- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa nói chia tay, người yêu đã đưa ra điều kiện trị giá 400 triệu khiến tôi choáng váng
Tôi nhìn người đàn ông sắp thành cựu người yêu của mình mà choáng nặng.
- Con dâu sinh được ba gái, tôi ép con trai ly hôn, một năm sau người này đến gõ cửa, tôi sững sờ khi mở ra
- Vừa nói chia tay, người yêu đã đưa ra điều kiện trị giá 400 triệu khiến tôi choáng váng
- Chỉ vì lời hứa của bố tôi trong ngày ăn hỏi mà giờ đây, mới qua đêm tân hôn, chồng đòi trả tôi về nhà ngoại
Quen Lê mấy tháng nay, tôi bắt đầu ngán tận cổ bản tính đào mỏ của anh ta. Là đàn ông mà đi ăn toàn quên đem ví, chưa có lương. Ngày lễ thì lấy lý do tăng ca để từ chối hẹn hò. Ngày sinh nhật người yêu thì tặng đúng một bông hoa hồng và một bát phở tái. Thế có đáng mặt đàn ông không?
Không phải tôi không biết thông cảm cho công việc khó khăn của anh ta. Nhưng mỗi lần đi chơi, anh ta toàn rủ đến các nhà hàng sang chảnh, quán cà phê đắc địa trong thành phố... Và sau đó, tôi luôn là người trả tiền. Anh ta nói một tháng lương của tôi bằng cả năm làm việc của anh ta nên tôi phải "sống thoáng" mới đúng chuẩn nhà giàu. Nhưng anh ta không hề biết, để có mức lương đó, tôi phải học phải làm việc điên cuồng, áp lực đến thế nào?
Sau 9 tháng, tôi quyết định đường ai nấy đi. Tôi mệt mỏi với cái kiểu nay mượn tiền, mai xin xỏ của Lê lắm rồi. Nào ngờ, khi tôi vừa nói lời chia tay, Lê đã thẳng thắn đồng ý với điều kiện: "Em cho anh xin hẳn số tiền đang nợ em nhé? Dù gì cũng từng yêu nhau, hay em xem như đó là tiền anh phục vụ em trong 9 tháng nay cũng được?".
Tôi có cảm giác như mình bị lừa trong 9 tháng qua. Bởi số tiền tôi đang cho Lê vay là 400 triệu. Có giấy vay mượn đàng hoàng nên khi chia tay Lê, tôi vẫn nghĩ anh sẽ dần trả nợ. Không lẽ giờ chia tay, tôi lại bị mất hết số tiền ấy à? Mà tiếp tục, tôi lại mất hết cảm giác với anh ta. Theo các bạn, tôi phải làm sao để lấy lại trọn vẹn số tiền 400 triệu kia vừa chia tay được gã đàn ông lì lợm này đây?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự1 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự14 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự23 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...