Chủ đề

Tết nội Tết ngoại

Tết nội Tết ngoại

Kết hôn hơn 20 năm, tôi chưa từng ăn Tết ở nhà chồng 1 ngày, cũng chưa từng nấu 1 bữa cơm nhưng vẫn là “lão đại” trong nhà

Nhà có 5 chị em gái nhưng cả 5 đều ăn Tết nhà ngoại mà mẹ chồng không nói 1 câu. Bí quyết của chị em họ là gì?

Đưa vợ đi mua quần áo Tết, tôi buột miệng chê cô ấy béo, ai ngờ vợ mỉm cười đáp một câu mà tôi tím mặt

Vợ tôi đợt này tăng cân, thử vài chiếc váy cỡ M đều chật, phải mặc cỡ L mới vừa.

Tết nào cũng biếu nhà ngoại 10 triệu sắm đồ, riêng năm nay bố lại tặng món quà này khiến tôi ám ảnh mãi

Nhận quà của bố, tôi không hề vui mà lo lắng, suy nghĩ rất nhiều. Tại sao bố lại tặng tôi đồ giá trị như vậy? Nhận nó tôi cảm thấy day dứt, nặng lòng vô cùng.

Tết năm nào cũng bị mẹ chồng cấm về ngoại, nàng dâu ấm ức quyết tâm “chơi lớn” khiến bà phải chủ động bảo con trai: “Chiều 28 đưa vợ về ngoại ăn Tết”

Kiều biết mẹ chồng lấy cháu nhỏ ra làm cái cớ, chứ thằng bé đã gần 6 tháng rồi còn nhỏ dại gì nữa. Hơn nữa, mẹ bảo Tết xong thì về vì bà biết cô sắp hết thời gian nghỉ thai sản, phải đi làm lại thì có về “bằng mắt”.

Con gái chảy nước mắt khi thấy mẹ đẻ lo lắng việc lễ Tết thông gia, còn mẹ chồng lại dửng dưng như không

Bố mẹ Hân ở quê rất chu đáo và quý mến thông gia. Mỗi lần lễ Tết, lúc nào ông bà cũng lo nghĩ xem mua gì, biếu gì cho bố mẹ chồng cô.

Đồng ý cho vợ về ăn Tết nhà ngoại từ 30, đến hết mùng 4, chồng ngơ ngác vì bị vợ “bơ đẹp", gọi mãi không về

Được anh chồng tâm lý, đã giao hẹn để vợ về ăn Tết nhà ngoại mấy ngày, nhưng cô ấy "trốn" luôn chẳng thèm ỏ ê nhà chồng, thế có khổ không? Không cho về ngoại cũng khổ mà cho về thì càng khổ hơn.

Tết “nổi loạn” của dâu trưởng 15 năm làm “osin” ở nhà chồng

Phận dâu trưởng nên Tết nào chị cũng phải lo thực phẩm từ 28 Tết cho đến mùng 4 cho đại gia đình gần 30 người nên gần như năm nào chị Hoa cũng chỉ lo mang tiền về đi chợ nên chả bao giờ được mẹ chồng ra… sân đón.

Tủi hờn cảnh ở rể, 4 năm vợ không chịu về quê chồng ăn Tết

Năm nào cũng vậy, vợ tôi lấy đủ lí do để không phải về quê chồng. Tôi cưới vợ 4 năm mà hàng xóm láng giềng chẳng mấy ai biết mặt vợ tôi.

Gả chồng chứ đâu phải bán con mà cấm cản con dâu về ăn Tết đầm ấm, đầy đủ con cái với nhà ngoại!

Dù là con gái đã lấy chồng nhưng con gái lấy chồng rồi thì sao? Thì tôi vẫn là con của bố mẹ cơ mà, vẫn có quyền ăn Tết quê ngoại kia mà.

Tết năm nay vợ tôi nói thẳng: Nhà ai người nấy về ăn Tết

Cũng chỉ vì mâu thuẫn của mấy người đàn bà mà từ ngày lấy vợ đến giờ, tôi chưa ăn được một cái Tết nào trọn vẹn.

Vợ chồng không nhìn mặt nhau chỉ vì chuyện ăn Tết bên nội hay bên ngoại

Tết năm nay tôi sẽ mang con về ngoại, mặc kệ những lời mắng nhiếc từ phía nhà chồng.

Vợ chồng “đại chiến” vì chuyện ăn Tết nội hay Tết ngoại

Đã gần chục cái Tết xa quê, tôi không còn nhớ nổi mùi ngai ngái từ nồi bánh chưng của bố chiều 30, vị chè lam mẹ hay nấu sáng mùng 1.