Khoảng 50 thân nhân hành khách Trung Quốc mất tích trên
chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã tới Kuala Lumpur. Gần như ngay
sau khi về tới khách sạn họ đã biểu tình, cáo buộc các quan chức
Malaysia che giấu sự thật.

Thân nhân hành khách trên máy bay mất tích biểu tình tại khách sạn ở Kuala Lumpur
Theo
tờ Star của Malaysia, 29 người thân của các hành khách mất tích đã yêu
cầu được biết “sự thật” về những gì đã xảy ra với gia đình họ.
Trong
một cuộc họp báo được tổ chức tại khách sạn Holiday Villa, nhiều người
đã trưng ra những biểu ngữ và cờ Trung Quốc trước khi đọc những tuyên bố
với lời lẽ mạnh mẽ.
Họ yêu cầu Malaysia Airlines lập tức cập nhật tin tức về các cuộc điều tra và nói chuyện “mặt đối mặt”.
Nhóm
người này cũng yêu cầu chính phủ Malaysia xin lỗi vì những thông tin
trái chiều được công bố ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra.
“Trong
các cuộc họp báo với nhóm được gọi là cấp cao tại Bắc Kinh, chúng tôi
không được cung cấp thông tin gì hết”, một người đại diện cho các gia
đình nói. “Tất cả các câu hỏi của chúng tôi đều không được trả lời. Họ
liên tục nói rằng “chúng tôi sẽ điều tra”, và rằng họ sẽ liên hệ với
chúng tôi khi có câu trả lời. Đó là lí do vì sao chúng tôi tới đây”.
Nhóm
gia đình này cũng hô vang “chúng tôi muốn bằng chứng, chúng tôi muốn sự
thật, chúng tôi muốn người thân trở về” nhiều lần trong buổi họp báo.
Trong
khi đó, các nỗ lực tìm kiếm tiếp tục được triển khai rầm rộ trên Nam Ấn
Độ Dương, với sự góp mặt của 8 tàu cùng 10 máy bay, đến từ 6 quốc gia.
Hy
vọng tìm thấy bằng chứng vật chất về vụ tai nạn đã liên tục xuất hiện
với việc tìm thấy các mảnh vỡ, trước khi tan vỡ khi những vật này hóa ra
chỉ là rác trên biển hay dụng cụ đánh cá.
Theo Thanh Tùng (Dân Trí)