Một giáo viên khoa học ở Singapore sẽ phải ra hầu tòa trong tháng này sau khi thú nhận đã lắp 3 chiếc camera trong phòng vệ sinh nữ.
Bertrand Ngien Wen-Tseah, 37 tuổi, bị tòa cáo buộc 8 tội danh, trong đó có tội đột nhập phòng vệ sinh nữ, tiêu hủy bằng chứng và vi phạm đạo đức nghề giáo.
Ngien bị phát hiện đã lắp 3 chiếc camera tí hon vào nhà vệ sinh nữ trên tầng 4 của trường trung học cơ sở Yuhua vào ngày 15/2. Shin Min Daily News đưa tin có ít nhất 3 nữ sinh đã bị quay lén.
Edvantage cho hay khi nhìn thấy camera trong
toilet, một nữ sinh đã rất hốt hoảng và chạy đi báo cho nhân viên trong
trường. Sau khi kiểm tra, nhân viên này phát hiện thêm hai chiếc camera
nữa ở các vị trí khác nhau, rồi đem đặt chúng trong phòng họp.

Cựu giáo viên này sẽ phải hầu tòa trong tháng này. Ảnh: TNP
Đến khoảng 1h chiều ngày hôm đó, Ngien bước vào phòng và giật mình khi thấy 3 chiếc camera đang nằm giữa bàn. Biết kế hoạch của mình đã bị lộ, hắn nghĩ kế mang chúng đi phi tang. Trước đó, khi không còn ai ở lại, Ngien đã tháo 3 thẻ nhớ trong camera ra.
Chiều hôm đó tên giáo viên bệnh hoạn này bị hiệu trưởng gọi đến. Trên đường đi, hắn quẳng cả ba chiếc thẻ nhớ để phi tang. Sau khi thú nhận mình chính là kẻ đứng sau hành động này, Ngien trở về nhà và vứt luôn cả chiếc laptop chứa đoạn phim mà hắn quay được. Chiếc máy tính do Bộ giáo dục cấp cho các giáo viên để thuận tiện hơn cho việc giảng dạy.
Ngien thú nhận với luật sư của mình rằng vợ hắn bị tâm thần nên hắn cũng vì thế mà căng thẳng. Hắn khẳng định từng phải nhờ can thiệp của bác sĩ tâm lý vào năm 2009, và hiện điều trị tại bệnh viện.
Sau sự việc này, Ngien bị Bộ giáo dục sa thải. Phiên
tòa xét xử người cựu giáo viên khoa học này sẽ được chuyển sang ngày
25/7 tới.
Theo Ngôi sao