Đối với cô Hoa hậu sở hữu đôichân dài 1,12m, việc ở nhà xem phim, nghe nhạc hoặc chơi game thú vị hơn đi barnhiều.
- Thanh Hằng còn nhớ những gìvề ngày đầu sải bước trên sàn catwalk?- Tôi đoạt giải Hoa hậu VN quaảnh ngày 12/1/2002, tính đến bây giờ cũng gần 10 năm rồi. Lúc mới đoạt giải, tôikhông có thiện cảm với việc làm người mẫu lắm. Cũng giống như nhiều người khác,tôi đã nghe quá nhiều đồn thổi không hay về nghề này. Thế nhưng đúng là ở trongchăn mới biết chăn có rận, có làm nghề mới biết sự thật nó ra sao. Tốt hay xấuđều do mình đón nhận và giải quyết nó như thế nào mà thôi.
Cũng từ đó, Hằng bắt đầu tậpkhông nghe người khác nói mà chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy và nhận định nólogic nhất. Đó là suy nghĩ của một cô gái 19 tuổi bắt đầu bước chân vào nghề.
Với những bước chân ngây ngô trênsàn catwalk, mọi thứ chỉ là bản năng. Có lẽ chính sự tự nhiên khiến Hằng gần gũivà dễ dàng được đón nhận hơn... (cười).
![]() |
- Ở những ngày đầutiên đấy, bạn có bao giờ mơ ước mình sẽ trở thành verdette như bây giờkhông?
- Nói không thì chắc cả bạn vànhiều người khác không tin. Nhưng sự thật là như vậy đó. Lúc đó, tôi nghĩ rấtđơn giản, trước mắt mình có một công việc tốt thì sao không làm đi? Tôi tự nhủrằng nên thử sức xem mọi chuyện sẽ ra sao, tiền bạc có thể lúc ít lúc nhiềunhưng cơ hội tốt thì chưa chắc đến hai lần. Vậy là tôi dồn sức cho công việcthôi. Việc trở thành người mẫu hàng đầu nằm ngoài mọi suy nghĩ vì lúc đó có rấtnhiều người đẹp và tài hơn mình nhiều.
- Nếu được tự chấm điểm vềnhan sắc, Hằng cho mình mấy điểm?
- Không thể lấy thang điểm nào rađể đo nhan sắc cho chính xác được cả. Đẹp hay xấu là tùy vào mắt nhìn và cảmnhận của người đối diện. Hằng thấy mình xinh đẹp ở mức... đủ xài thôi! (cườilớn) Đủ để gây ấn tượng ở lần đầu gặp gỡ và đủ để người ta không dễ quên mình.
![]() |
- Còn về khả năng nữcông gia chánh?
- Về khoản này thì... tôi chàothua. Nhưng tôi nghĩ rằng đó cũng không phải chuyện quá quan trọng với người đànông yêu tôi.
- Bạn có thể tiết lộ một chútvề sở thích cũng như sở trường của mình không?
- Nhiều người xung quanh nói cuộcsống của Thanh Hằng sao nhàm chán quá đi, chỉ biết đi làm rồi về ru rú trongnhà. Họ còn hỏi sao không tới các club hay quán bar chơi đùa cùng bạn bè chothoải mái. Đôi khi tôi cũng đi cùng bạn bè nhưng thú thật, tôi thích ở nhà nghỉngơi hơn. Những lúc đó, tôi thích nằm dài xem phim, nghe nhạc, hoặc lướt web đọctin tức rồi chơi mấy game dễ thương... Như thế thú vị hơn nhiều so với việc diệnđầm đẹp rồi chen chúc ở những nơi đông đúc để người khác nhìn ngắm.
![]() |
- Là verdette trên sàncatwalk, có lưng vốn điện ảnh kha khá, bạn đã bao giờ nghĩ tới việc gạtbỏ việc làm người mẫu, diễn viên sang một bên rồi cầm mic đi theo conđường ca hát chuyên nghiệp như Hồ Ngọc Hà?
- Chắc chắn đến lúc thích thì tôisẽ thử sức, nhưng không phải bây giờ. Còn một khi đã theo đuổi nghiệp ca hát,tôi muốn xây dựng hình ảnh độc lập, tự tin. Chằng cần giống bất cứ ai, đặc biệtlà người bạn thân của mình. Đó là sự tôn trọng và cái tôi mà mỗi người nên có.
Theo Quỳnh Anh
Bưu điện Việt Nam