lấy kẻ ăn bám bố mẹ. Người gì ra trường đã 4 năm rồi mà không biết kiếm tiền nuôi cái miệng mình thì lấy vợ về sống bằng cái gì?".
Đầu óc tôi đang rối bời không biết phải làm sao nữa? (Ảnh minh họa)
Bị mẹ tôi tống cổ ra đường, anh ấy chỉ biết nhìn tôi lo lắng mà chẳng làm gì được. Những ngày sau đó mẹ cấm tôi dùng điện thoại, đi học thì bà đưa đón. Còn cái thai trong bụng của tôi bà bắt phá. Bà bảo không muốn tôi hỏng cả đời con gái vì người đàn ông chẳng có sự nghiệp gì cả.
Mấy hôm nay tôi dùng điện thoại của bạn gọi cho người yêu thì không thấy anh bắt máy, nhắn tin thì không thấy trả lời. Đầu óc tôi đang rối bời không biết phải làm sao nữa? Mọi người ơi tôi phải làm gì trong lúc này đây?
Theo Helino
-
Tâm sự4 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự11 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự14 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự15 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự18 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.