Bị lột sạch quần áo, cô gái phải chạy bộ 8km trướcmặt mọi người.
Trót đem lòng yêu thương mộtchàng trai của bộ tộc khác, một thiếu nữ 17 tuổi tại Birbhum, tây Bengal, Ấn Độđã bị cả làng đánh và lột quần áo, bắt cô chạy bộ đoạn đường 8km trước sự chứngkiến của tất cả mọi người.
|
Rất nhiều người đàn ông chữngkiến cảnh tượng đó còn thản nhiên lấy điện thoại quay phim, chụp ảnh mà khônglàm bất kì điều gì để giúp đỡ cô gái đáng thương. Thậm chí, cảnh sát địa phươngcũng tỏ ra vô cùng chậm chạp trong việc giải quyết sự việc liên quan đến nhânquyền này.
Sự việc trên xảy ra từ hồi tháng tư nhưng phải đến tận hôm nay, những người đạidiện pháp luật mới bắt đầu chậm rãi điều tra. Họ đổ lỗi rằng họ không hề nhậnđược thông tin một cách kịp thời. "Ngay cả những người nhận thức được sự saitrái của hành động cũng không báo cho chúng tôi", một nhân viên cảnh sát nói.
|
Hôm qua, một nhóm 6 người, trongđó có Chundu Murmu - con trai trong luật pháp của người đứng đầu hội đồng làngđịa phương đã bị bắt giữ để hỗ trợ điều tra. 5 người đàn ông khác cũng đã bị bắtvào hôm thứ Hai vừa qua do ghi hình và phát tán đoạn video thiếu nữ khoả thân ởtrên.
Vụ việc tiếp tục được xử lý.
Theo Lâm Nhi
Vzone