Anh đến Việt Nam với vai trò đại sứ cho Operation Smile - một tổ chức từ thiện trên thế giới chuyên giúp đỡ những trẻ em nghèo bị bị bệnh hở hàm ếch, sứt môi phẫu thuật, đưa các em đến với nụ cười và cuộc sống bình thường.

Lần thứ 2 đến với Việt Nam, lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội, Thành Long đã thu hút sự chú ý của đông đảo giới báo chí. Trong cuộc họp báo nhân kỷ niệm 20 năm tổ chức Operation Smile thành lập tại Việt Nam, Thành Long đã bộc bạch nhiều tâm sự. "Tôi có mặt ngày hôm nay, và có lẽ không phả nói thêm gì khi các bạn chứng kiến những hình ảnh thương tâm của những em bé bị khuyết tật không được trọn vẹn một nụ cười. Hãy chung tay cố gắng để hành động, giúp đỡ để cuộc sống của các em được tốt đẹp hơn".

- Thành Long (Jackie Chan) có quá bận rộn với công việc từ thiện của mình?

- Jackie Chan chỉ có 1, nhưng tôi sẽ cố gắng để giúp đỡ càng nhiều người càng tốt. Ở đâu cần tôi, tôi nhất định sẽ có mặt ở đó. Năm 2005, tôi đã đến TP.HCM - Việt Nam với vai trò đại sứ của UNICEF. Bây giờ là đại sứ của Operation Smile.

- Anh thường thể hiện những vai anh hùng trong phim, với hình tượng trượng nghĩa trên màn ảnh, ngoài đời, anh có muốn trở thành anh hùng?

- Thực ra tôi không thích làm anh hùng. Anh hùng thì thường đánh nhau, đổ máu, đôi khi là hy sinh, hơn nữa, trên phim, hình tượng anh hùng thường được phóng đại và có tính không thật. Ngoài đời, tuy không thích làm anh hùng, nhưng tôi thích giúp đỡ mọi người, và đôi khi cũng làm những chuyện điên rồ như trên phim vậy.

- Anh đã từng khóc trước một số phận bất hạnh nào đó ở Việt Nam? Anh cho rằng, nguyên nhân do đâu anh được chọn làm đại sứ của Operation Smile?

- Rồi, chắc chắn là rồi chứ bạn. Và không chỉ tại Việt Nam, ở khắp nơi trên thế giới, Ấn Độ, lào, Campuchia... khắp nơi trên thế giới đều có những số phận đang chờ sự giúp đỡ của tất cả chúng ta. Tôi bắt đầu hoạt động từ thiện khoảng 15 năm về trước, và các hoạt động tầm quốc tế chỉ bắt đầu các đây 10 năm. Một lần tôi đi làm từ thiện, người ta hỏi tôi có thể làm gì để giúp đỡ tất cả? Tôi nói, tôi có thể bán tất cả những thứ trên người tôi trừ... đồ lót. Và mọi người nói với tôi, vậy, chúng ta cùng chung tay giúp đỡ...

Không phủ nhận, tôi là người nổi tiếng và lời nói của tôi có sức ảnh hưởng. Các bạn làm theo tôi, và chúng ta cùng nhân rộng phong trào. Đó là lý do tôi được chọn trở thành đại sứ cho nhiều tổ chức từ thiện. Thành Long là người Trung Quốc - nhưng tôi thuộc về thế giới.

- Nếu có một em bé đã được tổ chức Operation Smile giúp đỡ trở về với cuộc sống bình thường, muốn trở thành diễn viên như Thành Long, anh sẽ nói gì và làm gì để giúp đỡ?

- Ai cũng mong muốn trở thành một Thành Long. Tôi sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó, trải qua một tuổi thơ nghèo khó. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều, từ những vai diễn thế thân, những vai diễn nhỏ... để có được ngày hôm nay. Thực sự, để trở thành một ngôi sao tốt rất khó! Nhưng tôi nghĩ em bé đó không cần phải là ai cả, mà hãy là chính mình. Tôi không rõ mình có thể làm gì, nhưng chắc chắn sẽ giúp đỡ hết sức mình.

- Con trai anh, Phùng Tổ Minh cũng là một diễn viên trẻ tài năng. Anh có bao giờ hướng con mình theo các hoạt động từ thiện?

- Từ nhỏ, tôi thường đưa con trai đến thăm các viện mồ côi con ý thức được bản thân có một cuộc sống tốt và điều kiện tốt như thế nào, và trên thế giới, còn có rất nhiều số phận bất hạnh cần giúp đỡ. Một lần, tôi đưa con trai đến Bangkok, Thái Lan trong một dịp hạn hán, và khi trở về, con tôi nhận ra rằng, có rất nhiều thứ, như nước, như gạo, còn quan trọng hơn máy vi tính, game, ô tô thể thao... Sau đó, cháu đã góp hết số tiền dành dụm được để làm từ thiện. Sau này, trong các chuyến đi, tôi thường đưa con, cháu.. hoặc khuyến khích bạn bè đưa con cháu đi cùng, để các bé ý thức được cuộc sống, trân trọng những gì mình đang có và hướng đến những hoạt động từ thiện trong tương lai.

- Nếu như chỉ có một sự lựa chọn - đóng phim hoặc làm từ thiện, anh sẽ chọn việc nào và vì sao như vậy?

- Đây quả là một câu hỏi khó! Khi 19 tuổi, tôi không nghĩ mình sẽ trở nên giàu có. Vào những năm 90, tôi dần tích lũy được tiền, thành lập quỹ Jackie Chan và dùng vào việc từ thiện, xây trường học, bệnh viện... Tôi đóng phim, quảng cáo, kinh doanh... có thù lao, doanh thu... và dùng một phần tiền đó vào việc từ thiện. Khi đóng phim, tôi hoàn toàn nhập vai và không suy nghĩ gì. Nhưng sau phim đóng máy, tôi có thể đầu tư 100 % bản thân vào hoạt động từ thiện.

Tuần trước, tôi tham gia lễ khởi quay phim Tân thiếu lâm tự. Hôm kia, hôm qua, tôi ở Sơn Đầu, Thượng Hải, Quảng Đông... hôm nay và ngày mai, tôi ở Việt Nam. Sau đó, sẽ là Singapore, Campuchia, Lào, Thái Lan... Đó là những chuyến đi không ngừng nghỉ, và đến khi xong một đợt hoạt động, tôi lại đóng phim. Khi không ai mời tôi đóng phim, tôi đi làm từ thiện. Tất cả như một vòng tuần hoàn không có điểm kết, và tôi sẽ không lựa chọn duy nhất điều nào giữa đóng phim hay làm từ thiện. Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt tất cả đến tận cùng. Công việc thật bận rộn nhưng tất cả những điều đó khiến tôi hạnh phúc!

Thành Long chia sẻ, anh có 3 ước mơ: Một, là ghi được dấu ấn trong sự nghiệp điện ảnh; hai, ghi được dấu tay trên đại lộ ngôi sao của Hollywood, và ba, là ước mơ về một thế giới hòa bình.

Hai điều ước đầu tiên đã trở thành sự thật, để Trung Quốc có một Thành Long đạt đến đẳng cấp thế giới. Điều ước sau cùng, anh vẫn miệt mài trên con đường biến nó thành sự thật, đầy hăng say, không mệt mỏi. Chỉ dừng chân tại Việt Nam 2 ngày, nhưng Thành Long và Operation Smile sẽ giúp đỡ hàng nghìn em nhỏ khiếm khuyết được trở về với cuộc sống thường nhật với nụ cuời ngây thơ trọn vẹn.

Người nghệ sĩ đã không còn trẻ trung qua thăng trầm của thời gian, nhưng ở Thành Long, tấm lòng nóng hổi đầy nhiệt huyết của anh đã và đang không ngừng sưởi ấm nhiều số phận bất hạnh. Như ca khúc anh hát: "Dùng trái tim chân thật của bạn đổi lấy những nụ cười ấm áp, vì tương lai của chúng ta, vì thế giới của chúng ta...", Thành Long không chỉ là người anh lớn của điện ảnh Trung Hoa, mà còn là nhân vật luôn đi đầu vì những hoạt động từ thiện.

Ban Mai