TTOL - Người nghe được thấylại một Thanh Lam nồng nàn nhưng kín đáo, quyến rũ nhưng sang trọng khi thì thầmmột cách cổ điển, dung dị: “Có lẽ nào anh lại quên em…?”.
>>
Trở lại với sự mong đợi của khánthính giả trong mùa hè 2010, hoà nhạc xuyên Việt Toyota concert đã trình diễnhai đêm đầu tiên 7&8/7 trước khán phòng Nhà hát lớn đầy ắp người nghe.
![]() |
Những tràng pháo tay vang lêngiòn giã không dứt dành cho diva Thanh Lam đã trở thành điểm nhấn của chươngtrình lần này. Sự thay đổi vào phút chót, quyết định đưa “Hoa sữa” của nhạc sĩHồng Đăng lên đầu, trước khi trình bày “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi là mộtsự sắp xếp lại hết sức hợp lý. Bởi “Hoa sữa” nhẹ nhàng, lãng mạn như một “khúcmở đầu” sang trọng, còn “Người Hà Nội” thì sôi nổi, sáng rỡ và hoành tráng nhưmột bản hùng ca.
![]() |
Thanh Lam hát cùng dàn nhạc |
Người nghe được thấy lại mộtThanh Lam nồng nàn nhưng kín đáo, quyến rũ nhưng sang trọng khi thì thầm mộtcách cổ điển, dung dị: “Có lẽ nào anh lại quên em…?”.
Lam chưa bao giờ trình diễn“Người Hà Nội” – đây là điều khiến không ít người nghe tò mò. Liệu chị có vượtqua được những cái bóng quá lớn đã “ám” vào tác phẩm này? Nhưng, quả thật, ThanhLam đã làm được như lời hứa: “phá cách, sáng tạo riêng biệt của mình”.
|
Đúng là Lam hát hồn nhiên, lựachọn tông thấp, trầm ấm để phù hợp với chất giọng khàn của mình, không bị ảnhhưởng phong cách của bất cứ ai, thậm chí hơi có vẻ “nhạc nhẹ hoá” ca khúc vốn dĩlà một trong những đỉnh cao của thanh nhạc mang phong cách thính phòng; nhưngdường như chính sự dung dị và vẻ đẹp cổ điển đã chạm tới miền đồng cảm, rung cảmsâu sắc của đa số khán thính giả. Những tràng pháo tay dành cho hai tác phẩm cổđiển mà chị trình bày có vẻ thật lòng và dài hơi hơn cả những lần thưởng thứccác sáng tạo trong nhạc nhẹ - lĩnh vực chính của Lam.
Cùng với “Hồ Thiên Nga” và “Chiếckẹp hạt dẻ” – hai trích đoạn lớn của âm nhạc P.I.Tchaikovsky, chương trìnhToyota concert 2010 đã khép lại trong sự hài lòng viên mãn của khán thính giảthủ đô. Thực ra thì điều này đã được dự đoán trước. Theo thông tin từ nhà tổchức thì số lượng vé bán ra đã hết trước hai đêm biểu diễn. Nhưng thật sự làkhông gì so sánh nổi với cảm giác của người nghệ sĩ khi ngồi trên sân khấu trướcmột khán phòng đầy ắp những người yêu nghệ thuật. Điều đó chứng tỏ dàn nhạc GHVNvà Toyota đã thành công khi nỗ lực đưa âm nhạc lại gần người nghe đại chúng.
![]() |
Trò chơi thử làm nhạc trưởng đượcđưa vào giữa chương trình cũng khiến khán giả cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm và thúvị. Một vị khách nước ngoài (Austraylia) đã “kiên quyết” nói tiếng Việt khi trảlời trong phần giao lưu, mặc dù anh chỉ nói được từng từ một như “Có”, “Không”,“Úc”…
Đặc biệt hơn, có sự xuất hiện bất ngờ để thử làm nhạc trưởng của con traicố nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Anh hoạt động trong một lĩnh vực hoàn toàn khôngliên quan gì đến âm nhạc. Và đây là lần đầu tiên, anh bước lên sân khấu, vungcây đũa chỉ huy trước hàng trăm nghệ sĩ thực thụ. Anh tâm sự, đây là món quà ýnghĩa dành tặng người vợ yêu quý cũng đang ngồi dưới khán phòng, bởi trước đây,mẹ anh cũng là một trong những nghệ sĩ thể hiện thành công tác phẩm “Người HàNội” với chất giọng nữ cao nổi tiếng.
Chương trình sẽ còn tiếp diễn cácđêm 20/7 tại Nhà hát TP.Hải Phòng; 23/7 tại Nhà hát Trưng Vương – Đà Nẵng và25/7 tại Nhà hát TP. Hồ Chí Minh.
Hoà Bình