Tết đang về trên từng con đường,từng xóm nhỏ! Biết bao nhiêu cảm xúc cứ ùa lại làm lòng mình xốn xao! Chợt sốngmũi cay cay!
>>
Năm đó, mình khoảng 5-6 tuổi, nhàmình nghèo lắm, nợ nần chồng chất, nhưng vì thương con, bố mẹ mình cố gắng dànhdụm mua ít thịt, gạo để gói vài tấm bánh chưng cho có không khí Tết. Bánh đã góixong, nhưng không có xoong để luộc, nên phải sang nhà bác để mượn về 1 chiếcxoong to mà ngày xưa người ta hay gọi là nồi bảy.
Khi bánh luộc được tiếng, bácmình sang đòi lại xoong, bà mình đã xin bác để cho mượn thêm vài tiếng luộc xongnồi bánh, nhưng bác nhất quyết không đồng ý! Vì phận nghèo là phận hèn, nên bácđã bê luôn nồi bánh đang sôi và đổ vào bùng tro làm tro, bánh cùng với nước lẫnvào nhau! Bà mình chỉ biết ngồi nhìn cảnh tượng đó mà khóc cho phận nghèo củacon cháu!
![]() |
Ảnh minh họa |
Rồi hồm mồng 1 Tết, khi mà nhànhà vui vẻ sum vầy bên nhau, thì gia đình mình lại có chuyện không vui! Vì khôngcó tiền, nợ nần chưa trả được, nên bố mẹ mình đã cãi nhau rất nhiều, sau đókhông biết vì sao bố mình đã giơ tay tát mẹ, làm mẹ khóc bỏ ra sân còn hai anhem ôm nhau khóc òa, bố thì bỏ vào trong buồng! Đó là cái Tết buồn nhất mình đãtrải qua!
Sau cái Tết đó, đến tận năm mình11 tuổi, lần đầu tiên gia đình mình mới lại có điều kiện để gói bánh chưng!Háohức từ sáng sớm, bố đi đánh đụng được góc con lợn, về cả nhà thi nhau chuẩn bịgói bánh. Mẹ ngâm gạo, ngâm đỗ, bố thái thịt, còn 2 anh em mình rửa lá dong, bàthì gom củi để gầy bánh! Sau 4-5h, một nồi bánh chưng 10 chiếc đã được đặt lênbếp và hai bà cháu lại ngồi trông nồi bánh trong niềm vui và sự ấp áp! Ngày hômsau, 29 Tết, sau khi ép bánh xong, bố gọi mình lên và dặn:
- Nhà mình năm nay đã khá hơnmọi năm, đã có bánh chưng để ăn, chắc đây là cái Tết to nhất từ trước đến nay!Con đặt 4 chiếc lên bà thờ, 2 chiếc đưa sang nhà bà ngoại để thắp hương cúngông, còn 2 chiếc đưa xuống nhà Từ để thắp hương Tổ tiên, còn lại thì con đưasang biếu nhà bà Thùy nhé!
Mình thấy như thế chỉ có 4 chiếcở nhà mình mới được ăn, nên liền cãi lại:
- Sao lại đi biếu mọi người,con thích ăn bánh chưng lắm mà. Đây là lần đầu tiên nhà ta gói bánh mà.
- Nhà ta đã nghèo rồi, con conkhông nên nghĩ thế, trước con thèm bánh chứng thế nào thì giờ những nhà chưa cóbánh cũng thế! Nhà bà Thùy rất nghèo, không có tiền mà gói bánh, con đưa sangsớm để gia đình bà ấy thắp hương cho có không khí Tết.
Nghe bố nói, mình tuy cũng hơitiếc, nhưng cũng thấy rất vui. Mình vội cầm 4 chiếc bánh đi sang nhà hai bà hàngxóm để biếu! Khi nhận được những tấm bánh mình đưa, mọi người ai cũng vui, nhấtlà trẻ con, bà Thùy mắt đã khóc và nói cảm ơn bố mẹ mình, cảm ơn gia đình mìnhvì đây là lần đầu tiên nhà bà có bánh chưng để thắp hương!
Và đó là năm mà gia đình mình đãcó cái Tết vui, hạnh phúc nhất!
Chỉ còn ít ngày nữa là Tết, mìnhcầu chúc cho mọi gia đình có một cái Tết đầy đủ, vui vẻ và ấm áp bên gia đình!
|
ng_lan263@yahoo.com