Nhìn vị hôn thê nằm bất động trong vũng máu loang lổ sau khi bị chiếc xe bus đang lao nhanh hất văng, chàng trai gào khóc gọi tên cô trong vô vọng.
Nhìn vị hôn thê nằm bất động trong vũng máu
loang lổ sau khi bị chiếc xe bus đang lao nhanh hất văng, chàng trai gào
khóc gọi tên cô trong vô vọng.
Vụ tai nạn thê
lương xảy ra vào buổi sáng ngày 22/9. Hôm đó, cặp đôi sắp cưới là
Zijin, 28 tuổi, và Xiaojuan, 22 tuổi, đứng đón xe bus liên tỉnh chạy
trên một tuyến đường cao tốc ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông,
Trung Quốc. Con đường cao tốc này chạy từ quận Bảo An của thành phố Thâm
Quyến đến thành phố Hà Nguyên.
Chàng trai gào khóc, nhất quyết không chịu rời thi thể vị hôn thê.
Đứng
chờ được một lát, cả hai phát hiện chiếc xe bus mà họ muốn đón sắp vượt
qua. Thấy vậy, Xiaojuan liền bước lên, giơ ngón tay cái ra hiệu cho
chiếc xe dừng lại. Không ngờ, chiếc xe đã không kịp dừng và đâm trúng cô
gái, hất cô văng vào rào chắn bên đường cách đó 4 mét.
Va đập
mạnh khiến Xiaojuan bị thương nặng, máu tuôn xối xả. Zijin lúc này như
phát điên, quỳ gối bên cạnh bạn gái gọi tên cô trong vô vọng.
Khi
xe cứu thương tới nơi thì Xiaojuan đã tắt thở. Bên thi thể người yêu
đang dần lạnh ngắt, chàng trai gào khóc vô cùng thảm thương, nhất quyết
không chịu rời nửa bước.
Theo thông tin ban đầu, cặp đôi này đã
yêu nhau được 4 năm và dự kiến sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng tới. Hôm xảy
ra vụ tai nạn kinh hoàng, họ đang trên đường về thăm gia đình chàng
trai ở thành phố Hà Nguyên để bàn về chuyện cưới xin.
Khi phóng
viên đến hiện trường thì thấy thi thể cô gái đã được trùm kín. Xung
quanh vẫn còn ngổn ngang những hộp bánh trung thu mà cặp đôi mang về làm
qua cho gia đình nhà Zijin.
Những người chứng kiến cho biết con
đường nơi xảy ra tai nạn rất trơn và người tài xế đã cố gắng phanh gấp
nhưng không thể làm chậm tốc độ xe đang lao nhanh. Họ cũng khẳng định
tài xế lúc đó đang lái xe khá ẩu để cố chạy qua một đèn giao thông sắp
chuyển đỏ.