HV.AG quá yếu và không thể tạo nên
bất ngờ trước Than.QN vượt trội về thế trận cũng như cơ hội nguy hiểm.
Giành được 3 điểm trước đội khách, Than.QN đã cắt được chuỗi 3 trận toàn
thua và thắp sáng niềm tin cho NHM đất Mỏ.

Than.QN (xanh) dễ dàng có chiến thắng 2-0 trước HV.AG. Ảnh: Minh Tuấn
BÀN THẮNG
Than.QN: Minh Tuấn (32’), Peter (40’)
CHỊU TRẬN VÀ CHỊU THUA
Khi
tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, HLV Nhan Thiện Nhân lẳng lặng lên
xe ra về và khuôn mặt ông cũng không quá buồn chán. Có lẽ, chuyện trắng
tay đã trở nên quá quen thuộc với đội bóng này nên việc có bị thua thêm
cũng không phải là điều khiến họ quá buồn bã.
Quả thực, HV.AG quá yếu và dù đối mặt với đội bóng năm ngoái còn thi đấu ở hạng Nhất là Than.QN
thì họ cũng không thể cưỡng lại số phận. Kể cả khi xuất phát với những
con bài tốt nhất nhưng HV.AG cũng không thể cải thiện được hình ảnh của
mình. Hàng tiền vệ không cầm được bóng, hai bên cánh liên tục bị khoét
sâu, đội khách quá yếu ớt và cái gì đến cũng đến với họ khi nhanh chóng
bị thủng 2 bàn trong hiệp 1.

HV.AG (vàng) quá yếu so với Than.QN. Ảnh: Minh Tuấn
Bước
sang hiệp 2, HLV Nhan Thiện Nhân có hàng loạt sự thay đổi ở hàng thủ và
hàng công nhưng cũng không giúp họ thay đổi được tình hình. Những gì họ
có thể làm được chỉ là 2 tình huống nguy hiểm sau các pha dứt điểm của
Hoàng Max, Văn Sang ở khoảng 5 phút cuối trận đấu. Không có những cá
nhân có thể vực dậy tình hình, HV.AG cứ thế rơi vào cảnh chịu trận để
rồi lầm lũi rời sân với những tiếng thở dài vì thực lực của mình quá yếu
so với đối phương.
CẮT ĐỨT MẠCH THUA
Với
sự trở lại của 4 trụ cột Tuấn Linh, Peter, Minh Tuấn và Hải Huy,
Than.QN vượt trội hẳn đối phương. Nắm giữ thế trận và không khó để triển
khai những miếng tấn công đa dạng từ trung lộ đến hai biên, các học trò
của HLV Đinh Cao Nghĩa đã tạo ra đến nửa tá cơ hội nguy hiểm trong hiệp
1.
Sau tình huống dứt điểm cận thành không
thành bàn của Xuân Ngọc, phút 32, đội trưởng Minh Tuấn tung ra cú sút xa
tuyệt đẹp từ khoảng cách 20m, xé lưới HV.AG. Có được bàn mở tỷ số,
Than.QN càng chơi càng cho thấy sự nguy hiểm của mình. Phút 40, tiền vệ
Peter đã có bàn thắng thứ 2 của mình ở mùa giải này với cú sút xa cực
căng, giúp Than.QN dẫn trước 2-0.

Tiền vệ Peter ăn mừng sau khi ghi bàn cho Than.QN. Ảnh: Minh Tuấn
Dù
có được lợi thế về mặt tỷ số, Than.QN vẫn không ngừng tấn công và trong
hiệp 2, họ tiếp tục làm chủ thế trận. Uche, Xuân Ngọc, Hải Huy, Tuấn
Anh đã có không dưới 5 tình huống có thể ghi bàn nhưng do kém may mắn
nên bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với họ.
Tuy nhiên,
với 2 bàn thắng ghi được trong hiệp 1 và trước đối thủ quá yếu thì
Than.QN dễ dàng bảo toàn chiến thắng. Có được 3 điểm trước HV.AG,
Than.QN đã cắt đứt đươc chuỗi 3 trận thua trước đó. Quan trọng hơn, thầy
trò HLV Đinh Cao Nghĩa đã trở lại Top 3.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Than.QN:
Tuấn Linh, Trọng Nghĩa (Minh Đức, 88’), Huy Cường, Bật Hiếu, Văn Việt,
Peter, Hải Huy, Tuấn Anh (Văn Hà, 90’), Minh Tuấn (Văn Thành, 86’), Xuân
Ngọc, Uche.
HV.AG: Minh Nhựt, Công Thành (Trọng Phi, 80’), Như Thành (Duy An, 46’), Vincent, Thanh Tân, Văn Sang, Văn Hén (Trọng Thông, 60’), Hoàng Max, Tuấn Anh, Ngọc Quốc, Felix.
Theo bongdaplus.vn