Đi thăm học sinh bị ốm vào buổi tối, trên đường về, thầy Đường phải bơi qua sôngvà không may bị nước lũ cuốn trôi.

Chiều tối ngày 30/8, thầy giáoNguyễn Đường - giáo viên trường THCS Hương Thọ (Vũ Quang - Hà Tĩnh) cùng thầyTrương Thế Năng - Phó Hiệu trưởng nhà trường và 3 giáo viên khác đến thăm emNguyễn Thị Thắm - học sinh lớp 7, ở xóm 8, xã Hương Thọ bị ốm chưa đến trườngđược.

 Thăm học sinh ốm, thầy giáo bị chết đuối
Rất đông phụ huynh, học sinh đến bờ sông Ngàn Trươi
để chở vớt được thi thể thầy Đường. Ảnh: L.V.V

Khoảng 23 giờ cùng ngày, các thầyra về. Do mưa to từ thượng nguồn, nước sông dâng cao và chảy siết. Bến Bãi có đòngang nhưng chỉ chở được 3 người. Thầy Năng và thầy Cường, thầy Nam lên thuyền,còn thầy Đường, thầy Thiết thì bơi sang sông. Khi bơi sang sông, không may, thầyĐường bị nước lũ cuốn trôi.

Từ 24 giờ ngày 30/8 cho đến ngày31/8, rất đông đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh, nhân dân điạ phương có mặt tạibờ sông Ngàn Trươi (xã Hương Thọ) để kiếm tìm thi thể của người thầy xấu số.

Nhiều đồng nghiệp và phụ huynh xót thương người thầy giáo tận tụy. Được biết,thầy Đường là Tổng phụ trách đội của trường THCS Hương Thọ, chưa lập gia đình,có năng khiếu văn nghệ. Việc thầy Đường ra đi là mất mát to lớn với nhà trường.

11 giờ ngày 31/8, thi thể thầy Đường đã được tìm thấy và mang về quê thầy (ĐứcLĩnh - Vũ Quang) mai táng.

Theo Lê Văn Vỵ
Gia đình & Xã hội