Một nghi phạm người Trung Quốc (42 tuổi) đã bị bắt giữ tại Sân bay Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan) trước khi bỏ trốn khỏi đất nước vì bị cáo buộc sát hại một phụ nữ chuyển giới người Thái Lan (25 tuổi). Vụ án này đang gây rúng động dư luận Thái Lan vì tình cảnh không nguyên vẹn thương tâm của nạn nhân khi được tìm thấy.
Nghi phạm thừa nhận đã giết cô sau khi bị từ chối quan hệ tình dục. Theo tiết lộ của cảnh sát trưởng đồn cảnh sát thành phố Pattaya, Đại tá cảnh sát Anek Srathongyoo vào sáng sớm ngày 27/4, nghi phạm Fu Tongyuen, một thợ hàn đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã thú nhận đã giết Woranun, một phụ nữ chuyển giới đến từ tỉnh Nong Khai, trong phòng căn hộ thuê ở Soi Arunothai, trung tâm Pattaya.

Đoạn phim giám sát cho thấy nghi phạm người Trung Quốc quay trở lại căn hộ ở Pattaya sau khi mua nhiều mặt hàng đáng ngờ vào ngày 25 tháng 4 năm 2025.
Fu, với khuôn mặt đầy vết xước, đã đưa ra lời khai của mình thông qua một phiên dịch viên với vẻ mặt nghiêm nghị và cúi đầu trong suốt quá trình. Ông tuyên bố rằng đây là lần thứ ba ông đến Thái Lan. Lần đầu tiên ông đến với một đoàn du lịch, nhưng ông đã đi một mình trong lần thứ hai và thứ ba vì ông coi Thái Lan là một quốc gia an toàn.
Trong chuyến đi mới nhất này, Fu đã gặp Woranun vào tối ngày 25 tháng 4 gần bãi biển Nam Pattaya. Họ trao đổi thông tin liên lạc qua WeChat. Ban đầu nghi phạm không biết cô là người chuyển giới. Khoảng 9 giờ tối cùng ngày, cô đã liên lạc với anh và họ đã sắp xếp gặp nhau tại căn hộ anh thuê.
Họ đồng ý mức giá 8.000 baht cho dịch vụ tình dục, và Fu đã trả tiền. Tuy nhiên, khi đến lúc, người phụ nữ từ chối và chống cự. Sau đó, Fu yêu cầu trả lại một nửa số tiền, nhưng Woranun từ chối, dẫn đến một cuộc cãi vã nảy lửa và xô xát. Nghi phạm khai nạn nhân đã đá mình khỏi giường, sau đó ông nhảy trở lại giường, ngồi lên người cô và bóp cổ nạn nhân cho đến khi bất tỉnh.

Sau khi xác nhận Woranun đã chết, Fu kéo xác vào phòng tắm, phân xác rồi lau sạch mọi vết máu trước khi để thi thể trong phòng tắm và đi ngủ như thường lệ. Khi tỉnh dậy, Fu nhanh chóng đặt vé máy bay, đi xe ôm, rồi xe buýt đến sân bay Suvarnabhumi để trốn về Trung Quốc.
Khi được hỏi về động cơ và liệu anh ta có mắc bệnh tâm thần hay không, Fu trả lời, "Tôi không biết, vì tôi chưa bao giờ đi khám bác sĩ." Nghi phạm chỉ khẳng định rằng mình bị nạn nhân tấn công, điều này dẫn đến sự tức giận tột độ và mất kiểm soát bản thân. Fu bày tỏ mong muốn xin lỗi gia đình nạn nhân về hành động của mình.

Theo Người đưa tin
Thanh Huyền