
Một chủ quán mạt chược tại thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã rơi vào cuộc tranh chấp sau khi đưa một cụ ông bất tỉnh trước cửa tiệm đi cấp cứu. Cụ ông không qua khỏi, còn gia đình ông sau đó yêu cầu chủ quán bồi thường 100.000 NDT, tương đương khoảng 388 triệu đồng.
Theo thông được truyền thông Trung Quốc đăng tải, sự việc xảy ra ngày 17/8. Khi đó, cụ ông được cho là cảm thấy không khỏe nên ngồi nghỉ bên ngoài quán mạt chược. Chỉ ít phút sau, ông mất ý thức rồi ngã xuống ngay trước cửa cơ sở.
Tintức 24h
Phát hiện sự việc, vợ chồng chủ quán họ Lý nhanh chóng chạy ra hỗ trợ và đưa cụ ông đến bệnh viện. Dù được bác sĩ điều trị, người đàn ông lớn tuổi sau đó đã qua đời.

Sau khi biết tin, người thân của cụ ông cho rằng ông gặp vấn đề sức khỏe ngay trước cửa quán, trong khi vợ chồng chủ quán là người trực tiếp đưa ông tới bệnh viện. Từ đó, gia đình nạn nhân yêu cầu hai người bồi thường 100.000 NDT.
Chủ quán không đồng tình với yêu cầu này. Theo lời giải thích của họ, hai vợ chồng chỉ tình cờ phát hiện cụ ông bất tỉnh và lập tức đưa đi cấp cứu với mong muốn cứu người. Họ cho rằng việc hỗ trợ một người gặp nạn trong tình huống khẩn cấp không đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm về cái chết của người đó.
Trong quá trình thương lượng, chủ quán từng đề nghị hỗ trợ gia đình người đã mất từ 2.000 đến 3.000 NDT, với mong muốn chia sẻ khó khăn. Tuy nhiên, phía gia đình cụ ông vẫn giữ yêu cầu bồi thường 100.000 NDT.
Mâu thuẫn sau đó được cho là căng thẳng hơn khi gia đình nạn nhân tuyên bố sẽ đưa thi thể cụ ông tới đặt trước cửa quán nếu chủ quán không chấp nhận bồi thường. Sau một thời gian trao đổi, hai bên đã đạt thỏa thuận.
Vợ chồng chủ quán cuối cùng đồng ý chi trả 19.000 NDT, tương đương khoảng 73 triệu đồng, cho gia đình cụ ông. Con trai của người đã mất sau đó đến nhận khoản tiền này.
Chủ quán cho biết vợ ông bị ảnh hưởng tâm lý đáng kể sau vụ việc. Hai vợ chồng ban đầu chỉ nghĩ việc hỗ trợ một người cao tuổi gặp nạn là điều nên làm, song không ngờ hành động thiện ý lại kéo theo tranh chấp và áp lực cho gia đình.
Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự quan tâm và tạo ra tranh luận về trách nhiệm của người hỗ trợ nạn nhân trong tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, thông tin được công bố chỉ cho thấy hai bên đã tự thỏa thuận khoản chi trả sau vụ việc.

Theo Người đưa tin