Không ăn được các loại raucỏ, hành hẹ, ngay cả nước mắm, bột ngọt chỉ dính vào một chút cũng khôngnuốt nổi. Cứ ăn những quán bình dân là lại kêu đau bụng. Đó lại là thói quenkì lạ của một số teen hiện đại.
Khổ vì thói quen ăn uốngkì lạ
Rau cỏ là một trong nhữngthức ăn giàu vitamin, giúp cho cơ thể, nhất là da dẻ phát triển tốt. Ấy vậymà nhiều bạn hoàn toàn không biết ăn rau. Thậm chí chỉ là một cọng hành, câyhẹ lỡ bỏ vào thôi cũng có thể khiến cả chén thức ăn bị bỏ. Điều tưởng chừngbuồn cười, thế mà rất nhiều bạn lại có thói quen như vậy.
Nhắc đến điều này, ắt hẳnchẳng ít người cho rằng đó là cách tỏ vẻ, hay tạo xì-tai riêng nhưng hoàntoàn không bạn ạ. Ngọc Thủy (sinh năm 1991) chia sẻ: “Tớ không thể ănđược tất cả các loại rau, chỉ ăn được giá. Chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy chúngtớ thấy sờ sợ. Nhìn bạn bè ăn, đôi lần thử nhưng ăn thấy kì kì nên không dámăn nữa. Có lẽ do từ bé tớ ít ăn. Lớn dần cũng chỉ thích thịt cá nên chẳngbiết ăn rau”.
![]() |
Ảnh minh họa |
Không ít bạn như Thủy, đôikhi không hoàn toàn là không ăn được rau. Chỉ đơn giản là… nhìn thấy sợ vàkhông bao giờ ăn. Có những cô bạn, cậu bạn, đến các bữa tiệc hay đi ăn vớingười lớn chỉ gắp mỗi thịt cá, chừa lại rau củ khiến nhiều người mất cảmtình. Nhưng khó trách, bởi thói quen ăn uống như vậy thì biết làm sao?
Khổ với thói quen ăn uống nàynhất là các teengirl. Bởi vốn từ xưa đến nay, các nàng thường khó ăn, kénuống hơn. Chuyện những teen được nuông chiều, thức ăn phải sang trọng tuyểnchọn, nước uống phải lên tận núi mang về khiến người khác phản cảm thì chẳngnói. Những cô nàng vô tình “không biết ăn” cũng bị mất điểm trong mắt mọingười. Nhất là nếu phải dùng bữa cùng phụ huynh của đằng ấy.
Cô bạn Thanh Trúc (học sinhtrường BIS) đã từng khóc rưng rức vì bị bố mẹ người yêu hiểu lầm. Chuyện làTrúc và Quang yêu nhau nên được phụ huynh anh chàng mời về dùng bữa. Khổ nỗiTrúc rất ghét ăn bột ngọt. Thức ăn chỉ cần bỏ một chút cô bạn nhè ra ngay.Chẳng may cho nàng là nhà chàng người Bắc. Bác gái không quên bỏ một chútbột ngọt vào các món ăn.
Thấy cả nhà mời nhiệt tình,Trúc không dám từ chối. Cố ăn dù không quen, nhưng chẳng may ghê cổ, nôn rangay trên bàn ăn khiến bố mẹ Quang vô cùng ngạc nhiên. Sau lần ấy, mẹ anhchàng cũng mất cảm tình vì cho rằng: “Bạn gái con tiểu thư cao sang quá.Ăn cơm chung với gia đình còn không được nói chi chuyện khác”. Thật làoan ức không biết kêu ai.
Những bạn có thói quen ănuống khác người thường rất thiệt thòi. Nếu không phải những người thân quenhiểu mình thì rất dễ gây mất cảm tình cho người khác. Chưa kể, như vậy rấtkhó hòa nhập khi tham gia cùng tập thể. Thử tưởng tượng cả lớp cùng hẹn nhauđi chơi xa và ăn uống chung, thì việc ăn uống kén chọn sẽ gây khó khăn chobạn rất nhiều.
Thế nhưng bên cạnh đó…
Bên cạnh câu chuyện của nhữngbạn thật sự có thói quen ăn uống lạ lùng, lại đến chuyện của những cô bạn,cậu bạn thích mình có thói quen ăn uống khác người như một phong cách riêng.
Như cậu bạn Hoàng Long (PhúNhuận) tuyên bố với bạn bè rằng: “Bụng mình rất nhạy cảm với thức ăn. Ănlinh tinh ở mấy quán lụp xụp không phải nhà hàng thì chắc chắn sẽ bị đaubụng. Thế nên mấy quán vớ vẩn mình chẳng bao giờ thèm ăn”. Thậm chí, anhchàng còn tuyên bố mình bị nhạy cảm cả với những quán ăn rẻ tiền. Chỉ cónhững nhà hàng sang trọng thì Long mới có thể “nuốt trôi”. (!)
Cứ mỗi lần bạn bè rủ vào quánăn bình thường, chẳng phải nhà hàng là Long lại nhăn nhó khó chịu. Lần thìchàng chê ỉ chê ôi nhưng rồi cũng ăn hết. Lần thì chàng vừa ăn được vàimiếng la toáng lên đau bụng. Dù chẳng ai nói gì, nhưng bạn bè, nhiều ngườibiết Long cố tình ra vẻ, nên dần dần cũng chẳng thèm rủ Long đi cùng, vìchẳng ai thích cái cách tỏ ra thượng lưu quá đáng của anh chàng.
Nhiều bạn chẳng phải vì khôngquen ăn hay vì không biết ăn mà nhăn nhó. Đơn giản vì muốn gây chú ý cho bạnbè. Thế nhưng cái kiểu cách thái quá ấy chẳng những khiến người khác quamtâm mà còn đến phát ghét.
Theo PLXH