Nữ diễn viên đưa con trai ra chợ chọn nguyên liệu rồi về nhà hướng dẫn từng bước làm món bánh truyền thống.
Nữ diễn viên đưa con trai ra chợ chọn nguyên liệu rồi về nhà hướng dẫn từng bước làm món bánh truyền thống.
Trong một ngày rảnh rỗi cuối năm, Thanh Thúy dẫn con trai đi chợ. Lần đầu tiên đến đây, Cà Phê rất háo hức.
Thanh Thúy và con trai chọn mua nguyên liệu để nấu bánh chưng.
Cà Phê rất tinh nghịch.
Bé nhiệt tình phụ mẹ thực hiện các công đoạn gói bánh.
Sự xông xáo của con trai khiến Thanh Thúy rất vui và hạnh phúc.
Cà Phê tên thật là Đỗ Thiên Phúc, vừa tròn 40 tháng tuổi và cân nặng khoảng 20 kg.
Cà Phê đi học mẫu giáo từ năm hai tuổi, đến nay đã có
thể nói khá rành rọt và còn biết cả tiếng Anh. Khi còn nhỏ, bé chậm nói
nhưng thời điểm hiện tại thì lại trở thành 'cậu bé hay lý sự'.
Ở nhà, Cà Phê là một đứa trẻ lém lỉnh, hiếu động,
nghịch ngợm. Mỗi khi bị ba mẹ la mắng, Cà Phê đều nghe lời nhưng chỉ ít
phút sau thì 'đâu lại vào đó'.
'Chàng trai trẻ' có tật xấu là mỗi khi nằm ngủ phải
bắt cả nhà ngủ cùng, nhưng khi mọi người vào phòng đóng cửa lại ru ngủ
thì bé lại tỉnh như sáo và tìm cách đùa giỡn, nghịch phá.
Cà Phê thường được ba mẹ đưa đi sự kiện, nên bé tỏ ra rất bạo dạn giữa đám đông.
Mỗi tuần, bé phải đi học 5 ngày, chỉ được nghỉ thứ bảy
và chủ nhật. Thế nhưng, Thanh Thúy chia sẻ, bé mà ở nhà thì không ai
chịu nổi vì những trò bé bày ra.