Chị
Trần Ngọc Mai (Đống Đa, Hà Nội) choáng váng khi Ban giám hiệu nhà
trường đề nghị kiểm điểm con gái vì “làm thiếu trong sạch môi trường sư
phạm”. Lý do là con gái mới học lớp 8 của chị và bạn trai thường xuyên
ôm hôn nhau trong lớp...
Dối mẹ đưa bạn trai về nhà
Sự
việc này khiến gia đình chị Mai vô cùng đau đầu. Một cuộc họp đại gia
đình đã được tổ chức để bàn cách dạy cô con gái mới 13 tuổi. Nếu không
có cú điện thoại của nhà trường chắc chẳng bao giờ chị dám nghĩ cô con
gái được mọi người đánh giá ngoan ngoãn lại có những hành động như vậy.
Chị
Mai còn choáng váng hơn khi nghe hàng xóm cho biết: con gái chị hay dẫn
bạn trai về nhà, tắt điện ở trong phòng cùng nhau. Cơn giận dữ trong
người bốc lên, chị tra khảo con. "Hôm đó, mình đau khổ gào thét khi nghe
từ miệng con bé nói đã quan hệ với bạn trai nhiều lần, ở nhiều nơi
trong đó có cả ở trường học. Tại sao con bé lại hành động như vậy khi
cháu mới 13 tuổi" - chị Mai vừa khóc vừa kể.
Một
cô giáo ở Thủ đô đã cảnh báo về thực trạng yêu sớm của học sinh hiện
nay rằng: "Rất nhiều lần mình đang say sưa giảng bài, nhìn xuống lớp bắt
gặp hai em học sinh ôm hôn nhau như ở chốn không người. Mình đỏ bừng
mặt, nhưng các học sinh khác chỉ cười. Dường như điều đó quá quen với
các em".
Hiện
tượng học sinh vô tư diễn "cảnh nóng" không chỉ ở các trường THCS, THPT
trong nội thành Hà Nội mà ngay cả các trường ngoại thành. Một giáo viên
ở Sóc Sơn (Hà Nội) kể về học sinh Thanh Hằng rất ngoan, được kèm cặp
kỹ. Bỗng một ngày gia đình choáng váng phát hiện con gái có bầu khi đang
học lớp 9. Họ không hiểu mình "hở" con ra vào lúc nào. Hỏi mãi, cô con
gái mới thú nhận… làm “chuyện đó” với bạn trai trong những lần đi học
thêm.
Hệ lụy buồn
Do
chưa có những nhận thức đầy đủ, chín chắn về tình yêu, lại chưa được
trang bị những kỹ năng sống cơ bản nên tình trạng học sinh yêu sớm và có
những quan hệ gần gũi về thể xác đã gây ra những hệ lụy buồn. Kim Anh
yêu sớm nên học hành sa sút. Cô dành thời gian "chát", nhắn tin hoặc tìm
cách nói dối cha mẹ để đi chơi cùng bạn trai. Thậm chí, cô thường xuyên
trốn học để cùng bạn trai "làm chuyện người lớn" ngay tại nhà mình hoặc
đến nhà nghỉ.
Mẹ
cô cho biết: "Dù đã áp dụng cả những biện pháp mạnh nhưng vẫn lo lắm.
Mình thực sự ân hận vì đã lơ là và tin tưởng con quá. Nếu con cứ tiếp
tục sa vào chuyện này, cháu sẽ phải trả giá bằng cả tương lai của mình".
Theo
các chuyên gia, việc giáo dục của các gia đình hiện nay vẫn còn nhiều
lỗ hổng. Cha mẹ bận việc, chủ quan, quá tin vào con khiến con hư lúc nào
không biết. Có gia đình, cha mẹ mắc “bệnh thành tích” thấy con có dấu
hiệu hư nhưng cố giấu và hậu quả là con càng ngày càng trượt dốc...
Những không gian vui chơi, giải trí lành mạnh; khuyến khích giúp người
trẻ thể hiện cá tính, hiểu biết bản thân bằng thước đo trí thức... là
giải pháp hữu hiệu góp phần giảm thiểu những hệ lụy buồn từ tình trạng
sa chân yêu sớm của teen.
Theo Nguyễn Dũng (Tuổi Trẻ Thủ Đô)