
Gần một ngày trở lại đây, hình ảnh về người đàn ông hành hung nhân viên thu ngân trong một quán cà phê ở Hà Nội gây bức xúc dư luận. Nguyên nhân bắt đầu từ việc nhân viên quán nhắc nhở khách không hút thuốc vì đây là không gian kín.
Sau 3 lần bị "điểm mặt", vị khách đã thị uy bằng cách để nhân viên của mình ra đánh dằn mặt đối phương.
Từ clip đang lan truyền cho thấy, người nhân viên ngồi trước màn hình máy tính ở quầy tính tiền. Sau đó một người đàn ông tiến lại gần hành hung khiến nam nhân viên ngã xuống đất, trở tay không kịp. Sau đó, nạn nhân đứng dậy trong tình trạng loạng choạng vì bị đánh mạnh vùng mặt.
Hiện các thông tin liên quan đến sự việc được nhiều người theo dõi sát sao.

Về phía người đàn ông được netizen đặt cho biệt hiệu "tổng tài" trong câu chuyện có tên N.V.T. (SN 1998). Trên trang Facebook cá nhân, người này giới thiệu bản thân là Chủ tịch của W. - một khóa học liên quan đến lĩnh vực tại chính trong gia đình.
Theo quảng cáo, mức học phí của mỗi khóa học dao động trong mức 299.000 đồng - 1 triệu đồng, thông qua hình thức trực tuyến. Ngoài ra, người đàn ông này còn phụ trách một fanpage 200 nghìn thành viên liên quan đến lĩnh vực khởi nghiệp.
Trên trang cá nhân, T., cũng xây dựng bản thân là một doanh nhân, đăng ảnh check-in sang chảnh, diện vest bảnh bao.

Mới nhất, người đàn ông này lên tiếng xin lỗi và khẳng định sự việc xảy ra chỉ là hiểu nhầm. Anh này viết trên trang cá nhân: "Chia sẻ về sự việc tại quán cà phê.
Những ngày qua, sự việc liên quan đến em trai tôi và một nhân viên quán cà phê đã gây nhiều chú ý. Tôi hiểu rằng sự việc này đã tạo ra không ít hiểu lầm và phiền toái cho cả hai bên cũng như cho mọi người quan tâm. Hiện tôi cùng em trai đang làm việc chặt chẽ với cơ quan chức năng và cũng đã chủ động liên hệ, phối hợp với phía quán để sự việc được xử lý đúng mực.
Thay mặt em trai, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới bạn nhân viên và tập thể quán cà phê, cũng như tới mọi người đã phải bận tâm vì câu chuyện này.
Mong rằng tất cả chúng ta có thể nhìn sự việc với tinh thần tôn trọng, cảm thông và thượng tôn pháp luật, để mọi chuyện sớm khép lại trong sự bình yên. Xin chân thành cảm ơn".

Còn trước đó, T. khẳng định bản thân bị hãm hại, clip đang lan truyền đã bị cắt ghép theo chiều hướng tiêu cực. Khẳng định không có hành vi hút thuốc trong quán, anh T., cho biết sau đó vẫn bị nhân viên quán nhắc nhở.
Anh nói thêm vì người nhân viên có những lời lẽ xúc phạm mình nên đã bảo một người bạn đi cùng ra quầy để hỏi rõ lý do. Tuy nhiên, phía người nhân viên không hợp tác, còn buông lời thách thức.
“Khi thấy nhân viên trợn mắt, nắm tay, bạn tôi nghĩ sắp bị tấn công nên phản xạ tự vệ", T. giải thích. Anh này cũng cho biết đã có hành động can ngăn kịp thời khi phát hiện vụ "ẩu đả".

Về phía nạn nhân, được xác định là N.M.Đ (28 tuổi), con trai của chủ quán cà phê. Người thân của Đ., cho biết hiện anh đang trong tình trạng hoảng sợ, không thể ăn uống vì một bên mặt đau, sưng do bị đánh.
"Con trai tôi sức khỏe kém nhiều năm nay, từng phải ra nước ngoài chữa bệnh. Con chưa bao giờ bị tấn công hay rơi vào trạng thái hoảng sợ như vừa rồi", mẹ của anh Đ., tiết lộ.

Theo Thương Trường