Giới chức Mỹ cho hay Nicholas Wig đột nhập vào ngôi nhà ở thành phố South St. Paul hôm 19-6 và hẳn là đã sử dụng máy tính trong ngôi nhà này trước khi bỏ trốn. Tuy nhiên, không may là Wig đã quên thoát trang facebook cá nhân nên đã giúp cảnh sát tìm ra manh mối.
![]() |
Nicholas Wig. Ảnh: Splash |
Khi
ông James Wood, chủ ngôi nhà, trở về thì phát hiện đồ đạc bị lục tung.
Ông Wood cho hay bị mất tiền mặt, thẻ tín dụng, đồng hồ nhưng lại tìm
thấy 1 cái quần Jean, dây nịt và đôi giày thể thao lạ. Một lúc sau, ông
Wood mới phát hiện một tài khoản facebook lã còn hiện trên màn hình máy
tính của mình. Ông đã chia sẻ bức ảnh của Wig từ chính trang facebook
của tên trộm này và yêu cầu hắn liên lạc lại.
|
Wig đã quên thoát khỏi trang Facebook cá nhân tại nhà ông Wood. Ảnh: Facebook |
Ông
không mong sẽ nhận được tin nhắn từ Wig vào tối hôm đó nhưng tên này đã
chủ động liên lạc. Ông Wood kể lại: “Tôi đã nói với cậu ta rằng “mày đã
lấy vài món đồ từ nhà tao và tao có thể lấy lại chúng bằng cách nào?"”.
Sau đó, Wig đồng ý quay trở lại nhà nạn nhân. Ông Wood đã báo cảnh sát
bắt giữ Wig trong khi trên tay tên này còn đeo chiếc đông hồ của khổ
chủ. “Đây là tên tội phạm ngớ ngẩn nhất thế giới” - ông Wood nhận xét.
|
Chủ nhà James Wood. Ảnh: CBS |
Hiện
Wig sẽ phải đối mặt với mức án 10 năm tù và khoản tiền phạt 20.000 USD
nếu bị kết tội. Được biết Wig từng có tiền án về tội trộm cắp cấp độ 2,
hành hung người khác và một tội danh quan đến ma túy.
Theo X.Mai (Nld.com.vn)