Thầy giáo trẻ họ Li (khoảng 30 tuổi), đã dành trọn vẹn 5 năm công tác tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến và dạy thêm, có trụ sở đặt tại TP.Vũ Hán, Trung Quốc. Công ty này được thành lập vào năm 2012, chuyên cung cấp các khóa học trực tuyến về hai môn học chính là tiếng Anh và Toán, nhắm đến đối tượng học sinh ở cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Theo thông tin từ nhiều nguồn trên mạng xã hội Trung Quốc, nền tảng giáo dục trực tuyến của công ty hiện đang sở hữu một lượng người dùng đáng kể, lên đến hơn 160 triệu tài khoản.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học, thầy Li đã gia nhập công ty và đảm nhận vai trò giáo viên trực tuyến.

VietNamnet dẫn thông tin từ tờ SCMP cho hay, trong thời gian gần đây, thầy Li đã phải làm việc tăng ca liên tục trong nhiều ngày liền để kịp tiến độ công việc trước khi kỳ nghỉ dài sắp tới bắt đầu.

Thầy giáo trẻ ở Trung Quốc tử vong ngay trên bàn làm việc của công ty dạy thêm. Ảnh minh họa: SCMP

Thầy giáo trẻ ở Trung Quốc tử vong ngay trên bàn làm việc của công ty dạy thêm. Ảnh minh họa: SCMP

Ngày 22/4 vừa qua, thầy đã đến văn phòng và làm việc miệt mài cho đến tận khuya. Do không thể liên lạc được với người chồng sắp cưới, bạn gái của thầy Li đã quyết định gọi điện báo cáo sự việc với cảnh sát. Đến sáng ngày hôm sau, một nhân viên vệ sinh của công ty đã phát hiện thầy Li nằm bất tỉnh tại văn phòng làm việc. Ngay sau đó, các nhân viên y tế đã được gọi đến và xác nhận thầy đã tử vong do bị ngừng tim đột ngột.

Được biết, thầy Li lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy là con thứ hai, có một người chị gái vẫn chưa lập gia đình. Cha của thầy đã mất cách đây nhiều năm, và sau đó mẹ thầy đã tái hôn.

Vị hôn thê của thầy Li nghẹn ngào chia sẻ, cả hai người đã lên kế hoạch tổ chức lễ cưới.

Cơ quan lao động địa phương cho biết, gia đình thầy Li và phía công ty hiện đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xác nhận cái chết của thầy là một tai nạn lao động.

Báo Lao động dẫn thông tin, ngày 25/4, công ty nơi thầy Li làm việc đã chính thức đưa ra một thông cáo, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của thầy Li và cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với gia đình thầy trong các vấn đề liên quan. Thông cáo cũng nhấn mạnh rằng nhóm làm việc của thầy Li không hề được yêu cầu làm thêm giờ vào ngày hôm đó, bởi đó là ngày nghỉ lễ chung của toàn công ty.

Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận và ca ngợi những thành tích mà thầy Li đã đạt được trong quá trình công tác, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng tôn trọng sự riêng tư của gia đình thầy trong giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, thông cáo này đã vấp phải nhiều ý kiến nghi ngờ từ phía cư dân mạng, họ đặt ra câu hỏi về tính xác thực của việc thầy Li tự nguyện làm thêm giờ.

Công ty nơi anh Li làm việc từng nhiều lần bị tố cáo vì tình trạng làm thêm giờ quá mức. Ảnh minh họa

Công ty nơi anh Li làm việc từng nhiều lần bị tố cáo vì tình trạng làm thêm giờ quá mức. Ảnh minh họa 

Trước đó, các phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng đã nhiều lần đưa tin về tình trạng làm thêm giờ diễn ra phổ biến tại công ty này.

Theo lời kể của các cựu nhân viên, một giáo viên hoặc gia sư tại công ty phải quản lý một số lượng học sinh rất lớn, lên đến khoảng 400 em, đồng thời phải giải đáp vô số thắc mắc từ phía phụ huynh và thường xuyên phải làm thêm giờ vượt quá 6 tiếng mỗi ngày. Thậm chí, nhân viên còn phải báo cáo với người giám sát khi có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh hoặc trong giờ nghỉ trưa.

Một cựu nhân viên tên Wang chia sẻ rằng cô đã cảm thấy vô cùng lo lắng vì phải làm thêm giờ trong một thời gian dài và cuối cùng đã quyết định nghỉ việc vào cuối năm ngoái. Một cựu nhân viên khác tên Zhang cũng đã nộp đơn từ chức chỉ một ngày sau khi nghe tin thầy Li qua đời.

Sự việc đau lòng này đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, với các chủ đề liên quan đã vượt quá 70 triệu lượt xem.

Theo Người đưa tin