Đối với người dân Hà Lan vàTây Ban Nha, trận chung kết World Cup 2010 chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều cảmxúc khó quên. Cho dù đội bóng nào đăng quang sau trận chung kết này đều cũngviết lại lịch sử của nền bóng đá quốc gia: lần đầu tiên đăng quang tại World Cup2010.

Vào lúc này, ĐKVĐ Euro Tây BanNha đang khắc khoải chờ đợi từng giờ, từng phút trận chung kết World Cup 2010.Đoàn quân HLV Del Bosque chỉ cách ngưỡng cửa lịch sử đúng 90 phút thi đấu trênsân Soccer City, đất nước Nam Phi. Nếu vượt qua Hà Lan trong trận chung kết đêmnay, Tây Ban Nha sẽ rũ bỏ danh hiệu “ông vua vòng loại” để trở thành “tân vương”của bóng đá thế giới.

Tây Ban Nha – Hà Lan: Tiếng gọi lịch sử
Sneijder (trái) và David Villa (phải) đang cố gắng giúp đội nhà đoạt ngôi vô địch tại World Cup 2010. Hai cầu thủ này cũng đang cạnh tranh quyết liệt danh hiệu "Vua phá lưới" trên đất Nam Phi

Là quốc gia có nền bóng đáhàng đầu thế giới nhưng Tây Ban Nha chỉ xứng danh “ông vua vòng loại” và họchưa từng một lần vào tới bán kết tại Mondial. Năm nay mọi sự đã khác, cáchọc trò HLV Del Bosque đã vượt qua chính mình khi lần đầu tiên góp mặt tạivòng bán kết và còn gì hơn khi họ tiếp tục đánh bại “vật cản” Hà Lan để lầnđầu tiên bước lên bục vinh quang tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
 
Sau khi đánh bại đội tuyển Đức (đội bóng đang trình diễn phong độ ấn tượngtại World Cup năm nay khi “hạ gục” cả Anh, Argentina) tại vòng bán kết vớitỷ số 1-0, Tây Ban Nha đã khiến người hâm mộ “nể” vì lối chơi bản lĩnh vàhiệu quả cao.
 
Nhìn lại trận thắng Đức vừa qua, giới chuyên môn đều nhận định rằng Tây BanNha đang có rất nhiều cơ hội đăng quang mùa hè này bởi sở hữu dàn cầu thủđồng đều, kỹ thuật tốt và đặc biệt là khả năng dẫn dắt thế trận. Hàng tiềnvệ Tây Ban Nha đang đạt phong độ rất cao và điều này được thể hiện rõ nhấtkhi các học trò HLV Del Bosque chơi áp đảo trước đội tuyển Đức trong suốt 90phút thi đấu ở trận bán kết.
 
Ngoài ra, hàng phòng ngự của Tây Ban Nha cũng cho thấy rằng họ không chỉ làmtốt nhiệm vụ của mình mà còn có thể hỗ trợ tuyến trên rất hiệu quả. Nhữnghậu vệ cánh như Ramos, Capdevila chơi không khác gì những tiền vệ cánh. Rồi“bộ đôi” trung vệ Carles Puyol, Pique thường xuyên có mặt trong khu vực cấmđịa của đối phương mỗi khi có tình huống cố định như: phạt góc, đá phạt giántiếp…
 
Đội hình Tây Ban Nha chơi đồng đều, hậu vệ cũng có thể tấn công như tiền vệvà tiền vệ cũng thường xuyên dứt điểm tốt như tiền đạo. Tuyến giữa của TâyBan Nha đang rất mạnh với sự góp mặt của Xavi, Xabi Alonso, Iniesta,Fabregas… mà mỗi cầu thủ này đều có thể nắm giữ “linh hồng” tuyến giữa củacác CLB lớn hàng đầu châu Âu.
 
Trên hàng công, dù Fernando Torres chưa tìm lại được chính mình nhưng cácCĐV Tây Ban Nha chẳng mấy lo ngại khi David Villa vẫn có được bản năng “sátthủ” trong khu vực 16m50. Còn nhớ tại Euro 2009, Torres cũng chơi thấtthường ở vòng ngoài nhưng chính El Nino đã ghi bàn thắng quyết định giúp TâyBan Nha đánh bại Đức trong trận chung kết để trở thành “ông vua châu Âu”.

Tây Ban Nha – Hà Lan: Tiếng gọi lịch sử

Nhiều khả năng HLV Del Bosque sẽbố trí đội hình 4-4-2 với “bộ đôi” tấn công là David Villa và Fernando Torrestrong trận chung kết đêm nay. Hoặc cũng có thể “ngài râu kẽm” sẽ sử dụng chiếnthuật 4-5-1 với “mũi nhọn” David Villa chơi cao nhất, hỗ trợ cho Villa sẽ là dàntiền vệ gồm: Xavi, Initesta, Xabi Alonso, Pedro. Đây chính là sơ đồ chiến thuậtgiúp Tây Ban Nha đánh bại Đức với tỷ số 1-0 ở vòng bán kết.
 
Bên phía Hà Lan, “cơn lốc màu da cam” cũng đang khao khát chiếc cúp vô địchWorld Cup 2010 hơn bao giờ hết. Hai lần lỗi hẹn với danh hiệu vô địch Mondial ởnhững thập kỷ trước, ở thời kỳ “bóng đá tổng lực” Ruud Gulit, Van Basten,Rijkaard… khiến người dân “xứ sở hoa tuy-líp” không muốn chờ quá lâu. Giờ đây,đoàn quân HLV Bert van Markwijk chỉ cách đỉnh vinh quang sau bao năm chờ đợi 90phút trên sân Sccoer City.
 
Nhìn lại chặng đường của Hà Lan tại World Cup 2010 có thể thấy “cơn lốc màu dacam” dù tấn công không được đẹp mắt như thế hệ đàn anh nhưng Hà Lan trên đất NamPhi đã chứng tỏ sự tinh quái trong lối chơi với tính hiệu quả được đặt lên hàngđầu.
 
Cái cách Hà Lan đánh bại Brazil trong hiệp 2 trận tứ kết quả đáng sợ: tận dụnghai tình huống cố định để “hạ gục” đối thủ, sử dụng Robben đi bóng khiến các cầuthủ Brazil… phát điên để rồi nhận thẻ đỏ… Hà Lan đang trở nên nguy hiểm với tínhthực dụng rất cao và sẵn sàng “giết” đối thủ chỉ bằng một “nhát dao” duy nhất.
 
So với đội hình của Tây  Ban Nha, Hà Lan cũng sở hữu những ngôi sao danh giáchẳng hề thua kém. Những Van Persie, Dirk Kuyt, Sneijder, Robben… đều có khảnăng làm xoay chuyển cục diện trận đấy với các pha xử lý bóng xuất thần.
 
Tuy nhiên, nếu nhìn thực tế hơn thì khả năng phòng ngự của  Hà Lan kém hơn TâyBan Nha. Còn nhớ trận bán kết vừa qua, Hà Lan đã phải chịu sức ép lớn từ Uruguayvào những thời điểm cuối cùng của trận đấu. Lúc đó, các CĐV Hà Lan tưởng chừngđội nhà không thể trụ vững trước những đợt tấn công mạnh mẽ, sự quyết tâm củacác cầu thủ Uruguay với hy vọng cuối cùng gỡ hoà. Tây Ban Nha sẽ tấn công cònmạnh mẽ hơn Uruguay và chắc chắn hàng phòng ngự Hà Lan sẽ gặp rất nhiều khó khăntrong trận chung kết đêm nay.
 
Hai tiếng gọi lịch sử, hai ước mơ, hai kỳ vọng nhưng chỉ duy nhất một người bướclên bục vinh quang. Tây Ban Nha hay Hà Lan sẽ là người chiến thắng? Đội bóng nàosẽ xứng đáng trở thành “tân vương” của bóng đá thế giới? 90 phút thi đấu trênsân Sccoer City sẽ là giây phút không thể nào quên với người hâm mộ “tức cầugiáo” trên toàn thế giới.
 
Dự đoán: Tây Ban Nha thắng Hà Lan với tỷ số 2-1.

Theo VnMedia