Bế tắc trong suốt hiệp 1 nhưng Liverpool đã bùng nổ sau giờ nghỉvà đè bẹp chủ nhà Burnley tới 4-0 nhờ cú đúp của Steven Gerrardcùng các pha lập công mang tên Maxi và Babel. Với thất bại này,Burnley trở thành đội thứ hai xuống chơi ở hạng Nhất mùa tới.
Trên thực tế, chiến thắng “4 sao” này phầnnhiều chỉ giúp đoàn quân của HLV Rafael Benitez về mặt tinh thầntrước cuộc tiếp đón Atletico Madrid tại bán kết lượt về EuropaLeague vào tuần tới. Với vị trí thứ 7 và 62 điểm hiện tại, Liverpoolgần như “khó mơ” lọt vào Top 4, khi vẫn xếp sau Tottenham, AstonVilla và Man City.
Trong khi đó, trận thua bạc nhược này chínhthức đưa Burnley trở thành đội bóng thứ hai, sau Portsmouth, xuốnggia nhập Championship mùa tới. Sau chút ít bất ngờ được tạo nên bởianh tân binh ở giai đoạn đầu giải, đội chủ sân Turf Moor đã trở lạihình ảnh một kẻ yếu thế chưa đủ sức chống chọi tại đấu trường khắcnghiệt như Premier League và việc họ phải trở lại “mái nhà xưa” làmột điều đã được dự báo.
![]() |
Gerrard tỏa sáng với cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Liverpool trước Burnley |
Do Torres mới phẫu thuật đầu gối còn N’Gogdính chấn thương nên hàng công The Kop sứt mẻ nghiêm trọng, buộc HLVBenitez phải đưa Dirk Kuyt, người vốn thường chơi bên cánh phải, sắmvai tiền đạo mũi nhọn. Chơi hộ công ngay phía sau anh là đội trưởngGerrard, còn hai cánh thuộc về Maxi và Babel.
|
Những phút đầu, diễn biến trận đấu có phầnchậm rãi khi cả hai đội đều không chủ động tăng tốc, dù Liverpool làđội lấn lướt về tỷ lệ kiểm soát bóng. Phải mãi tới phút 27, tìnhhuống nguy hiểm đáng kể đầu tiên mới đến và khá bất ngờ lại thuộc vềBurnley.
Paterson tung đường chuyền rất khó chịu vàovòng cấm để Fletcher tỳ đè Carragher và đánh đầu dũng mãnh. Tuynhiên, pha dứt điểm của tiền đạo bên phía Burnley lại đi vọt xàtrong gang tấc.
Ít phút sau, Liverpool đáp trả bằng cú volleyngay trước vòng cấm của Gerrard nhưng Cock kịp lăn xả từ chối phadứt điểm của đội trưởng The Kop. “Số 8” tiếp tục có pha bật tường ăný với Aquilani để xâm nhập vòng cấm Burnley trước khi tung cú sútđúng vào vị trí mà thủ môn Jensen đã chọn.
Cuối hiệp 1, đội chủ nhà lẽ ra đã có thể vượtlên dẫn trước nếu như Cork không đánh đầu “quá hiền” trong tư thếkhông bị ai kèm sau đường tạt bóng của Elliott.
![]() |
Burnley ngậm ngùi xuống chơi ở hạng Nhất mùa tới |
Bước vào hiệp hai được ít phút, Liverpool cósự thay đổi người bất khả kháng khi Kuyt bị đau phải rời sân, nhườngchỗ cho Benayoun. Tưởng như đội khách sẽ gặp khó khăn thì phút 52,cuối cùng Gerrard cũng giúp Liverpool khai thông bế tắc nhờ pha lậpcông có phần may mắn.
Vẫn xuất phát từ một tình huống chạm bóng 1-2với Aquilani ở trung lộ, tiền vệ thủ quân The Kop tung cú sút căng,bóng chạm người hậu vệ Leon Cort đổi hướng đi vào lưới trước sự bấtlực của thủ thành Jensen. 1-0, Liverpool vượt lên dẫn trước.
Chưa kịp trấn tĩnh sau bàn thua, đội chủ nhàtiếp tục nhận “đòn đánh” thứ hai và lần này người ra đòn vẫn làGerrard. Tuy nhiên, ở bàn thắng nhân đôi cách biệt này không ai còncó thể “phàn nàn” tiền vệ người Anh ăn may bởi cú sút chìm uy lựccủa anh từ ngoài 20m găm thẳng vào góc không cho thủ môn Burnley mộtcơ hội cản phá.
Burnley ngay lập tức đưa Robbie Blake rồi Chris Eagles vào sân nhằm cứuvãn tình thế. Đội chủ nhà không gặp may khi phút 71, Fletcher vượtqua Carragher chếch bên góc trái vòng cấm rồi dứt điểm chìm vào gócxa nhưng bóng lại tìm tới đúng cột dọc cầu môn Liverpool.
![]() |
Babel ấn định chiến thắng cho Liverpool ở phút bù giờ |
Hy vọng của Burnley hoàn toàn sụp đổ khi Maxinới rộng cách biệt lên 3-0 cho Liverpool chỉ 3 phút sau đó. Aquilanithực hiện đường chuyền tinh tế để cầu thủ người Argentina thoátxuống rồi nhắm góc xa sút tung lưới đội chủ nhà lần thứ ba.
Ngày thi đấu buồn bã của đội chủ nhà kết thúcvới bàn thua thứ 4 ở phút bù giờ khi Babel phá bẫy việt vị và dễdàng đánh bại Jensen trong tình huống đối mặt, ấn định chiến thắng4-0 cho The Kop.
Đội hình thi đấu:
Burnley: Jensen, Mears, Duff, Cort, Fox, Cork,Alexander (Blake 63’), Elliott, Paterson (eagles 71’), StevenFletcher, Nugent (Thompson 77’).
Liverpool: Reina, Johnson, Carragher, Ayala,Agger (Lucas 78’), Maxi, Aquilani, Mascherano, Babel, Gerrard(Pacheco 82’), Kuyt (Benayoun 48’).
Bảng xếp hạng Premier League 2009/10 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | FC Chelsea | 80 | 36 | 25 | 5 | 6 | 92:32 |
2 | Man United | 79 | 36 | 25 | 4 | 7 | 81:28 |
3 | Arsenal | 72 | 36 | 22 | 6 | 8 | 72:39 |
4 | Tottenham | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 62:34 |
5 | Aston Villa | 64 | 36 | 17 | 13 | 6 | 51:35 |
6 | Man City | 63 | 35 | 17 | 12 | 6 | 69:42 |
7 | Liverpool | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 61:33 |
8 | Everton | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 59:49 |
9 | Birmingham | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 35:44 |
10 | Blackburn | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 38:54 |
11 | FC Sunderland | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 47:53 |
12 | FC Fulham | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 36:39 |
13 | Stoke City | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 33:49 |
14 | Bolton | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 40:65 |
15 | Wigan Athletic | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 34:67 |
16 | Wolverhampton | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 29:52 |
17 | West Ham | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 44:62 |
18 | Hull City | 28 | 36 | 6 | 10 | 18 | 32:73 |
19 | Burnley | 27 | 36 | 7 | 6 | 23 | 37:78 |
20 | FC Portsmouth | 16 | 36 | 6 | 7 | 23 | 31:64 |
Theo HN