Tưởng như sẽ có thêm một chiếnthắng nữa khi tiếp Sunderland trên sân nhà, thế nhưng đêm qua Chelsea đã phảiđau đớn nhận thất bại 0-3. Trong khi đó tình hình chấn thương của thủ quân JohnTerry càng khiến HLV Ancelotti đau đầu.
Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủvà đã toàn thắng trong 12 lần gặp nhau tại Premier League trước đó, ít ai có thểtin rằng Chelsea sẽ bị Sunderland cho đo ván. Thế nhưng 3 bàn thắng của Onuoha(45’), A. Gyan (52’) và D. Welbeck (87’) khiến nhà ĐKVĐ thực sự mất mặt.
Một trong những nguyên nhân dẫnđến trận thua này đó chính là hàng thủ chắp vá do thiếu vắng thủ quân Terry.Phát biểu trước báo giới HLV Ancelotti tiết lộ: “Terry đã luyện tập trở lạitrong ngày hôm qua nhưng sau đó cậu ấy lại thấy đau dây thần kinh gân kheo.Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và đó là lí do vì sao Terry không ra sân ở trậnnày. Tôi cũng không tin cậu ấy có thể thi đấu cho ĐTQG.
![]() |
Ancelotti vô cùng thất vọng vì cách thua của Chelsea |
Hy vọng cậu ấy có thể trở lại ởvòng tới. Terry luôn biết cách kiểm soát tình hình và chưa bao giờ bỏ tập. Tuynhiên vết thương đang ngày càng nặng hơn và nó khiến thủ quân của chúng tôikhông thể ra sân. Hiện tại các bác sỹ đang điều trị cho cậu ấy. Hy vọng tìnhhình sẽ ổn”.
Trong trận thua đêm qua, hậu vệphải Paulo Ferreira đã buộc phải vào sân để lấp chỗ trống của Terry. Tuy nhiênanh cùng đồng đội Ivanovic đã không thi đấu tròn vai. Đáng chú ý hơn lần gầnnhất đá cặp cùng nhau, bộ đôi này cũng khiến Chelsea lọt lưới 3 bàn tại CarlingCup mùa trước.
Dù vậy HLV Ancelotti không có ýđổ lỗi cho học trò: “Tôi tin tưởng Ferreira trong trận này bởi cậu ấy đã luyệntập rất tốt. Lí do chúng tôi thua không phải vì cậu ấy đã chơi ở vị trí trungvệ. Hôm nay toàn đội đã chơi không đúng sức mình. Chúng ta đều biết trong bóngđá vào một ngày xấu trời chuyện này có thể xảy ra. Điều quan trọng là phải nhanhchóng tìm lại sự tập trung”.
![]() |
Toàn bộ các tuyến của the Blues đều chơi dưới sức |
Khi trọng tài nổi hồi còi mãncuộc, không ít CĐV tại Stamford Bridge đã huýt sáo la ó nhưng HLV Ancelotti tỏra thông cảm với sự bức xúc của khán giả. “Tôi không thất vọng về điều này bởimọi người có quyền bày tỏ quan điểm của mình. Họ có thể muốn Malouda tiếp tụcthi đấu thay vì nhường chỗ cho Kalou nhưng từ băng ghế huấn luyện tôi thấy thayđổi này là cần thiết.
Chúng tôi thua bởi Sunderlandchơi hay hơn còn Chelsea đã có trận đấu tồi tệ nhất mùa này. Đôi khi chúng tôicũng mất một vài cầu thủ, mùa trước đôi khi nhiều cầu thủ trụ cột vắng mặt nhưngtoàn đội vẫn chơi hay. Còn hôm nay mọi chuyện hoàn toàn khác. Chúng tôi hầu nhưkhông biết cách chơi bóng”, Ancelotti thất vọng.
Theo Hoàng Tùng
Dân Trí