Cầm điện thoại và ngắm nhìn nàng, chàng vui mừng và mãn nguyện tột
cùng. Cuối cùng thì sau hai năm tôn sùng chủ nghĩa độc thân vui vẻ thì
chàng cũng tìm được người yêu. Nhìn vào những bức hình tải từ facebook
cá nhân của nàng, chàng chết mê chết mệt. Chàng không nghĩ mình lại may
mắn khi làm quen và yêu được cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, ba vòng chuẩn
hoa hậu như thế.
Trước đây chàng cũng đã quen không ít cô nàng nhưng đến lúc gặp mặt
thì ngã ngửa vì họ đều trái với hình ảnh trên mạng. Khuôn mặt chằng
chịt mụn với tàn nhang, cơ thể béo ú chứ không láng mịn và thon thả như
trong ảnh. Chắc tại các cô nàng đó đều dùng phép thuật camera 360 để
biến hóa. Chàng cũng chẳng phải là người khắt khe gì trong vấn đề chọn người yêu
nhưng luôn muốn nửa kia phải luôn trung thực về bản thân. Thế nên sau
mấy lần gặp mặt và thất vọng, chàng cạch mặt luôn. Từ đó đến nay đã hai
năm, chàng tự nhủ mình phải chậm mới chắc trong vấn đề tìm bạn đời. Ít
nhất, cô nàng ấy cũng phải thành thật với vẻ ngoài của mình, không đua
đòi theo mấy phong trào làm đẹp đang nảy nở rầm rộ bằng các công cụ
chỉnh sửa trên điện thoại. Giờ thì chàng mãn nguyện thật rồi. Cô nàng mà
chàng quen chỉ chụp những bức hình để mặt mộc nên chàng tin chắc 100%.
Nàng quá đỗi xinh đẹp và còn xinh đẹp hơn trong ảnh. Chàng mơ tưởng
đến buổi gặp gỡ đầu tiên nàng mặc một chiếc váy trắng tinh, lấp ló bầu
ngực căng tràn đầy hấp dẫn. Đã thế giọng nói lại nhẹ nhàng, trong trẻo
khiến chàng chết mê khi nghe nàng cất lời.
Vẻ ngoài của nàng hoàn hảo đến như thế thì sao chàng không mê mẩn
cho được. Chàng vui mừng và hạnh phúc lắm vì sau bao ngày dày công chờ
đợi, cuối cùng chàng cũng tìm được một nửa hoàn hảo đích thực. Từ ngày
yêu nàng, ngày nào chàng cũng mong hết giờ làm để chạy ngay đến bên
nàng. Chỉ cần ngắm nhìn vẻ đẹp, được nghe giọng nói của nàng và được
nàng quan tâm thì còn gì bằng.
Thấm thoắt đã gần một năm trôi qua kể từ khi hai người yêu nhau,
chàng nhận ra tốc độ của hai đứa vẫn còn chậm quá. Bên cạnh những cái
cầm tay, tựa vai vào nhau ngắm sao và những nụ hôn ngọt ngào dưới mưa.
Chàng và nàng vẫn chưa thể chạm tới đích của tình yêu là có những giây
phút nồng nàn bên nhau. Hai cơ thể sẽ hoàn quyện vào nhau làm một, cái
cảm giác đó chỉ nghĩ đến thôi là chàng đã thích mê rồi.
Vậy mà nhiều lần khơi gợi và ra yêu cầu việc đi quá giới hạn thì nàng đều tìm cách từ chối khéo: “Vẫn
còn sớm mà anh, anh nôn nóng làm gì cho đau đầu. Trước sau gì em cũng
thuộc về anh mà. Em muốn tận hưởng những phút giây của con gái trước khi
tự biến mình thành một người đàn bà”. Nghe nàng thủ thỉ, chàng cũng tặc lưỡi ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng là thân đàn ông thử hỏi mấy ai chịu đựng nổi sự cám dỗ trước vẻ đẹp của nàng chứ!
Ảnh minh họa
Cho đến một lần trong tiệc sinh nhật chàng, cả hai đều uống không
ít bia nên đều ngà ngà. Nhìn nàng trong bộ váy ôm sát cơ thể, để lộ ba
vòng nảy nở và hoàn hảo, chàng chỉ muốn lao tới ăn tươi nuốt sống nàng.
Khi chở nàng về phòng trọ, chàng đã nói thật lòng mình rằng: “Em yêu anh đúng không? Vậy hôm nay là sinh nhật anh thì em hãy tặng cho anh một món quà đặc biệt đi!”. Như hiểu được tâm tính của bạn trai, nàng mỉm cười và gật đầu đồng ý.
Nằm dài trên giường chờ bạn gái
trong lúc đi tắm, chàng tưởng tượng ra cả hai sẽ có một đêm nồng nàn
bên nhau. Có lẽ đêm nay, chàng và nàng sẽ đánh dấu một bước tiến mới
trong mối quan hệ. Chàng sẽ trân trọng và nâng niu nó đến hết đời, đến cả khi sau này chàng và nàng đã già đi bên nhau.
Vậy mà bao nhiêu hi vọng và mơ tưởng của chàng đã vụt tan khi nàng
bước ra từ phòng tắm. Lúc nàng từ từ trút bỏ xiêm y cũng là lúc chàng
tái xanh mặt mũi. Đôi mắt chàng gắng gượng mở thật to để nhìn cho rõ
người con gái mình luôn tôn thờ. Nhưng sao nàng lại bé nhỏ thế kia.
Trời, nàng dám mạnh dạn trút bỏ luôn chiếc áo khoác hờ. Và trời ơi, tất
cả những gì chàng từng mơ mộng về vẻ ngoài của nàng chỉ là nỗi thất vọng
không hơn không kém.
Ba vòng của nàng phẳng lỳ, để lộ cơ thể ốm yếu và gầy trơ xương như
hệt một em bé học trung học. Đã thế vòng một và vòng ba cũng xẹp lép
chứ không căng tròn như mọi khi chàng thấy. Bao nhiêu cảm xúc chờ đợi
đều tan biến, chàng bần thần không biết nói câu gì liền tháo chạy vào
nhà vệ sinh.
Chàng choáng váng tột cùng vì tận mắt thấy trên móc treo áo quần,
một chiếc áo ngực loại có lót nệm dày cộm, hai miếng độn ngực to đùng.
Bên cạnh còn có cả miếng độn vòng ba to tướng. Chàng nhận ra bao lâu
nay, những thứ hoàn hảo trên cơ thể nàng khi đập vào mắt chàng chỉ là đồ
giả được nàng ngụy trang một cách khéo léo. Chàng thất vọng, mang hết
đống đồ ra đặt lên giường và nhìn nàng đầy hoài nghi: “Sao em lại gạt anh như thể anh là trẻ con vậy? Em toàn xài hàng giả rồi gắn lên người mà không biết xấu hổ à?”. Nói một hồi thấy nàng im lặng và có vẻ khó chịu, chàng cũng xin phép về luôn.
Mấy hôm rồi, thấy điện thoại cứ reo liên tục tín hiệu của nàng
nhưng chàng chẳng buồn quan tâm nữa. Thế nhưng trong chàng lại trỗi lên
một cảm giác hụt hẫng vô cùng! Cảm giác thiếu đi cái sự ấm áp và yêu
thương mỗi khi bên nàng mà chàng có được. Chàng nhớ nàng, rất nhớ là
đằng khác. Chàng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi đã đối xử tệ với nàng
như thế. Hàng giả thì sao chứ, chẳng phải thứ chàng yêu là tâm hồn và
trái tim của nàng sao? Thực ra chàng cứ tưởng mình yêu cái số đo 3 vòng
trong mơ của nàng nhưng rõ ràng giờ đây khi sự thực được phơi bày chàng
vẫn nghĩ đến giọng nói, đến hơi ấm bàn tay đến điệu bộ nhõng nhẽo đáng
yêu và những cử chỉ duyên dáng của nàng.
Đúng rồi, cái nàng yêu không phải là số đo 3 vòng... Chàng đã nhầm lẫn hết cả rồi. Vội vàng cầm điện thoại, chàng nhắn: “Tối nay mình gặp nhau em nhé! Mấy ngày trôi qua, anh thấy nhớ em quá rồi. Anh xin lỗi vì tất cả!”
Theo Trí thức trẻ