Chỉ vì ghen ngược, Hồ Nhật Linh đã nhẫn tâm giết chết một côgái đang mang thai 8 tháng bằng 95 nhát đâm vào cơ thể.
Mối tình tay 3
Khoảng 6 giờ ngày 23.10, người dân thôn Đại Nam, xã ĐạiTrạch (Bố Trạch, Quảng Bình) phát hiện người chết bên dưới hào sâu. Nạn nhânđược xác định là Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN 1993, quê xã Thanh Trạch, Bố Trạch) bịgiết bởi 95 vết đâm trên cơ thể. Điều đặc biệt, nạn nhân đang mang thai 8 tháng.
Ngay lập tức, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bìnhvà huyện Bố Trạch đã xác lập chuyên án, cử các điều tra viên có kinh nghiệm vàocuộc. Ngay buổi chiều cùng ngày, đối tượng Hồ Nhật Linh (SN 1993, ở tiểu khu 2,thị trấn Hoàn Lão) đã được triệu tập lấy lời khai. Ban đầu, Linh còn quanh co,nhưng sau đó đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.
|
Hạnh phúc ngắn ngủi của vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Nhung. |
Theo đó, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm với vợ chồng nạn nhânnên tối 22.10, Linh đã hẹn Nhung gặp để nói chuyện. Khi đưa Nhung đến khu vựcthôn Đại Nam, xã Đại Trạch, trong lúc hai bên tranh cãi, Linh đã dùng chiếc đụcmang theo đâm nhiều nhát khiến Nhung gục hẳn. Sau khi kéo nạn nhân xuống một hàosâu bên đường, Linh lột 2 chiếc nhẫn, 1 chiếc bông tai và điện thoại di động củanạn nhân rồi bỏ về nhà nằm ngủ.
Nói về “mâu thuẫn tình cảm” thì đó là một mối tình tay3. Hồ Nhật Linh thường được bạn bè đặt cho biệt danh là "cô gái chân dài". Vớidáng người cao lớn, khuôn mặt sắc, nước da trắng, lại có lối sống "phóng khoáng"và sớm bước vào tình cảm nam nữ nên Linh luôn có nhiều bạn trai theo đuổi, trongđó có Ngô Sỹ Hùng (SN 1988, trú tại tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão). Hai ngườiyêu nhau khi Linh còn học lớp 9. Thế rồi, tình cảm của Linh và Hùng chấm dứt khicó sự xuất hiện của Nguyễn Thị Mỹ Nhung.
Thấy bạn trai có người yêu mới và hờ hững với mình, Linhchán chường, ghen tuông và đã nhiều lần tìm đánh Nhung khiến Nhung hoảng sợ, sauđó phải bỏ học giữa chừng năm lớp 10. Sau khi bỏ học, Nhung về ở hẳn nhà Hùnggiúp gia đình Hùng bán cà phê. Linh bất mãn lao vào những cuộc chơi khiến cô cóthai ngoài ý muốn.
Thấy gia đình người yêu cũ hạnh phúc, quấn quýt bênnhau, đặc biệt là khi thấy Nhung được Hùng chăm sóc chu toàn trong những ngàymang bầu, còn bản thân Linh lại hẩm hiu nuôi con nhỏ một mình khiến lòng thù hậntăng lên và không kiềm chế được bản thân, đã gây án vào tối 22.10.
Nỗi đau người ở lại
Cho đến nay đã qua hơn 1 tháng kể từ ngày xảy ra sựviệc, vợ chồng bà Phan Thị Hà và ông Nguyễn Xuân Trung (bố mẹ nạn nhân) ở thônĐá Nhảy, xã Thanh Trạch, Bố Trạch vẫn chưa thể tin vào sự thật. Bên bàn thờ congái, bà Hà nghẹn ngào: "Tội nghiệp quá, nó ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ...".Còn ông Trung chia sẻ: "Chúng tôi đau lòng lắm, nhưng vợ chồng chúng tôi và cảthằng Hùng đều không muốn trả thù. Ai sai đã có pháp luật trừng trị...".
|
Nỗi đau đè nặng trong lòng mẹ nạn nhân. |
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị canđối với Hồ Nhật Linh về tội "giết người" và "cướp tài sản". Vụ án đang đượctiếp tục điều tra mở rộng.
Nỗi đau của gia đình ông Hồ Minh Tý - bố bị can Hồ NhậtLinh càng ám ảnh hơn. Chán chường, suy sụp và hoảng loạn là những gì chúng tôighi lại được trên khuôn mặt ông Tý. Thời gian qua, ông Tý chẳng màng đến côngviệc và bất cứ mối quan hệ nào khác, suốt ngày chỉ rầu rĩ trong nhà và quanh đứacháu ngoại thơ dại.
Ôm cháu Hồ Linh Chi (con gái Linh) vào lòng, ông Tý buồnrầu và lo lắng: "Kể từ ngày mẹ nó bị bắt tạm giam đến nay, đêm nào con bé cũngkhóc vì thèm sữa mẹ. Không biết mai này, khi nó lớn lên liệu có phải gánh chịunhững tội lỗi mà mẹ nó đã gây ra...".
Trong câu chuyện, ông Tý mong được sẻ chia với những mấtmát, tổn thất quá to lớn mà gia đình nạn nhân đang phải gánh chịu và mong chòmxóm hãy rộng lòng đón nhận cháu Hồ Linh Chi để cháu được lớn khôn trong sự yêuthương của mọi người…
Theo Hoàng Phúc
Dân Việt