Theo trang Modern Express đưa tin, mới đây, nam giáo viên họ Trần đang công tác tại một trường tiểu học thuộc huyện Hương Thủy, Diêm Thành (Trung Quốc) đã bị tuyên án tử hình vì tội cưỡng hiếp và lạm dụng nhiều trẻ em nơi mình giảng dạy.
Theo các trang tin địa phương, giáo viên này sinh năm 1970, đã có nhiều năm giảng dạy môn Tiếng Anh đồng thời hiện là giáo viên chủ nhiệm. Vợ ông cũng công tác cùng cơ quan, làm việc cho bộ phận hậu cần của trường.
Tội ác của Trần bắt đầu kể từ năm 2017. Một lần, gã lừa cô bé Xiaohong, yêu cầu em tới ký túc xá của mình với lý do là giúp giảng bài tập về nhà. Tuy nhiên, tại đó gã thầy biến thái đã cưỡng hiếp cô học trò nhỏ một cách tàn nhẫn. Kể từ sau ngày hôm đó, Trần không hề dừng lại mà ngày càng gây ra nhiều tội ác hơn. Nam giáo viên này thừa nhận đã cưỡng hiếp 3 học trò nữ là Xiaohong, Xiaoping và Xiaoyan tới 20 lần, hơn 230 lần có hành vi xâm phạm tình dục với tổng cộng 15 học trò khác.
Một ngày tháng Bảy năm ngoái, gã thầy biến chất lại tiếp tục thực hiện thủ đoạn tương tự. Hắn gọi Xiaoyan đến ký túc xá của mình rồi cưỡng bức em. Tuy nhiên, vì sơ suất quên kéo rèm nên mọi hành vi hiếp dâm đồi bại đã bị giáo viên khác nhìn thấy. Sau khi mọi việc vỡ lở, vợ của nam giáo viên này vô cùng bàng hoàng với sự thật trước mắt. Dường như vẫn khó khăn để chấp nhận mọi việc, cô nói: "Tình cảm vợ chồng tôi rất tốt. Anh ấy lúc nào cũng tốt bụng với mọi người, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn với mọi người. Hơn nữa chúng tôi còn công tác tại cùng một trường, làm sao anh ta lại có thể làm những việc như thế ngay sau lưng tôi được chứ".
Theo hồ sơ cư trú và giấy khai sinh, cơ quan điều tra xác nhận 15 nạn nhân nữ, bao gồm cả Xiaoyan, đều dưới 14 tuổi và vào thời điểm Trần bắt đầu gây án, các nạn nhân vẫn chưa đủ 12 tuổi. Tại toà, vì quá xấu hổ và bẽ bàng khi mọi tội ác kinh tởm suốt 3 năm qua của mình đã bị vạch trần, hắn xin nhận án tử hình.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị