Các nhà phát triển đã từ bỏ mục tiêu ban đầu của họ về việc xây dựng một thành phố không carbon đầu tiên trên thế giới trong sa mạc UAE. Nhưng tiến độ xây dựng chậm hơn rất nhiều so với kế hoạch và thành phố cũng không đạt được mục tiêu như ban đầu.
Có lẽ từ giờ đến nhiều năm sau khách du lịch sẽ vô cùng ngạc nhiên trước sự hùng vĩ nhưng vắng lặng của cảnh quan bên bờ Abu Dhabi: các tòa cao ốc văn phòng hầu như trống không, những con đường vắng tanh, những vùng đất đai rộng lớn chưa đuợc phát triển và trên hết giấc mơ về một thành phố không carbon bị từ bỏ.
Thành phố Masdar được định hình đầu tiên từ một thập kỉ trước với dự định cách mạng hóa tư duy về việc xây dựng các thành phố và cảnh quan môi trường.
Hiện tại thành phố được quy hoạch bền vững đầu tiên của thế giới, dự án marquee của các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) với kế hoạch đa dạng hóa nền kinh tế từ nhiên liệu hóa thạch – có thể là thị trấn ma sinh thái đầu tiên trên thế giới.
Vào năm nay Masdar sẽ được hoàn thành theo kế hoạch thế nhưng những người đứng đầu đã quyết định từ bỏ mục tiêu ban đầu về việc xây dựng một thành phố không carbon đầu tiên trên thế giới.
Chris Wan, giám đốc thiết kế của thành phố Masdar cho biết “Cho đến hiện tại, Masdar vẫn chưa thể là thành phố tương lai không carbon, nó chỉ đạt được khoảng 50%. Khi thiết kế Masdar vào năm 2006, dự án được chào mời như một mô hình hỗn hợp cảnh quan đô thị xanh: một trung tâm toàn cầu cho ngành công nghiệp công nghệ sạch với quy mô 50.000 cư dân và 40.000 hành khách”.
Công ty kiến trúc Foster + Parners đã thiết kế một thành phố xe điện miễn phí với các xe điện không người lái Jetson, đưa đón hành khách giữa các tòa nhà với công nghệ thông minh nhằm chống lại cái nóng thiêu đốt giữa sa mạc và giảm chi phí làm mát cho các tòa nhà.
Mubadala, công ty đầu tư nhà nước của Abu Dhabi đã cam kết hỗ trợ tài chính ước tính lên đến 22 tỷ đô la Mỹ cho hạng mục thiết kế đô thị. 10 năm sau chỉ một phần nhỏ của công trình được xây dựng, và ngày hoàn thành phải được dời lại đến năm 2030.
Nhiếp ảnh gia người Pháp Etienne Malapert đã dành sự quan tâm sâu sắc với Masdar khi ông theo học tại ECAL, một trường về nghệ thuật và thiết kế của Thụy Sĩ. Ông đã đến thăm thành phố vào năm ngoái và có những bức ảnh đặc biệt về những tòa nhà, đường phố và quảng trường nơi đây.
Malapert nói với Tech Insider qua email “Tôi không biết gì về Masdar cả và chỉ có vài hình ảnh về thành phố này trước khi tôi đến. Tôi đã tự cho phép mình tự do chụp bất cứ điều gì tôi thấy thú vị: kiến trúc, cảnh quan và những con người làm việc tại đó”.
“Tôi đã rất ngạc nhiên bởi sự trống vắng của Masdar. Người ta gần như có thể nói đây là một thành phố ma không có sự sống. Chỉ có một vài người trong thành phố, tất cả là không khí yên lặng. Những người làm việc hầu như cả ngày trong các tòa nhà”, Malapert chia sẻ.
Một số hình ảnh chi tiết về công trình này
“Tôi muốn nói rằng Masdar trông giống như một con tàu giữa sa mạc. Sự tương phản giữa Masdar và những phần còn lại của đất nước trở nên thật rõ ràng”.
“Tôi cho rằng dự án này là một trong những thành công đáng nể khi chúng ta nói về các thành phố tự trị nhưng chúng ta cần thời gian để điều này trở thành hiện thực”. Masdar nói.
Theo Khám phá