Chuyện dọn dẹp nhà cửa đón Tết
Trong
chuyện dọn dẹp nhà cửa đón Tết, các cô nàng F.A thường được du di,
nuông chiều một chút vì “ít nữa đi lấy chồng nó phải làm hết”, những
việc “lặt vặt” ấy thường do mẹ, chị dâu và những người giúp việc đảm
nhiệm. Nàng F.A hiếm khi để ý, động chân động tay đến việc dọn nhà đón
Tết. Họ thường trải qua những ngày giáp Tết để chuyện trò vui vẻ với bạn
bè về quần áo, giày dép, kế hoạch đi chơi Tết… Còn các cô nàng đã có
gia đình, không thể trốn việc dọn nhà, dù công việc những ngày cuối năm
có bận rộn đến đâu. Có chăng, họ “cầu viện” đến những dịch vụ giúp việc
theo giờ để giảm tải công việc.
Chuyện mua sắm Tết
Tết
nguyên đán là một dịp để các cô nàng F.A mua sắm thả phanh. Họ tiêu tốn
phần lớn tiền lương, thưởng Tết cho những nhu cầu cá nhân như quần áo,
giày dép mới, son môi… Nhiều người cũng đổ tiền vào những chuyến du lịch
“đổi gió”. Với những cô nàng đã kết hôn, họ chi phần lớn tiền vào việc
mua sắm… thực phẩm Tết cũng như cân nhắc chuyện mua cây cối, đồ trang
trí nhà cửa, những món quà Tết cho hai bên nội – ngoại, tiền lì xì… Họ
ít dám mua sắm theo hứng mà thường “soi” rất kỹ giá cả, chất lượng sản
phẩm và lập ra một danh sách những món đồ cần mua cũng như trù tính
những khoản tiền sẽ phải chi trong Tết. Có lẽ vì thế, ít khi các cô nàng
có chồng bị “lõm ví” vào những ngày đầu năm.
Đêm giao thừa
Giao
thừa với nhiều nàng F.A là thời điểm họ hướng ngoại, hưởng thụ không
khí nhộn nhịp, vui vẻ của phố phường, đi xem pháo hoa, chụp những bức
ảnh đẹp và đương nhiên không quên cập nhật tình hình ăn chơi trên
Facebook cá nhân. Với đa phần những phụ nữ đã kết hôn, giao thừa thường
là khoảng thời gian họ ở nhà, chuẩn bị mâm cúng ngoài trời rồi ngồi hàn
huyên, chuyện trò với các thành viên khác trong gia đình.
Ngày mùng 1 Tết
Ngày
mùng 1 Tết cũng là thời khắc đặc biệt trong Tết nguyên đán. Sau một đêm
giao thừa “quẩy” hết mình, nhiều nàng F. A có thể nằm dài ngủ nướng,
còn chuyện nấu ăn, sắp mâm cúng tân niên đã có mẹ (và chị dâu) lo toan.
Còn đương nhiên, khi đã có chồng, các cô nàng không thể đùn đẩy trách
nhiệm cho ai mà phải dậy từ sớm “khai hỏa”, chuẩn bị cơm cỗ cúng gia
tiên.
Chuyện lì xì Tết
Không
phải cô nàng F.A nào cũng đủ độ lì để chen chân xếp hàng cùng bọn trẻ
con trong nhà nhận lì xì từ người lớn, nhưng với nhiều cô gái trẻ, chưa
có chồng là một lý do hấp dẫn để họ tự cho rằng mình vẫn còn trẻ và vẫn
“xứng đáng” được nhận tiền mừng tuổi từ những người lớn. Còn với những
nàng đã kết hôn, họ phải thu xếp, dự trù trước một khoản tiền để lì xì
lấy may cho đám trẻ con họ hàng, con, cháu của bạn bè khi đến chúc Tết.
Nhiều người còn cẩn thận chuẩn bị sẵn những phong bao “đồng giá” trong
trường hợp phát sinh những “đối tượng” mới, tránh chi tiêu vượt kế
hoạch.
Các ngày trong Tết
Những
ngày nghỉ tiếp theo của Tết nguyên đán, nhiều nàng F.A vui vẻ tận hưởng
những thời khắc rảnh rỗi. Họ có thể thoải mái gặp gỡ, tán dóc với bạn
bè, bàn kế hoạch đi du xuân, “buôn dưa lê” về những cô bạn gái mới lấy
chồng. Với nhiều người, đôi khi việc đi café với bạn bè những ngày đầu
năm chỉ đơn giản là để tránh bị những người đến chúc Tết hỏi han chuyện
tình yêu, giục chuyện cưới xin. Phần lớn thời gian trong Tết của những
nàng đã có gia đình, nếu không phải là tíu tít chuẩn bị thức ăn, mâm
cúng thì là đi chúc Tết. Nhiều khi cả năm mới có dịp đi thăm bạn bè, họ
hàng nội – ngoại, các ngày trong Tết là những ngày họ chạy show hết công
suất.
Kết thúc kỳ nghỉ Tết
Kết
thúc kỳ nghỉ Tết nguyên đán, nhiều nàng F.A nuối tiếc những ngày rong
chơi vui vẻ, không phải lo nghĩ công việc. Nhiều nàng lập tức lên
Facebook than thở sắp phải đi làm hoặc cố thức nốt “đêm cuối” để xem hết
series phim yêu thích. Còn với đa phần những nàng đã kết hôn, sau một
kỳ nghỉ Tết dài dành cho gia đình, đầu bù tóc rối với những công việc
nội trợ và tốn một mớ tiền không nhỏ, họ thường thở phào nhẹ nhõm vì đã
“sống sót” và kết thúc kỳ nghỉ bằng một buổi ngủ sớm để lấy tinh thần
“cày” cho năm mới.
Theo Trí thức trẻ