Chưa chắc chắn trong chuyện tìnhcảm, một số teen chỉ tìm đến tình yêu… qua đường. Teen kiếm người để cặp cho"bằng anh bằng em" mà chẳng hề suy nghĩ hậu quả. Mỗi mùa là một tình yêu mới, vàmùa hè này không phải ngoại lệ.

Người yêu thay đổi theo mùa

Chuyện teen đi du học nước ngoàibây giờ đã trở nên rất phổ biến. Đi càng xa, khoảng cách địa lí càng lớn nênnhiều teen rất ngại khi phải vượt qua “tình yêu vạn dặm”. Vì thế, một số teensẵn sàng lấy đó ra làm lí do để có thể thay đổi tình cảm xoành xoạch và bào chữacho tính cách lăng nhăng của mình.

Những teen du học thường có điềukiện gia đình tốt. Nhất là các chàng công tử con nhà giàu, lúc nào cũng rất galăng với các bạn nữ. Rất nhiều teen girl thừa nhận mình bị cách đối xử ga-lăngvà vẻ ngoài hào hoa của các chàng thu hút rồi bắt đầu nảy sinh tình cảm. Khôngchỉ thế, là con gái, nhiều teengirl muốn tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc vềsau. Thế nên, khi gặp phải những chàng trai như thế thì lại càng dễ đổ.

Teen với mốt yêu... theo mùa

Ảnh minh họa

Trong xã hội nhiều người cho rằngcon gái như vậy là thực dụng. Cũng cùng suy nghĩ ấy, nhiều teenboy ỷ mình cóđiều kiện, tìm đến tình cảm chỉ như một trò vui đùa. Các chàng thả sức cặp bồcặp bịch em này em khác… chỉ trong một kì nghỉ (như kì nghỉ hè chẳng hạn). Cứmỗi lần về là lại tìm kiếm một tình yêu mới. Đến khi chia tay thì chẳng còn tìnhnghĩa gì.

Khi về nước, nhiều teen du họccảm giác cô đơn và muốn tìm một người đơn giản là để… cặp kè. Nhưng đa số teenđều không muốn khổ vì yêu – khổ vì ai nên chỉ quen khi về chơi và khi quay lạiđi học thì “đường anh, anh đi, đường em, em đi”. Ngay từ đầu đã xác định nhưthế, nên chẳng thể nào duy trì lâu và có tình yêu thật sự.

Trước đây, hầu hết chỉ có teenboymới có những tình yêu theo mùa như thế này. Nhưng thời gian gần đây, xu hướngnày đến cả với một số teengirl. Teen cứ thấy “được được” là cặp chẳng suy nghĩ.Rồi được vài ba ngày “chán cơm thèm phở thì chia tay”, chẳng quan tâm đến cảmgiác của người kia như thế nào. Dường như, một số teen suy nghĩ tình yêu quá đơngiản (?).

Thậm chí, một số teen cũng chẳngphải là vì lí do địa lí hay những nguyên nhân phức tạp gì, nhưng vẫn thay đổingười yêu theo mùa… như một trò vui. Khi mới quen thì hứa hẹn, cố gắng đủ điều,đến khi chia tay thì quay ngoắt. Tình yêu của teen dường như cũng phụ thuộc vàothời gian và điều kiện địa lí.

Khổ lắm chuyện đổi người yêu

Khoảng thời gian 2-3 tháng hèkhông dài, nhưng nhiều teen tận dụng khá triệt để cho việc… yêu. Nhất là nhữngteen du học, dù chỉ về Việt Nam 2-3 tuần, nhưng nhiều teen vẫn tích cực tìmngười yêu.

Như Quốc Thắng 17 tuổi (du họcsinh Mỹ), chưa về Việt Nam mà anh chàng đã sục xôi lên mạng tìm “hàng” và nhờbạn bè mai mối cho vài em để… vui hè. Gặp ai, Quốc Thắng cũng bản tình ca quenthuộc “anh khờ lắm, chưa có bạn gái bao giờ, em đừng gạt anh nhé!”. Nói là nóivậy, nhưng Q.Thắng sáng hẹn một em, chiều em khác. Tất cả các nàng, chàng đềucho rằng: “Người ta đến với mình cũng vì tiền, vì điều kiện”. Q.Thắng chẳng hềthật lòng và chẳng trao tình cảm cùa mình cho ai. Quen ai anh chàng cũng… sợchia tay rồi thiệt.

Tình đến nhanh thì đi cũng nhanh.Không thật lòng trong chuyện tình cảm, nhiều teen trở nên tai tiếng với nhữnglời đồn “mê gái, háo sắc”. Có teen còn do khá cẩn thận, sợ thiệt khi phải trởthành “chủ chi cho nhiều em”. Thế nên các chàng rất sòng phẳng trong tình phí.Thậm chí, cái gì né được là né. Do đó, khi chia tay bị người khác nhận xét rằngkeo kiệt.

Ấy vậy mà đó cũng chưa phải nhữngchuyện lớn. Như cậu bạn tên Thắng ở trên, do cưa cẩm nhiều em cùng lúc, thế làkhi bị phát hiện, cô người yêu mới quen qua mạng đòi tìm đến nhà… ăn vạ. Chưahết, chàng còn gặp cả một em đàn chị. Hậu quả là anh chàng phải chi một khoảnkhông nhỏ mang tên “bồi thường tình cảm” và lại còn bị ăn đòn thê thảm.

Đó là chưa nói đến chuyện, teenđùa giỡn với tình cảm của người khác. Đến khi thật lòng bày tỏ thì người tachẳng tin. Hay nếu đằng ấy có tin, thì cũng rất dễ bị bạn bè bàn ra, tán vàokiểu: “Sao mày quen thằng trăng hoa đó, nó đã lừa cả trăm con rồi. Hè nào chẳngthấy nó cặp với vài em. Đổi bồ mỗi ngày nhanh hơn đổi áo”. Lúc đó, teen cũng khómà giải thích hay lấy lại được lòng tin từ bạn bè và người ấy.

Ngoài chuyện tai tiếng, chuyệnđụng chạm, đánh chém thì chuyện tình theo mùa tốn rất nhiều khoản tình phí.Nhiều teen đem tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ ném vào những cuộc tình thời vụkhông tiếc. Những tình yêu như vậy gặp đủ thứ rắc rối lại không tìm được tìnhcảm đích thực nhưng nhiều teen vẫn cứ lao vào.

Theo PLXH