- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa sinh con xong chồng đã đưa đơn ly hôn bắt ký rồi đi chơi với bồ, một cuộc điện thoại của vợ liền thay đổi cục diện
Đau đớn, vật vã trên bàn đẻ là thế vậy mà vừa sinh xong chồng tôi mới xuất hiện, nhưng anh ta đi cùng một người phụ nữ trẻ đẹp khác, tay trong tay đến dúi cho tôi tờ giấy ly hôn.
Lấy chồng, đa phần các chị em đều tâm sự rằng mong chồng mang lại hạnh phúc, yêu thương vợ thật nhiều mà đặt nhiều hy vọng vào nửa kia. Tôi thì khác những chị em có tư tưởng đó. Với tôi, hạnh phúc là do mình tạo ra, chồng có tôn trọng, yêu thương mình hay không cũng là do mình. Muốn hạnh phúc, trước hết phải làm cho bản thân mình hạnh phúc đã, chứ đừng trông chờ vào bất kỳ một ai.
Cũng vì tư tưởng đó mà kết hôn rồi tôi vẫn lao đầu vào kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp và chăm chút bản thân. Vì mải mê làm ăn, tôi chưa muốn sinh đẻ ngay và tạm kế hoạch 3 năm. Chồng và nhà chồng khó chịu vì tôi chưa chịu đẻ nhưng cũng phải chịu. Tôi không muốn con sinh ra trong điều kiện kinh tế thiếu thốn, phải tằn tiện không thể thoải mái chi tiêu cho con.
Hết 3 năm, tôi thực hiện lời hứa của mình và thật may mắn tôi vẫn mang thai bình thường. Mang bầu ở độ tuổi 31 chẳng dễ dàng gì với tôi. Công việc, mọi thứ cứ rối hết cả lên, chồng thì hời hợt chẳng quan tâm vợ. Tôi không nhớ mình đã bao lần phải đi khám thai một mình, từng ra vào viện như một người mẹ đơn thân mà không có bóng dáng người chồng bên cạnh.
Cảm giác cô đơn, tủi thân, thậm chí là trầm cảm khi mang thai khi không nhận được sự quan tâm, chăm sóc của chồng khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Nhà chồng có quan tâm, chiều chuộng nhưng thứ tôi cần là tình cảm, sự yêu thương của chồng. Nhiều lúc rớt nước mắt kể chuyện đi khám thai, người ta được chồng đưa đi chăm sóc cẩn thận, chồng tôi cười khẩy: "Anh bận lo kiếm tiền, làm ít tiền hơn vợ bị coi thường nhục lắm".
Lời nói tựa dao đâm của anh khiến tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc, từ bao giờ anh đã coi trọng ai làm ra kinh tế nhiều hơn? Và dường như anh cũng chẳng quan tâm tới đứa bé trong bụng tôi, sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh khiến tôi phát sợ. Nó là con anh mà, đâu phải chỉ riêng của tôi.
Chồng càng vô tâm, lạnh nhạt tôi càng lo nghĩ. Rồi ngày tôi sinh em bé, mẹ chồng gọi cháy máy nhưng anh vẫn tắt điện thoại không vào viện với tôi. Đau đớn, vật vã trên bàn đẻ là thế vậy mà vừa sinh xong chồng tôi mới xuất hiện, nhưng anh ta đi cùng một người phụ nữ trẻ đẹp khác, tay trong tay đến dúi cho tôi tờ giấy với những lời sắc lẹm: "Ký vào đơn ly hôn đi. Tôi sợ và chán ngán tuýp phụ nữ sống chỉ vì mình, coi thường chồng như cô rồi!".
Bố mẹ chồng sốc lắm, mắng chửi thậm chí cho con trai cái tát nhưng chồng vẫn quả quyết ly hôn. Tôi nhìn anh với ánh mắt căm hận, uất ức của một người vợ vừa trải qua lần sinh đẻ khó khăn. Nét chữ nguệch ngoạc ký vào đơn ly hôn của tôi là dấu chấm hết tất cả. Anh muốn, tôi cũng không tiếc một người chồng tệ bạc như thế.
Họ mỉm cười đắc ý rồi quay lưng bỏ đi, mẹ chồng trách tôi sao dại thế, có gì để ông bà lo, con vừa chào đời, bố mẹ đã ly hôn có phải tội nó không. Tôi chỉ cười nhạt, xin lỗi bố mẹ chồng rồi lấy điện thoại gọi điện: "Hạ màn đi, tôi thanh toán nốt cho cô!".
Mẹ hỏi tôi làm gì vậy, tôi cười nói cho mẹ chồng biết cô bồ của chồng chính là người tôi thuê 3 tháng nay để thử lòng anh. Nay tôi đã biết rõ tình cảm thật của chồng, anh không yêu, cũng chẳng thương đứa bé này. Vậy thì tôi sẽ cho anh mất tất cả. Thời nay, đàn bà chỉ sợ không có con, chứ chẳng ai sợ thiếu chồng cả. Tôi sẽ là một người mẹ đơn thân hạnh phúc, giàu có, cho con những tháng ngày đẹp đẽ nhất.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự7 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự11 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự21 giờ trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự22 giờ trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...