Để giữ lại được “biểu tượng”Bùi Tấn Trường, TĐCS.ĐT đãphải mất 5 tỷ lót tay chothủ môn gốc Lai Vung. Rấtnhiều HLV cho rằng, đây làcái giá khá “hời”, bởiTrường mới 23 tuổi, anhkhông những là thủ môn hàngđầu về chuyên môn, mà cònchuyên nghiệp ở ngoài sâncỏ.
Thế nên, nếu Trường đitheo tiếng gọi của đồngtiền, có thể cái giá 8 tỷlót tay, cùng mức lương 50triệu đồng/tháng mà mộttrong số các “đại gia” nhưHA.GL, V.Ninh Bình,Navibank.SG…đã đặt lên bànsẽ chưa phải là những con sốcuối cùng.
Một người khác là SamsonKayole. “Sam” đã khởi đầukhông thể ấn tượng hơn. Bởivậy, nhằm tránh sự nhòm ngóvà rủ rê từ bên ngoài, lãnhđạo Đồng Tháp đã phải sớmđặt giá với “Sam”.
Cho đến hôm qua, ngườicủa Đồng Tháp vẫn chưa tuyênbố là đã trói được anh. Thếnhưng, tiền đạo 22 tuổi nàyđã bật mí rằng anh sẽ ăn cơmĐồng Tháp thêm 3 năm nữa. Vàcái giá là khoảng 300 ngànUSD, dù đội bóng này phủnhận (cũng dễ hiểu, vì nếuthừa nhận thì ai cũng bìtị).
Như vậy để trói chân 2quân bài quan trọng nhất,TĐCS.ĐT đã phải chi 11 tỷ(tức hơn nửa triệu USD), mộtcon số kỉ lục, một câuchuyện khó tin đối với mộtđội bóng từng được liệt vàodạng “đệ nhất nghèo” nhưĐồng Tháp.
![]() |
Được Em chắc chắn cũng là cầu thủ bạc tỉ... |
Rất có thể, thời gian tớiđây, con số nói trên sẽ đượcnối dài. Sau sự khởi đầu nhưmơ, lãnh đạo TĐCS.ĐT đãkhông ngại ngần tuyên bốtương lai của Được Em, VănMộc, Văn Ngân, Duy Khanh,Minh Triết, PhướcThạnh… những cầu thủ tự docuối mùa, sẽ vẫn ở lại ĐồngTháp.
Đó hẳn không phải là lờinói suông, bởi sẽ khó mà kéncanh chọn cá, bỏ ai lấy ai,khi mà sau lưng TĐCS.ĐTkhông còn nhiều sự lựa chọnđể thay thế.
Tất cả những cầu thủ nóitrên đều đang “kép chính”của ông Lộc “cá lóc”. ĐượcEm và Văn Mộc là một trongnhững bộ đôi chạy cánh haynhất của V-League hiện nay.Văn Ngân và Minh Triết đãchơi với nhau từ rất lâu ởvị trí trung vệ. Duy Khanhmới nổi lên ở vị trí tiền vệtrung tâm. Phước Thạnhthường xuyên được bố tríchơi hậu vệ phải.
Vậy nên, vấn đề còn lạichỉ là tiền. Tính nhanh nhưmột vị lãnh đạo: “Để giữ lạitất cả, ít nhất phải mất cảchục tỷ; thậm chí con số nàysẽ còn cao hơn rất nhiều sovới dự kiến…”.
Đấy là một con số ngoàisức tưởng tượng của nhiềungười, bởi ngân quỹ mùa nàycủa thầy trò ông Lộc cũngchỉ tầm 30 tỷ đồng, trongđó, họ được một cục 10 tỷ từnhà tài trợ Tập đoàn Cao suViệt Nam. Số tiền còn lạiđược rót xuống từ ngân sáchcủa UBND tỉnh.
Vậy Đồng Tháp đào đâu rasố tiền nói trên? Theo mộtnguồn tin đáng tin cậy, thờigian qua bóng đá Đồng Thápđã tìm được một “đại gia”chống lưng. Mọi kế hoạch đãđược lên sẵn, vậy nên, chỉcòn chọn ngày giờ đẹp để ramắt. Nếu điều đó là sự thật,thì nó sẽ là một bước ngoặt,một sự đổi đời đối với độibóng vốn được mệnh danh là“Hai lúa” của bóng đá ViệtNam.
|
Theo Tịch Điền