- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa hết Tết chồng đã lôi thứ này ra bắt tôi uống, đọc công dụng của nó tôi chỉ muốn bỏ trốn
Giặt xong được chỗ quần áo Tết thì chồng tôi đã lôi ra trong túi quần thứ màu trắng xanh bắt tôi uống.
- Mùng 3 về ngoại chúc Tết, mẹ chồng liền chặn đầu xe cầm theo thứ này khiến tôi khóc nghẹn
- Qua nhà mẹ vợ chúc Tết sớm, vừa nhìn thấy thứ này trên cây quất tôi mới hiểu vì sao mình được nhà ngoại cho nhà và xe xịn
- Lau dọn bàn thờ đón Tết, di chuyển mâm bồng thấy thứ này bên dưới tôi bàng hoàng phát hiện ra bí mật của bố mẹ chồng
Trải qua bao khó khăn thử thách thì sau 3 năm yêu nhau tôi và Khải cũng được bố mẹ 2 bên cho cưới. Bố mẹ Khải khó tính, không cho cưới vì tôi là con nhà bình thường, lại hơn Khải 3 tuổi, chỉ làm thu ngân ở siêu thị. Vì yêu, vì muốn ở gần tôi không ít lần Khải đã mâu thuẫn với bố mẹ, anh gạt hết mọi sự sắp xếp hôn nhân bố mẹ đã lựa chọn cho anh để ở bên tôi.
Trái ngược với bố mẹ Khải, bố mẹ tôi rất dễ tính. Ông bà chỉ mong làm sao tôi hạnh phúc, lấy người thương tôi mà thôi. Bây giờ về làm dâu rồi, bố mẹ chồng vẫn không hài lòng về tôi, nhưng tôi cũng kệ chỉ biết chăm chỉ, ngoan hiền, chịu khó rồi ông bà sẽ hiểu, chấp nhận tôi như con cái trong nhà. Chuyện bố mẹ chồng khó tính là điều tôi đã lường trước từ lâu, thế nhưng hành động chồng làm chiều mùng 4 mới là điều tôi ám ảnh, sợ hãi dù 2 vợ chồng đã kết hôn được 3 tháng rồi.
(Ảnh minh họa)
Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều chồng tôi cũng ngà ngà say và vào phòng nghỉ ngơi. Mới về làm dâu, tôi bận dọn dẹp nhà cửa, rửa bát đũa đến hơn 7h tối mới xong. Tắm rửa xong xuôi vào phòng khách định ngồi xem TV vậy mà chưa gì chồng đã nháy mắt vào phòng.
Gật đầu đi ngủ sớm vậy mà vừa mới thay được bộ đồ ngủ thì chồng tôi đã đứng dậy lôi ra trong túi quần thứ màu trắng xanh bắt tôi uống. Không hiểu anh đưa viên thuốc gì cho tôi, tôi gặng hỏi lý do thì chồng chỉ ậm ừ: "Thuốc bổ thôi ấy mà. Em cứ uống đi, không sao đâu".
Nhìn ánh mắt gian manh của chồng, tôi càng nghi ngờ hơn. Nếu chỉ là thuốc bổ anh sẽ không ép tôi uống bằng được như vậy, đọc tên thuốc tôi vội lên mạng tra công dụng của nó xem thế nào. Trời đất ơi, là thuốc bổ thật nhưng thuốc bổ kiểu để thụ thai dễ hơn. Giãy nảy khi chồng bắt tôi uống thứ thuốc này, tôi liền ném đi và kiên quyết không uống.
Ngay từ đầu tôi đã thỏa thuận với chồng kế hoạch ít nhất 1 năm mới đẻ, tôi không muốn đẻ sớm vì kinh tế chưa có, công việc tôi cũng chưa ổn định. Đẻ sớm, ở nhà trông con 1 mình chồng đi làm thì vất vả, biết bao giờ mới mua được nhà mà ra ở riêng cơ chứ.
(Ảnh minh họa)
Phân tích hết nước hết cái cho chồng nghe, vậy mà anh không chịu. Chồng cho rằng tôi có tư tưởng sai lệch, cưới là phải đẻ, đẻ gấp kẻo không đẻ được nữa thì khổ. Vả lại anh thích nhiều con, muốn tôi đẻ ít nhất 3 đứa vì nhà anh neo người, đẻ nhiều con chồng tôi càng thích và tôi không cần đi làm, ở nhà sinh con, làm việc nhà là được rồi.
Càng nghe chồng nói tôi càng bực mình và không chịu uống thứ thuốc bổ ấy. Chồng có suy nghĩ như vậy khác gì tôi là cái máy đẻ, giúp việc không công trong nhà anh. Đàn bà không đi làm, lúc nào cũng chỉ úp mặt vào 4 bức tường sẽ như thế nào? Dù làm được ít được nhiều tôi vẫn muốn đi làm, kiếm tiền chứ không muốn phụ thuộc vào chồng.
Vì không thống nhất tư tưởng, 2 vợ chồng tôi cãi nhau. Anh bắt tôi đẻ, tôi không chịu bắt phải kế hoạch. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm, mới đầu năm chồng đe tôi không chịu đẻ anh sẽ tìm người đẻ thay khiến tôi hoang mang, lo sợ vô cùng. Liệu anh có làm thật hay chỉ dọa nạt tôi thôi? Theo mọi người tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 ngày trướcCon rể trong lúc cao hứng mà tiết lộ khoản lương thật làm bố vợ cảm thấy hụt hẫng, thương cho con gái.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐang làm việc, nhận được điện thoại từ bố chồng cũ mà tâm trí tôi rối bời.
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu không có món thịt cháy của cô giúp việc, có lẽ vợ chồng tôi đã ra tòa ly hôn rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không ngờ có ngày gặp lại người em họ đã nợ tiền từ nhiều năm trước.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi nhét quần áo vào túi du lịch để vào bệnh viện chăm sếp, nói đó là việc của trợ lý vì vợ con sếp ở xa; trong khi đó, con tôi đang kỳ cai sữa, rất quấy khóc.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhoảnh khắc đứng chơ vơ giữa bếp, tôi đã tủi thân vô cùng khi mẹ không còn quan tâm đến mình như xưa...
-
Tâm sự2 ngày trướcMưa to bão lớn, chồng tôi còn làm gì ở công trường nữa?
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi nói chuyện này phải hỏi ý kiến vợ thì bất ngờ bị bố vợ “quay xe”. Ông nói tôi không có hiếu rồi không có bản lĩnh đàn ông, việc cỏn con như thế cũng phải báo cáo vợ.