Trận giao hữu giữa hai độibóng vùng Iberia kết thúc với một kết cục bất ngờ dành cho nhà đương kim vô địchthế giới và châu Âu. Đúng như dự đoán, hai đội đã cống hiến cho khán giả một bữatiệc bàn thắng nhưng tất cả đều thuộc về đội chủ nhà. Tây Ban Nha phải nhận trậnthua vỡ mặt 4-0 lần thứ 2 trong năm nay, trước đó là trận thua trước Argentinacách đây vài tháng.
Với lợi thế chủ nhà, Bồ Đào Nhadâng cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu tiên, và Nani sớm có cơ hội mởtỉ số cho đội nhà từ cú sút ngay rìa vòng cấm, tuy nhiên Casillas đã xuất sắcđẩy bóng bằng những đầu ngón tay.
Sau những giây phút choáng ngợp trước các đòn tấn công của đối phương, Tây BanNha dần dần lấy lại thế trận. Capdevilla và Xavi có pha bật tường đẹp mắt trướckhi bóng được chuyền cho David Villa, nhưng tiền đạo này bỏ lỡ cơ hội mở tỉ sốmột cách đáng tiếc.
Hiệp 1 tưởng chừng như kết thúcvới tỉ số hòa cho 2 đội thì bất ngờ Bồ Đào Nha có bàn thắng mở tỉ số do công củaMartin ngay ở phút cuối cùng của hiệp 1. Sau pha đi bóng và sút bóng củaRonaldo, bóng bật tay Casillas dội ra và Martin lao vào đá bồi tung lưới Tây BanNha.
![]() |
Postiga (phải) có cú đúp vào lưới Tây Ban Nha |
Hiệp 1 cũng chứng kiến pha bóngcực kỳ nghệ sĩ của Ronaldo khi anh đi bóng như múa trước hàng phòng ngự Tây BanNha và có cú tâng bóng qua đầu Casillas vào khung thành trống, thế nhưng trọngtại lại căng cờ báo việt vị Nani, lao vào đánh đầu, ở vào thế việt vị.
Chừng 10 phút sau khi hiệp 2 bắtđầu, đội khách phải nhận thêm bàn thua thứ 2 với pha tấn công trung lộ đẹp mắtcủa đội chủ nhà. Helder Postiga có cú giật gót đẹp mắt trước khi chạm chânRamos. 2-0 cho Bồ Đào Nha.
Ngay sau bàn thắng này, ông DelBosque đưa Cazorla vào sân thay cho Xabi Alonso hòng tăng cường khả năng tấncông, thế nhưng các chú Bò Tót lại phải nhận thêm bàn thua thứ 3 từ cú dứt điểmdễ dàng trong thế đối mặt với Casillas của Postiga. Phút cuối cùng của trận đấu,Hugo Almeida kết thúc một đêm huy hoàng cho đội nhà bằng cú dứt điểm ngoài vòngcấm.
Có thể thấy trong trận đấu này, hàng thủ Tây Ban Nha mắc quá nhiều sai sót, khiđể các cầu thủ Bồ Đào Nha liên tục có khoảng trống và thời gian triển khai cácpha phối hợp tấn công, tiền vệ phòng ngự Sergio Busquets không hoàn thành nhiệmvụ đánh chặn của mình. Trong 4 bàn thắng của Bồ Đào Nha, mà hầu hết là từ cácpha phản công nhanh, không hề thấy sự có mặt của tiền vệ này. Alonso cũng có mộtngày thi đấu không thành công và bị thay ra ở phút 58.
Đây là một sự báo thù ngọt ngàosau thất bại ở World Cup 2010 của Bồ Đào Nha, dù chỉ là trong khuôn khổ một trậngiao hữu. Trận thắng này tạo đà tâm lý thuận lợi trong chiến dịch Euro 2012 sắptới của Bồ Đào Nha.
Đội hình ra sân:
Bồ Đào Nha: Eduardo (46’ , Rui Patricio), Carvalho (46’, Pepe), BrunoAlves, Bosingwa, Pereira, Meireles, Moutinho, Martins (63’, Fernandes), Ronaldo(46’, Danny), Postiga (76’, Almeida), Nani (88’, Machado)
Tây Ban Nha: Casillas, Puyol (73, Arbeloa), Pique (46’ Marchena),Capdevilla, Ramos, Busquets, Alonso (46’, Cazorla), Xavi (46’, Fabregas),Iniesta, Villa (46’, Torres), David Silva
Tỉ số: 4-0 (Martin 45’; Postiga 49’, 63’; Almeida 90+3)
Theo Hạnh Nguyễn
Bongda