BiếtThuận đang "bắt cá hai tay", Yến và Thoa chẳng những không cho anh chàng mộttrận mà còn chấp nhận "dùng chung" người yêu. Hai cô còn gọi nhau là "chị cả", "mợhai" như trong phim Trung Quốc.

Trongkhi nhiều người đánh ghen "tóe lửa" để giữ vị thế "độc quyền" với người yêuthì không ít cô cậu tuổi teen lại chấp nhận chia sẻ người yêu, thậm chí còncoi đó là một “trải nghiệm” đầy mới mẻ.

“Yêu tay ba cũng có cáihay của nó”

Đólà “đúc kết” của Thuận, sinh viên năm thứ nhất, đại học Văn Hóa (Hà Nội),một người từng có kinh nghiệm thực tiễn về chuyện này.

Thuận không lấy gì làm điển trai nhưng tài ăn nói thì kiến trong lỗ cùngphải bò ra nên có nhiều cô “mết”. Vừa vào đại học, liền một lúc Thuận đã cóhai cô người yêu. Thế là chàng ta chia lịch: thứ 7 dành cho Yến, chủ nhậtdành cho Thoa. Trong suốt một thời gian dài, cả hai cô không hề biết Thuậnđang bắt cá hai tay. Cô nào cũng được Thuận “rót mật” vào tai nên tưởng mìnhduy nhất, cho đến ngày Thuận đang ngồi cùng Yến ở một quán cà phê thì chạmtrán Thoa, sau đó là mấy cuộc “thảo luận” nảy lửa.

Teen và
(Ảnh minh họa)

Dù giận nhưng cả hai cô vẫnmột mực không rời xa Thuận. Cuối cùng ba người đi đến quyết định "yêu tronghòa bình, nghĩa là hai cô chấp nhận cùng “chia sẻ” anh chàng Thuận. Rồi họgọi nhau bằng “chị cả”, “mợ hai” theo thứ tự ai là người đến trước, y nhưtrong các bộ phim Trung Quốc.

Nếunhư Thuận chỉ công khai tình tay ba khi bị một trong hai cô người yêu “tóm”tại trận thì Duy Anh (đang học lớp 12, nhà ở quận Long Biên, Hà Nội) “caothủ” hơn nhiều. Ngay từ đầu, cậu đã công khai hai tay “dắt” hai em đi chơi.

Duy Anh là công tử nhà giàu, đẹp trai, học cũng khá, còn có thêm tài lẻ làchơi ghi-ta cực hay. Trong các buổi liên hoan văn nghệ hay các hoạt độngngoại khóa ở trường, hầu như lúc nào Duy Anh cũng là tâm điểm chú ý bởi vẻlãng tử mỗi khi cậu ôm đàn phiêu du với giai điệu romance đầy cuốn hút. Tráitim của bao nữ sinh trong trường cũng "run lên bần bật". Các nàng thi nhautìm cách tiếp cận với “hotboy” này, và lọt vào “vòng chung kết” là hai nàngthuộc vào hàng hoa khôi, cũng là đôi bạn thân. Duy Anh cũng chia đều sự quantâm cho cả hai.

Nguyệt Minh, một trong hai côbạn gái của Duy Anh, nói: "Chẳng sao hết, nếu bọn em cùng yêu một ngườithì vẫn có thể thỏa thuận được chứ, miễn là người ấy đối xử với bọn em nhưnhau”. Ly, cô người yêu kia, còn lý luận: “Các cụ ngày xưa lấy chungchồng, ở chung nhà còn được, nữa là bọn em chỉ là người yêu của nhau thôi”.Rồi cô bé đế thêm với cái vẻ rất hào hứng: “Bây giờ như bọn em là mốt đấyạ”.

Đối mặt với sự phê phán vàquan điểm tình yêu là không thể chia sẻ, Yến, cô bạn gái của Thuận, vặn lại:“Đấy chỉ là sách vở thôi, còn trên thực tế đâu có đúng như thế. Nhiềungười dù không công khai nhưng đằng sau, họ còn yêu đến ba bốn người khác,thì như thế có gọi là chia sẻ hay không? Thà rằng như bọn em, cứ công khainhư thế, chấp nhận "dùng chung" thì coi như xong, lại thấy thoải mái, khôngphải ghen tuông gì cho mệt người”.  

Ngay cả các chàng trai cũng có người chấp nhận chung người yêu. Bạn bè cùng xómtrọ ở Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội của Thuý (quê Tuyên Quang) đều không thểlý giải được tình cảm của hai anh chàng người yêu cô. Thuý công khai giớithiệu cả hai là “người yêu” và nhiều lần họ chạm mặt nhau trong căn phòngthuê của cô sinh viên. Mọi người trong xóm trọ cứ tưởng sẽ có cuộc quyếtchiến một mất một còn nhưng thật ngạc nhiên là cả hai đều... còn. Họ vẫn lầnlượt đến phòng Thuý, vẫn mua quà, chiều chuộng cô như không có chuyện gì.  

Với kiểu “chơi trội” này, mọi người xung quanh đều nhìn Thuý với cái nhìnkhông mấy thiện cảm. Bà Đặng Thị Hồi, chủ nhà trọ của Thuý, nhận xét: “Tôichả hiểu sao bây giờ chúng nó lại có kiểu yêu đương kỳ lạ đến thế. Chắc mấythằng đó chỉ coi con bé là trò chơi nên chả thèm ghen tuông gì cho mệt. Chỉcó con Thuý là mang tiếng xấu thôi, con gái gì mà như thế chứ?”

Lối sống lệch chuẩn?

Hiện có không ít bạn trẻ ủng hộ cho kiểu yêu này với lý do nó khiến ngườitrong cuộc có cảm giác mới mẻ, không nhàm chán và như cách nói của Duy Anhlà  “làm mình khác biệt hơn”.  

Thành, một cậu bạn cùng lớp với Duy Anh, cho rằng, mối quan hệ “thoáng” nhưvậy cũng không có gì là ghê gớm: “Nếu những người trong cuộc không nói gìthì thì người ngoài cuộc cần gì phải bận tâm”. Thành bảo, nếu có cơ hội nhưDuy Anh, cậu ta cũng thử xem nó thú vị như thế nào.

Giải thích hiện tượng này, nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, giám đốcCông ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn, cho biết ở lứa tuổi dưới 20, các cô cậu thườngthích thể hiện cái tôi, thể hiện cá tính, thích nổi trội, làm những cái màhọ cho là khác người, độc đáo. Họ rất dễ học theo những cái mới lạ mà khôngcần phân biệt tốt xấu ra sao, miễn là gây được sự chú ý của những người xungquanh.

Theo ông Chất, tình cảm trongmối quan hệ tay ba như vậy không thể gọi là tình yêu chân chính, nó có thểđược coi là một thứ tình “dị dạng”, đi ngược với sự phát triển của xã hội,là biểu hiện của lối sống buông thả, vô trách nhiệm với xã hội và với bảnthân.

Chuyên gia tâm lý Lê Thu Hiền, giám đốc Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ,cũng cho rằng, kiểu yêu tay ba này hình thành trong giới trẻ là do ảnh hưởngtiêu cực từ phim ảnh, internet có nội dung xấu. Đây là một biểu hiện rấtnguy hiểm, gây hậu quả đến tất cả các mặt đạo đức, tư tưởng, tình cảm và cảsức khoẻ sinh sản. Từ lối sống như vậy, sau này khi những người này có giađình, các giá trị đạo đức, nền tảng của gia đình cũng bị họ coi nhẹ. Họ sẽkhông có khái niệm chung thuỷ và rất khó duy trì một gia đình hạnh phúc.

Theo Nam Thi
Báo Đất Việt