Tôi sinh ra ở mảnh đất Quỳnh Lưutỉnh Nghệ An và sống trong một gia đình hạnh phúc.

Ngày tết được ăn cơm bên gia đìnhthân yêu thật là ấm áp và tràn ngập niềm vui. Mẹ nấu những món ăn ngon và nhìnbốn đứa con ăn rồi gắp cho chúng, nhìn chúng ăn và vuốt tóc chúng rồi chúc nhữngđiều tốt lành. Mẹ và bố dành giụm những đồng tiền thật mới và lì xì cho chúngtôi vào sáng sớm mùng 1 tết.

Mẹ và bố lo cho chúng tôi từng lytừng tí, càng ngày chúng tôi càng khôn lớn. Tình yêu thương của cha mẹ không gìsánh bằng được...

Tôi quyết tâm thi Đại học để cómột tương lai rộng mở hơn, cũng là lúc trên đôi vai mẹ cha sẽ nặng hơn vì nhữngâu lo. Tôi đã thi đỗ vào trường Đại học Nông nghiệp. Bố mẹ tôi vui .Em trai tôithấy cuộc sống quá khó khăn nên đã vào miền Nam tìm việc làm khi tôi đang họcnăm thứ hai. Năm cuối thì em trai thứ ba cũng vừa tốt nghiệp THPT và đi làm xanhà.

Tết và hạnh phúc gia đình

Ảnh minh họa

Bây giờ tôi ra trường thì cũng làlúc mẹ ốm và không đi làm đồng áng được nữa. Cha tôi cùng em út ở quê làm ruộngnên càng ngày cha càng gầy vì lo cho mẹ. Ra trường tôi ở lại Hà Nội tìm việc làmnhưng còn đầy những khó khăn. Tôi muốn làm nhiều tiền để đưa mẹ đi khám bệnh vàbảo đứa em thứ ba về đi học một trường nào đó. Tiền lương của sinh viên mới ratrường với nỗi lo phòng trọ, tiền ăn và chi phí luôn đắt đỏ làm tôi thấy càngkhó khăn, nhưng tôi không cho phép mình gục ngã.

Bốn năm Đại học bố mẹ đã vay tiềnngân hàng lo cho tôi học nên bây giờ mỗi tháng tôi dành ra một ít trả nợ nữa...

Chiều nay Hà Nội lạnh, trời rấtlạnh. Tết sắp đến. Tôi đang ngồi ở phòng làm việc của công ty mà nhìn ra ô cửathật xa xăm. Gần ngày tết cũng là lúc bà con nông dân ở quê tôi vào vụ cấy lúa.Không biết cha ở quê sẽ như thế nào đây? Mẹ đã khỏe hơn chưa? Đứa em út gọi điệnra cho tôi bảo mua cho em đôi giày chứ ở quê lạnh lắm. Cha đi làm đồng nên phảidậy sớm và về rất muộn. Mẹ cũng lo cho những đứa con và thương ba phải làm vấtvả một mình.

Tôi nghĩ mà thương cha mẹ quá.Tôi đã xa nhà nhiều quá. Nhưng cuộc sống mà. Đứa em trai thứ hai và thứ ba củatôi tết năm nay cũng không về quê được chắc mẹ cha sẽ buồn lắm đây.......

Công ty vừa có lịch thông báo 26tết sẽ nghỉ làm. Có lẽ tôi mong đợi mùa xuân này sẽ lo cho ngày tết thật đầm ấmbên bố mẹ. Tôi sẽ mua áo cho mẹ, cha và giày cho đứa em...Tôi xin về quê sớm hơnvài ngày để đi cấy lúa với bố...Ngày tết tôi cũng nhắn hai đứa em ở Miền Namrằng cố gắng nhiều nhé, đón chào xuân mới xa nhà cũng thật vui và ấp áp. Giađình luôn ở bên chúng ta.

Một năm mới sang, có rất nhiều tâm trạng khác nhau, vui vẻ có, buồn đau có, nhớ nhung cũng có... hãy gửi những tâm sự của mình trong không khí Xuân đang về vào địa chỉ mail: (hoặc gửi dưới phần phản hồi của bài này) để những tâm sự của bạn được chia sẻ với Tintuconline cùng với biết bao độc giả của trang báo. (Những tâm sự liên quan đến những ngày Tết). Hãy để những niềm vui, nỗi buồn hay nỗi nhớ trong không khí Xuân đang về của mình được chia sẻ.

Để tri ân độc giả quan tâm đến trang báo Tintuconline sẽ "lì xì" những phần quà thú vị cho những độc giả có những "tác phẩm" hay và độc đáo thu hút được đông đảo bạn đọc quan tâm.

Tintuconline xin chân thành cảm ơn tới sự quan tâm của độc giả trong suốt thời gian qua.

hanhphuc.nghean@gmail.com

 

Theo ban, tâm sự này có xứng đáng đoạt giải không?

1. Tất nhiên rồi

2. Tâm sự cũng bình thường

3. Không xứng đáng