Kết
quả hòa 0-0 ở lượt đi giúp cho các vị khách Malaga đã nhập
cuộc hết sức tự tin trước một Borussia Dortmund được đánh giá
cao hơn. Các học trò của HLV Manuel Pellegrini với lối chơi đơn
giản nhưng hiệu quả, gây ra rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà.
Mặc
dù mới là lần đầu tiên dự Champions League, nhưng đội bóng đến từ
Tây Ban Nha đã chứng tỏ vì sao họ lại có mặt ở tứ kết bằng
tinh thần thi đấu máu lửa và khát khao ở sân chơi bóng đá số 1
châu Âu.
Lewandowski mở đầu cho cuộc lội ngược dòng thần kỳ trước Malaga
Trong
khi đó, Dortmund lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác so với
những trận đấu ở vòng bảng và vòng 1/8. Dù được đánh giá cao
hơn đối thủ, nhưng đoàn quân của Jürgen Klopp đã thi đấu hết
sức bế tắc và không còn dễ dàng áp đặt lối chơi trước Malaga.
Phải
mãi đến phút 20, đội chủ sân Signal Iduna Park mới tạo ra cơ
hội đáng kể đầu tiên. Đón bóng từ đồng đội, Lewandowski thực
hiện pha dứt điểm từ cự ly 30m nhưng bóng đi hơi cao so với khung
thành của Malaga.
Khi
là đội chủ nhà đang dần chiếm lĩnh thế trận trên sân thì bất
ngờ họ bị thủng lưới ở phút 25. Từ một tình huống tấn công trung
lộ, bóng đến chân Joaquin ở đầu vòng cấm và lão tướng mang áo số 7
này với pha xử lý hết sức khéo léo trước khi tung cú sút chân
trái hiểm hóc đánh bại thủ môn Weidenfeller.
Bị
dẫn bàn, các cầu thủ Dortmund vẫn chơi bế tắc và rời rạc.
Goetze và Reus đều mất hút ở trên sân, trong khi Lewandowski cũng không
có nhiều cơ hội để thể hiện mình.
Dẫu vậy, không giống như trận
lượt đi trên đất Tây Ban Nha, đoàn quân của HLV Jürgen Klopp đã
biết tận chắt chiu cơ hội tạo ra. Nhận đường chuyền hết sức
tinh tế của Reus, Lewandowski đột nhập vòng cấm Malaga, loại bỏ
thủ môn Willy trước khi sút bóng vào lưới trống đưa trận đấu
về vạch xuất phát.
Hàng thủ của đội khách chơi sơ hở những phút cuối trận
Tuy nhiên,
kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào khi bước vào 3
phút bù giờ định mệnh. Marco Reus là cầu thủ thắp lên cơ hội
đi tiếp cho Dortmund với bàn thắng gỡ hòa 2-2 sau một pha lộn
xộn trong vòng cấm Malaga.
Và
tấm vé bán kết Champions League đã chính thức được trao cho
đại diện của nước Đức sau khi trung vệ Santana dứt điểm ngay trên
vạch vôi đối phương cũng từ tình huống rối loạn trong khu vực
cấm địa đội khách.
Niềm
vui đến muộn, nhưng đoàn quân Jürgen Klopp xứng đáng là những
người có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất của Champions League năm
nay. Còn với Malaga, dù tuột vé đi tiếp ở những giây cuối cùng
của trận đấu nhưng thầy trò HLV Pellegrini hoàn toàn có quyền
ngẩng cao đầu rời cuộc chơi sau khi cùng với Dortmund tạo nên
trận tứ kết siêu kịch tính.