Ông Hùng, người chứng kiến cho biết, 9h một nam thanh niên khoảng 26 tuổi mặc áo kẻ caro leo lên tòa tháp 11 tầng trong khuôn viên chùa Làng Cót (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).
Lên đỉnh tháp, người này la hét, chửi thề, rút thắt lưng đập vỡ ngói. Người dân đi chùa chứng kiến sợ hãi thông báo Ban quản lý chùa và công an phường sở tại.
Thấy có người hô hoán, nam thanh niên tiếp tục la hét, đi quanh bức tượng đặt trên đỉnh tháp. Một lúc sau, người này lấy thắt lưng quàng vào bức tượng để giữ thăng bằng.
Rất đông người dân quanh đó kéo tới xem. Công an phường phong tỏa khu vực để, cảnh sát PCCC Cầu Giấy trải 2 phao cứu hộ lớn dưới chân tháp.
11h15, một số cảnh sát lên tòa tháp, tìm cách tiếp cận nam thanh niên.
Đã có 2 xe cứu hỏa được điều đến, ngay phía chân tháp có bố chí phao hơi để đề phòng thanh niên này bị rơi xuống.
Rất đông người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng giải cứu nam thanh niên nói trên; người đi đường cũng "nghển cổ" ngóng lên đỉnh tháp. Sự việc khiến các con đường quanh khu vực chùa Cót bị ùn tắc cục bộ.
Khoảng 11h40, lực lượng cứu hộ 3 lần tìm cách tiếp cận, thuyết phục nhưng bất
thành. Người này chạy vòng quanh tượng phật trên đỉnh tháp đạp vào ngói
để ngăn cản lực lượng cứu hộ.
Tuy nhiên, vài phút sau, nam thanh niên nhảy xuống, rơi đúng tấm đệm hơi đặt phía dưới. Người dân cho biết, thanh niên này không phải người địa phương, có thể là công nhân làm gần đó.