- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xin tiền cho mẹ về quê được chồng chuyển hẳn 20 triệu, tôi hí hửng dùng hết mà không biết tối đó anh về nhà trong cơn thịnh nộ
Thấy mẹ hết nhẵn tiền, tôi đã xin chồng 2 triệu để đưa cho bà. Sáng ấy nhìn vào số dư tài khoản, tôi giật nảy mình vì con số chồng cho gấp 10 lần.
- Nhận cuộc gọi của chị chồng lúc nửa đêm, tôi hoảng loạn vội chạy về cứu chị, có ngờ đâu chị lại "dính" phải tình huống ngang trái vậy
- Bị vợ ly hôn vì nhập nhèm với người giúp việc, nửa năm sau thấy họ vui vẻ đi chung, tôi mới nhận ra mình ăn trái đắng
- Nghe lời chị dâu cầu xin, mẹ tôi uất ức chao đảo tưởng ngã quỵ
Chồng tôi là người đàn ông khô khan, lại kỹ tính trong vấn đề tiền bạc. Tôi có thai sau khi kết hôn, lại đúng thời điểm thất nghiệp nên dự định khi nào con cứng cáp thì đi làm sau.
Trước đây chồng tôi làm trưởng phòng xuất nhập khẩu của một công ty, thu nhập không tệ nên có thể lo chi phí sinh hoạt cho cả gia đình. Vậy mà nửa năm trước, anh phải nghỉ việc vì công ty phá sản. Dù đã có việc mới nhưng thu nhập bị giảm một nửa. Vì lẽ đó nên anh rất áp lực chuyện kinh tế gia đình.
Sau khi tôi sinh con, chồng sợ tốn kém, không muốn thuê người giúp việc nên đã gọi điện nhờ mẹ vợ lên ở vài tháng. Ở nhà công việc rất nhiều, nhưng vì thương con nên mẹ tôi vẫn đồng ý. Thế rồi mấy tháng nay, mẹ tôi luôn đi chợ bằng tiền túi của mình. Mỗi lần con rể đưa tiền, mẹ nhất quyết trả lại.
Nghe đến đó, tôi mới tá hỏa nói đã đưa cho mẹ hết rồi. (Ảnh minh họa)
Đợt này con được 3 tháng, tôi quyết định để mẹ về quê. Thấy mẹ không còn tiền, tôi đã xin chồng 2 triệu để cho mẹ. Chồng tôi nghĩ một lúc rồi đồng ý và nói sẽ chuyển khoản cho tôi. Thế rồi sáng qua, khi tôi đang ở nhà thì thấy điện thoại báo được cộng hẳn 20 triệu. Lúc ấy tôi còn nghĩ thì ra chồng mình cũng biết điều, thấy mẹ vợ chi tiền lâu nay, có lẽ anh muốn trả lại nên đã gửi nhiều như vậy.
Sau khi rút hết tiền và đưa cho mẹ, tôi đã dặn lòng sẽ chuẩn bị bữa tối thật ngon để cảm ơn anh. Nào ngờ về đến nhà, chồng lại bảo trả cho anh 18 triệu, lúc ấy vội quá nên đã ấn thừa một số 0. Nghe đến đó, tôi mới tá hỏa nói đã đưa cho mẹ hết rồi. Chỉ chờ có vậy, chồng tôi trừng mắt quát: “Cô nói cái gì? Tôi có điên đâu mà gửi 20 triệu? Tôi không cần biết, gọi về nhà, bảo bà gửi 18 triệu ra đây”.
Đời thuở nhà ai cho tiền mẹ rồi gọi về đòi không? Chính vì lẽ đó nên tôi nhất quyết không đồng ý. Thế nhưng cả tối qua, chồng tôi cứ dằn vặt vợ mãi. Anh còn nói nếu tôi không gọi thì chính anh sẽ gọi về. Bây giờ tôi rối trí quá, vừa thương mẹ lại vừa xấu hổ vì mình lỡ phụ thuộc kinh tế vào chồng. Tôi nên giải quyết thế nào để chồng bỏ qua và không nói đến số tiền đó nữa đây?
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự9 phút trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự4 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự9 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự11 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự2 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...