Viễn cảnh thường thấy vào mỗi nămkhi Tết đến.
Cứ phải chơi bài mới cókhông khí Tết?
Quanh năm suốt tháng, nhiềuteen chẳng hề máu me cờ bạc và có hứng thú chơi bài. Thế nhưng hễ cứ đếnTết, 10 teen thì phải co 6-7 bạn hào hứng vô cùng với cờ bạc, nhất là cácteenboy. Thậm chí khi Tết chưa đến, nhiều bạn đã nghĩ đến việc... chơi bàicho có không khí Tết?
Minh Quân (sn1990) chia sẻ: “ChưaTết mà lũ bạn đã đòi kéo qua nhà tớ đánh bài. Lí do vì nhà tớ rộng rãi, màbố mẹ tớ gần Tết lại ít khi có nhà. Tuy cũng vui, vì có không khí Tết sắpđến, chơi một chút không tiền bạc cũng không hại gì. Nhưng tớ cũng “ngán” vìgiờ còn đi học, bạn qua nhà thì bày bừa, không học được. Bố mẹ tớ mà biết làtớ sẽ bị cấm cửa ngay”.
Cứ gần Tết là không khí và“tinh thần” chơi bài lại rộ lên trong các teen. Đôi khi chẳng phải máu me gìnhưng nhiều teen cảm thấy như vậy mới... có không khí Tết. Không chỉ thế,teen còn dễ bị “dụ dỗ” vào những phi vụ cờ bạc ở nhà bạn vì.... vừa qua nhàbạn, vừa tụ tập, vừa ăn, vừa chơi, lấy gì chẳng khen vui? Các cặp là lạicàng thích hơn bởi cảnh “em cầm bài, anh chơi”, và tự hợp lí hóa nguyên dolà... Tết đến.
![]() |
Ảnh minh họa |
Số khác, còn liều lĩnh hơn,mang cả bài lên lớp chơi vào giờ ra chơi hay những tiết trống. Bởi thời điểmnày, nhiều thầy cô bận kết thúc sổ sách nên không khí học vẫn chưa căngthẳng. Thế là nhiều teen... “tận dụng” mang bài lên lớp chơi. Cấm thì cấm,bị bắt thì sợ, nhưng nhiều bạn vẫn cứ... thích liều? Đó là trên lớp học đãthế, chưa nói đến việc học thêm ở trung tâm như thế nào.
Đến chuyện mất vui trướcTết
Mang tiếng là chơi bài cho cókhông khí Tết, nhưng nhiều bạn càng chơi càng máu, càng chơi càng quen tay.Không ít teen, ban đầu chỉ là chơi cho vui, không chơi ăn tiền. Sau máu me,đôi ba lời khích bác bắt đầu thích chơi cá cược. Từ một vài ngàn cho vui,sau chuyển sang những số tiền lớn hơn, vài trăm đến vài triệu, rồi đến chụctriệu.
Chuyện buồn trước tết như anhchàng Quốc Bảo (sn1990). Cuối năm, Quốc Bảo rủ bạn bè qua nhà ăn uống, chơibài cho vui cho... có không khí Tết. Ai ngờ, vui quá hóa buồn khi mọi ngườibắt đầu chơi cá cược và ăn tiền càng ngày càng lớn. Từ vài chục, lên vàitrăm, vài triệu, càng cao tiền thì “máu” càng sôi cao. Thế là lời qua tiếnglại, bất đồng cãi nhau, đánh nhau loạn xạ. Ngay cả chủ nhà cũng bi lôi vàocuộc đánh cho tơi tả rồi bạn bè thì cãi nhau.
Sau đêm đó, Quốc Bảo khôngchỉ bị đòn oan, tốn tiền mở tiệc mờ sòng, mà còn bị... mất đồ. Cũng khôngkhó hiểu, bởi chuyện bạn bè đông, người tốt, kẻ xấu rất thường thấy. Khôngchỉ thế, bố mẹ của Quốc Bảo cũng biết những chuyện đã xảy ra, liền lập tứccắt tiền, cấm cửa con trai giao du với... “lũ bạn xấu”.
Nhiều bạn cũng bị rơi vàohoàn cảnh giống như Bảo. Ban đầu chỉ là rủ bạn về nhà ăn uống trước Tết chovui, sau thêm chơi vài ván bài giải trí. Nhưng dần thành những bữa tiệc biarượu, cờ bạc đánh nhau ủm tỏi. Nhiều nhóm còn gây ồn ào, phiền phức lúc nửađêm đến những gia đình xung quanh. Khiến chủ nhận bị “mang tiếng”, thậm chícòn bị kiện ra đến tận công an phường.
Không chỉ thế, dịp này, rấtnhiều bạn không những học hành sa sút, còn bị ra hội đồng kỉ luật, hạ hạnhkiểm, gia đình lao đao vì chuyện cờ bạc. Nhiều anh chàng đang giàu có, bỗngmang theo một đống nợ nần vì máu me. Nhiều cô bạn cũng cãi nhau với ngườiyêu vì khuyên ngăn chàng không được. Mãi thì thành chia tay vì... không thểyêu kẻ bán nhà chơi bạc.
Thay lời kết
Vui tết, nhiều teen chẳngtiếc tiền bạc. Thế nhưng, vui và bài bạc là hai vấn đề khác nhau. Muôn đời,chuyện chơi bạc vẫn thế. Càng tham, càng chơi mà càng chơi càng thua. Khithua rồi thì khó dứt bỏ được. Thế nên, tốt nhất là dù Tết hay không, cácteen nhà mình cũng đừng dính vào. Vui thì ít mà rắc rối thì nhiều, chẳngmang lại gì tốt đẹp cho dịp năm mới cả.
Nhiều teen bị rắc rối từ nhàtrường, gia đình, tình cảm cũng vì chuyện quá mê bài bạc. Hãy rút cho mìnhmột kinh nghiệm riêng, đừng sa đà và viện lí do là... vui Tết nhé!
Theo PLXH