- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xin vào công ty chị dâu thực tập, sau 1 tháng tôi được trả lương 20 triệu nhưng vẫn từ chối vì....
Chị dâu tôi gợi ý về công ty chị ấy thực tập. Tôi mừng rỡ nhờ chị xin hộ. Thật may, công ty chị cũng là công ty công nghệ, còn chị làm bên mảng nhân sự của công ty.
- Suốt mấy đêm nói dối vợ để ở lại công ty, hôm ấy chồng về nhà mang theo một bí mật khiến tôi chết lặng
- Bạn gái có bằng cử nhân nhưng không đi công ty mà làm giúp việc, để rồi khi gặp chủ nhà của cô ấy, tôi mới hiểu thấu nội tình
- Vợ bị đánh ghen trước công ty, tôi định chạy đến can ngăn nhưng khi nhìn thấy người đàn ông bước xuống xe thì tôi chết lặng
Tôi gửi hồ sơ dự thi vào một trường Đại học với lĩnh vực công nghệ. Thật may mắn tôi đỗ và bắt đầu con đường học vấn với ngành nghề đầy thử thách với một đứa con gái. Tự lập về kinh tế, tôi không đi làm thêm như bạn bè mà lao đầu vào học. Ngành học IT của tôi cần tập trung, cặp kè máy tính hơn cả với bồ nên cũng chẳng yêu ai cả.
Cứ mải miết học, ít mối quan hệ bên ngoài thành ra lúc đi thực tập tôi không biết xin ở đâu. Rồi chị dâu tôi gợi ý về công ty chị ấy thực tập. Tôi mừng rỡ nhờ chị xin hộ. Thật may, công ty chị cũng là công ty công nghệ, còn chị làm bên mảng nhân sự của công ty. Vào đó, tôi đi làm đủ ngày từ thứ 2 - 6 như một nhân viên chính thức.
Hết 1 tháng thực tập, tôi xin giấy xác nhận của công ty thì anh sếp gọi vào. Anh đưa cho tôi hợp đồng lao động, là nhân viên chính thức luôn. Mức lương vừa nhìn vào tôi đã choáng, không ngờ đứa sinh viên như mình lại được trả tận 20 triệu/tháng. Vui mừng khi chưa ra trường đã có chỗ nhận vào làm, lương cao tôi thích lắm nhưng chưa dám đồng ý.
Anh sếp tâm sự rất tôn trọng năng lực của tôi, tương lai sẽ là một nhân viên xuất sắc nếu có người dẫn dắt đào tạo bài bản. Anh bảo nhiều người có kinh nghiệm 2 năm hoặc 5 năm cũng không bằng tôi. Tôi chẳng biết anh khen thật hay đùa, nhưng đợt tôi thực tập dự án quan trọng của công ty tôi cũng góp sức và thật may nó thành công, đem lại lợi nhuận lớn cho công ty.
Về nhà suy nghĩ, định tham khảo ý kiến người thân. Vậy mà vừa về đến nhà, tôi đã nghe tiếng chị dâu nói rõ to, khoe với bố mẹ chồng, 2 bác hàng xóm: "Cái Hạ nhờ có con xin việc cho, mới có chỗ thực tập. Không có con nhờ sếp cất nhắc, để ý thì nó còn lâu có cơ hội được giữ làm chính thức, lương cao như thế. Cô ấy cũng giỏi mồi chài sếp ghê, làm gì mà khiến anh sếp cho tiền không tiếc tay thế?".
Vốn thẳng tính, lại không thích bị đặt điều tôi vào nhà nói thẳng với chị dâu mình chẳng mồi chài hay nhờ cậy ai cả. Tôi có thực lực, làm được thì người ta mới giữ, mới trả lương cao, chứ chẳng nhờ chị. Bạn tôi đi thực tập nhàn như đi chơi, còn tôi thì làm thục mạng nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận không lương. Chị nói vậy là không đúng, lại còn bĩu môi không tin, nói nếu không có chị ấy giúp đỡ sao tôi được ưu ái như vậy. Bực chị, ngay hôm sau tôi đến từ chối sếp vị trí công việc đó và quyết tâm ra ngoài xin một công việc khác.
Thật may mắn, sau 2 tuần, tôi đã tìm được việc, lương 10 triệu/tháng, lại có cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt và đặc biệt không có người nhà ở đấy. Tôi là người trẻ, tiền rất quan trọng nhưng tôi cái tôi cần là sự va chạm, học hỏi hơn là mức lương cao để rồi mang tiếng "nhờ chị dâu xin cho, được như ngày hôm nay là nhờ chị hết".
(thuquynh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự9 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự11 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự2 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.